Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 73 -

Ngôn Ngữ Của Thiên Chúa

 

Trong các truyện cổ tích của người Phi châu, cho tới nay vẫn còn được các bậc tiền bối kể lại cho con cháu của họ một chuyện sau đây:

Có một cậu bé tên là Emmanuel, cậu bé rất thông minh hoạt bát và lúc nào cũng có đủ các thứ câu hỏi trên môi miệng. Một thắc mắc nảy ra trong đầu nó, nó hỏi: "Thiên Chúa dùng ngôn ngữ nào nói với nhân loại, trong số hằng ngày các ngôn ngữ của các dân tộc trên trần gian này. Ngôn ngữ nào được Ngài trọng dụng hơn cả". Ði đến đâu, gặp bất kỳ ai trong làng, cậu cũng đều đặt lên câu hỏi đó nhưng không một ai có thể giải thích cho cậu được thỏa mãn. Sau cùng, với tinh thần mạo hiểm và chí khí dũng mạnh sẵn có của cậu, cậu bé khăn gói lên đường đi tìm giải đáp thắc mắc đó. Cậu bé lang thang đây đó và phiêu bạt đến một lục địa khác, cậu cũng không biết mình đang ở đâu.

Vào một buổi tối nọ, vừa mệt vừa đói, vừa giá lạnh cậu bé dừng chân tại một làng nhỏ. Nơi đất khách quê người lại không một đồng xu dính túi, không biết tiếng nói của người bản xứ, cậu bé bị mọi người xua đuổi, không tìm được chỗ trọ, cậu bé đi lang thang theo ven làng mong tìm được chỗ nghỉ qua đêm. Trên đường dưới ánh trăng sáng, tình cờ cậu nhìn thấy một bảng gỗ có viết chữ Bêlem, một niềm vui phấn khởi xâm chiếm tâm hồn, cậu cảm thấy hơi an tâm mặc dầu cậu không biết mình đang đi về đâu. Con đường mòn dẫn cậu đến một mái tranh trông giống như những mái tranh của những người mục đồng nơi quê hương cậu. Thoáng trông thấy có ánh lửa leo lét từ bên trong, cậu bé đánh bạo rón rén bước vào, bước vào cậu thấy mái tranh đã có người cư ngụ, một người đàn ông và một người phụ nữ đang sửa soạn chỗ ngủ. Emmanuel định quay gót trở ra nhưng cậu nghe tiếng của người phụ nữ gọi đích danh cậu:

- Emmanuel, hãy vào đây, chúng ta vẫn chờ đợi con.

Cậu bé ngạc nhiên sao người phụ nữ ấy lại biết rõ tên của cậu và lại nói với cậu bằng ngôn ngữ bản xứ của cậu. Cậu bé càng sửng sốt ngạc nhiên hơn nữa khi nghe bà hỏi tiếp:

- Ta biết rõ từ lâu con lên đường dạo bước để tìm xem Chúa nói bằng ngôn ngữ nào, giờ đây cuộc hành trình tìm kiếm của con đã kết thúc, con đã tới đích, thực vậy, chính trong đêm nay mắt con sẽ được nhìn thấy và tai con sẽ được nghe rõ Chúa nói bằng ngôn ngữ nào. Ngài sẽ nói bằng ngôn ngữ của tình thương và sẽ được thể hiện tình thương bằng cảm thông, nhân từ và hoàn toàn đón nhận vô điều kiện. Con hãy ở lại đây với chúng ta và con sẽ thấy rằng sẽ không ai xua đuổi ruồng bỏ con. Con hãy chú ý lắng nghe nhịp đập của trái tim con, hãy kiểm soát xem có sự bất an nào chăng bởi vì con đã nhẫn nại và con sẽ khám phá ra rằng, con đã tìm được đến nơi an bình. Nơi chỉ có một ngôn ngữ duy nhất, ngôn ngữ đơn sơ nhưng thiết thực, ngôn ngữ mà không có tiếng nói nào có thể diễn tả hết được. Ðó là ngôn ngữ của tình thương. "Emmanuel. Mời con bước vào".

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện cổ tích Phi châu trên đây nảy sinh từ gốc rễ Kitô và thấm nhuần hương vị của Phúc Âm. Nó diễn tả cách sâu xa và hấp dẫn ý nghĩa sâu xa của Mầu nhiệm Giáng Sinh. Con Một Thiên Chúa giáng trần tại làng Bêlem trong cảnh thanh bần của hang đá máng lừa, nơi trú ngụ của súc vật và những mục đồng bị xã hội khinh bỉ, chính Ngài cũng bị xã hội giàu sang ruồng bỏ và khước từ ngay cả chỗ trọ ở qua đêm.

Tuy là Con Một Thiên Chúa quyền phép cao sang, Ngài đã chọn giữa nhân loại như một người thấp hèn để nâng con người lên bậc cao trọng với đặc ân trở nên con cái Thiên Chúa. Ngài chấp nhận sự nhục nhã bị ruồng bỏ để nói lên tình thương hải hà vô điều kiện của Thiên Chúa Cha. Ngài không đến với sự khôn ngoan giả trá của những người kiêu căng tự phụ nhưng đến trong sự khiêm tốn của một đứa trẻ bé bỏng để mạc khải sự khôn ngoan thật của Thiên Chúa cho những tâm hồn thành tâm và khao khát tìm kiếm chân lý, bởi vì Thiên Chúa là chân lý. Ai tìm thấy Thiên Chúa là tìm thấy ngôn ngữ của sự thật, tức là ngôn ngữ của tình thương.

Lạy Chúa Thánh Thần chân lý là Ðấng thấu suốt ý Chúa nhiệm mầu sâu thẳm.

Xin nhóm lên trong lòng chúng con lòng khao khát nhu cầu chính yếu của cuộc sống con người tức là khát vọng của tình yêu.

Xin cởi mở tâm hồn con biết khiêm tốn đón nhận món quà tình yêu Chúa, xin phá bỏ mọi chướng ngại cản trở con yêu mến Chúa.

Xin dạy con ngôn ngữ của tình yêu Chúa để con trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Chúa cho mọi người. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page