Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 66 -

Dung Mạo Chúa Giêsu

 

Một trong những dung mạo về Chúa Giêsu được xem là cổ xưa nhất đó là bức chân dung do ông Tổng trấn xứ Giuđêa miêu tả vào năm thứ 32 như sau:

"Trong thời kỳ này có một người tên là Giêsu Kitô, ông ta có một sức mạnh phi thường, quân man di xem ông ta như một tiên tri. Ông là một người cao lớn, vóc dáng thanh tú và điềm đạm, mái tóc của ông có một màu sắc khó tả gợn sóng và phủ dài xuống đôi vai cũng như trải nhuệ xuống trên vầng trán theo kiểu để tóc của những người Nagiarét. Vầng trán của ông cao, nghiêm nghị, đôi gò má của ông không có lấy một nếp nhăn lại điểm vòng trông rất đẹp, mũi và miệng của ông được sắp xếp trong một tư thế cân đối rất hài hòa, hàm râu của ông có một màu sắc phù hợp với tóc chảy dài xuống cằm và chẻ ra ở giữa như một cái đĩa, mắt của ông xanh, sáng và dịu dàng. Cái nhìn của ông trong trắng đứng đắn trưởng thành và rất tự tin."

Vấn đề được đặt ra cho chúng ta là liệu bức chân dung trên đây có đáng tin tưởng hay không. Theo nhiều học giả thì tài liệu này đã được mang về Vatican vào khoảng thế kỷ thứ IX. Ðây là thời kỳ (tôn) Công giáo đạt đến cao điểm.

Trong Tin Mừng, chúng ta có tất cả thông tin về Chúa Giêsu, nhưng chúng ta sẽ không tìm thấy một chân dung nào của Ngài. Tại sao? Thưa là bởi vì Thiên Chúa muốn chúng ta ý thức rằng: Những gì Chúa Giêsu làm quan trọng hơn là những đường nét trong con người của Ngài.

Quý vị và các bạn thân mến,

Mục đích và lý tưởng của cuộc đời Kitô hữu chúng ta là được nên đồng hành với Chúa Kitô là nên giống Ngài. Các tác giả Tin Mừng là những người đã sống bên cạnh Ngài, nhưng lại không hề mô tả cho chúng ta biết Chúa Giêsu giống ai. Ngài có những đường nét nào. Các tác giả Tin Mừng cho chúng ta thấy rằng, ngoại diện của Chúa Giêsu chỉ là một điều phụ thuộc. Bên kia mái tóc, bên kia hàm râu và màu da con người ở bất cứ thời đại và không gian nào cũng có thể hình dung được con người của Chúa Giêsu và những đường nét mà Tin Mừng ghi lại về Chúa Giêsu là những đường nét có giá trị cho bất cứ con người ở thời đại và nơi chốn nào. Ðường nét nổi bật nhất trong con người của Chúa Giêsu chính là sự cảm thông. Chúa Giêsu muốn tìm đến những người mà xã hội quên lãng hay gạt ra bên lề. Ngài cảm nhận được những gì con người cảm nhận. Ngài đau khổ với niềm đau của con người. Ngài chạm đến hạng người mà không ai muốn chạm đến.

Một nét nổi bật khác trong dung mạo của Chúa Giêsu đó là sự nhạy cảm của Ngài. Ngài dịu dàng bao nhiêu với trẻ thơ thì cũng phẫn nộ bấy nhiêu với những người đổi tiền trong đền thờ. Ngài vừa khiêm nhu lại vừa cứng rắn. Tựu trung, Ngài là hiện thân của tình yêu, nên giống Ngài đi vào con đường tình yêu của Ngài và mỗi một cử chỉ yêu thương là một đắp bồi cho dung mạo của Chúa trong con người chúng ta. Cả cuộc sống chúng ta là một cố gắng để trở thành Chúa Kitô và như Thánh Gioan Tông đồ đã viết: "Chúng ta biết rằng khi Ngài xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống Ngài bởi vì chúng ta sẽ được xem thấy Ngài như Ngài đang hiện hữu." (1Ga 3:2)

Lạy Chúa Giêsu là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống của chúng con.

Xin cho từng tâm tư suy nghĩ và hành động của chúng con luôn được khuôn dập theo mẫu mực của Chúa, để trong tất cả mọi sự và trong từng phút giây của cuộc sống chúng con luôn nói được như Thánh Phaolô: "Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà chính Chúa sống trong tôi." (Galata 2:20). Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page