Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 79 -

Xin Mà Không Biết

 

Sứ thần Gabriel không chịu đựng nổi những tiếng gõ cửa liên lỉ nơi cổng vào thiên đàng, nên vào kính báo với Chúa như sau:

- Thưa Chúa, có rất nhiều tiếng động vang dội ngoài cổng gây ồn ào, gần như chịu không nổi nữa, vì những lời cầu nguyện của con người từ trần gian bay lên chưa được thỏa mãn, cứ đánh mạnh vào cửa gây ra tiếng ồn ào như thế. Xin Chúa hãy có biện pháp mau lẹ để cảnh yên tĩnh trở lại ngoài cổng.

Thiên Chúa bình tĩnh trả lời với sứ thần như sau:

- Ðây, Ta có giải pháp như thế này: Ta ủy quyền cho con được phép làm cho những lời cầu xin của mọi người thành sự thật, bất cứ ai xin gì con cũng đều có thể ban cho được cả.

Ðược quyền rộng rãi như vậy, sứ thần vui mừng trở lại cổng và vội vàng thỏa mãn ngay tất cả mọi lời cầu xin của con người từ trần gian vang lên, vừa nghĩ thầm rằng: "Bây giờ mình sẽ được yên ổn". Nhưng chỉ sau 1 giây im lặng ngắn ngủi thôi, rồi những tiếng động ồn ào lại vang lên còn mạnh hơn trước nữa. Quá kinh ngạc, sứ thần liền chạy vào hỏi Thiên Chúa thì được Ngài giải thích như sau:

- Ðó là những tiếng dội những lời cầu xin của những người muốn Ta rút lại những gì con vừa mới ban cho theo yêu cầu của họ đó.

Sứ thần hỏi lại:

- Nhưng thưa Chúa, tại sao lạ vậy? Chính họ đã xin những điều ấy rồi họ lại xin đổi điều khác.

Thiên Chúa mỉm cười giải thích thêm:

- Thì có gì lạ đâu. Sau khi nhận được những gì họ xin thì họ mới vỡ lẽ ra là những gì họ xin không có ích lợi gì cho họ cả, họ đã không biết rõ những gì họ xin.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện vui trên đây nhắc chúng ta nhớ lại một trong những điểm giáo lý quan trọng, đó là nhiều khi chúng ta không biết những gì có lợi và cần thiết cho mình: Anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý để lãng phí trong việc hưởng lạc. Chỉ mình Thiên Chúa mới biết rõ những gì chúng ta cần, những gì có ích thật sự cho mỗi người chúng ta, chính vì thế mà trong lời cầu nguyện được dạy cho các môn đệ, Chúa Giêsu đã muốn các môn đệ xin điều căn bản này là: "Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời" (Mt 6: 10).

Thánh Phaolô đã khuyên các tín hữu Rôma cầu nguyện (x. Rm 8:26-27) nhờ vào và theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần để biết cầu xin những gì hữu ích thật sự. Có Thánh Thần giúp đỡ, chúng ta là những kẻ yếu hèn vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, cũng như khi đứa con xin cha mình cho bánh lúc bị đói thì người cha sẽ không từ chối. (x. Mt 7:7-11).

Cũng vậy, nếu chúng ta xin đúng điều cần và hợp theo Thánh ý Thiên Chúa thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ nhậm lời chúng ta cầu.

Lạy Chúa, xin Ngài thương đến ngự trong lòng con, ban cho con tràn đầy Thánh Thần Chúa, để con biết cầu nguyện đúng cách làm vinh danh Chúa và chính con được ơn cứu chuộc. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page