Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 70 -

Tinh Thần Cầu Nguyện

 

Trong tác phẩm có tựa đề "Thiên Chúa, Ðấng đang đến". Một linh mục thuộc dòng Tiểu Ðệ Chúa Giêsu có kể một giai thoại như sau:

Tại Benie Alpes trong mùa đông, thỉnh thoảng người ta cũng thấy mọc lên vài căn lều của những người dân du mục, đây là những người nghèo nhất bởi vì họ không có lạc đà và dê để đổi chác. Giữa một đô thị mới, những người du mục khó mà tìm được một chỗ đứng hay một nơi nương tựa.

Một buổi sáng nọ, một người phụ nữ Pháp đến đây để tĩnh tâm, tình cờ đi ngang căn lều của người dân du mục, chị dừng lại để nói chuyện với một cô gái người Tuares đang run lập cập vì lạnh. Chị hỏi cô gái:

- Tại sao em không mặc đồ ấm cho đỡ lạnh?

Cô gái đáp gọn:

- Em không có quần áo ấm.

Người phụ nữ Pháp bỏ dở câu chuyện ở đó để còn kịp giờ đi cầu nguyện trong tịnh xá mà cha Charle de Foucauld đã dựng lên. Chị phủ phục trước Thánh Thể Chúa Giêsu, trong thinh lặng chị cố gắng cầu nguyện, nhưng sau đó chị tâm sự với tôi như sau:

- Con không thể nào cầu nguyện được, con đành phải trở ra khỏi tịnh xá trở lại căn lều của cô gái và tặng cho em một trong những chiếc áo ấm của con, sau đó con trở lại tịnh xá và cầu nguyện một cách dễ dàng.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta không thể cầu nguyện một cách chân thành và đúng đắn nếu chúng ta khước từ tình yêu với tha nhân. Chúa Giêsu đã dạy: "Nếu ngươi đến dâng của lễ trên bàn thờ mà chợt nhớ người anh em có điều bất hòa với ngươi, hãy để của lễ lại đó trở về làm hòa với người anh em trước đã rồi hãy trở lại dâng của lễ" (Mt 5:23-24). Lời này là một nguyên tắc chung áp dụng vào mọi sinh hoạt tôn giáo của con người. Thật thế, người ta không thể thờ phụng Chúa mà lại khước từ người anh em của mình, người ta không thể yêu mến Chúa mà có thể thù ghét anh em mình. Người ta không thể sống đích thực niềm tin của mình mà lại không sống bác ái. Người ta không thể tuyên xưng đức tin của mình trong bốn bức tường của nhà thờ nếu không gặp gỡ và chia sẻ với người anh em của chúng ta.

Lạy Chúa, qua miệng của tiên tri Isaia, Chúa đã quở trách những người "thờ phụng Chúa bằng môi miệng còn lòng trí thì xa Chúa." (x. Isaia 29:13; Marcô 7:6).

Xin cho chúng con hiểu được và sống cốt lõi Tin Mừng của Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con được gặp gỡ và yêu mến Chúa trong tha nhân và xin cho tình yêu đối với tha nhân giúp chúng con mỗi ngày được kết hiệp mật thiết với Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page