Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 65 -

Yêu Một Người Mình Không Thấy Mặt

 

Một viên Trung úy Hải quân Hoa Kỳ đã kể lại câu chuyện tình của mình như sau:

Qua mục tìm bạn bốn phương đăng trên các báo, anh quen được một người con gái sống tại New York. Sau một thời gian thư từ qua lại, hai người cảm mến nhau và yêu nhau, nhưng có điều bất thường trong cuộc tình của hai người này là hai người chưa hề thấy mặt nhau cả qua hình ảnh.

Quá mệt mỏi vì lúc nào cũng vận dụng trí tưởng tượng của mình để mơ tưởng đến người yêu cho nên chàng Trung úy Hải quân đề nghị nàng gửi cho chàng một tấm ảnh của nàng. Nhưng trong thư trả lời, cô gái đã từ chối một cách quyết liệt. Nàng giải thích rằng: "Nếu anh yêu em thật sự thì diện mạo của em bên ngoài đâu phải là điều quan trọng, giả như em đẹp, em sợ rằng anh yêu em chỉ vì sắc đẹp, đây là điều làm em thất vọng. Ngược lại, nếu em xấu thì sao? Có lẽ lúc đó anh tiếp tục viết thư cho em chỉ vì anh sợ cô đơn. Em sẽ không gửi cho anh bất cứ tấm ảnh nào của em, khi nào anh về New York anh sẽ thấy em và lúc đó anh sẽ quyết định."

Họ hẹn gặp nhau tại ga xe lửa ở New York, vừa đến điểm hẹn, chàng Trung úy Hải quân đã gặp ngay một cô gái đẹp đang đứng chờ mình, anh chưa kịp tự giới thiệu, người con gái đã vội lên tiếng:

- Thưa ông, tôi không biết có chuyện gì giữa ông và người con gái đang bên kia đường, vừa thấy ông, cô ấy đã nhờ tôi đến gặp ông và nói rằng: Cô ấy đang chờ ông tại quán bên kia đường, cô ấy còn nói với tôi rằng: Ðây là một câu trắc nghiệm.

Dĩ nhiên chàng Trung uý đã rối rít cảm ơn người con gái và đi lần đến tiệm ăn nơi người yêu đang chờ đợi chàng và chàng gặp được người chàng hằng mơ ước ngày đêm.

Quý vị và các bạn thân mến,

Câu chuyện tình đơn sơ nhưng thi vị trên đây có thể là một dụ ngôn trong cuộc sống đức tin của chúng ta. Cuộc sống của người tín hữu Kitô cũng giống như một cuộc tình trong đó chúng ta yêu thương một người mà mình chưa hề thấy mặt. Người tình không chân dung ấy chính là Thiên Chúa, trước khi cho chúng ta được thấy mặt, diện đối diện, trước khi cho chúng ta được chiêm ngưỡng dung nhan Ngài, Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta qua dung mạo của chính người đồng loại chúng ta. Ngài muốn chúng ta yêu mến Ngài bằng một cách thế mỗi ngày một siêu nhiên hơn.

Do đó, cuộc sống của chúng ta tại thế cũng giống như một cuộc tập dợt yêu thương, từ một tình cảm vị kỷ và ủy mị, tình yêu của chúng ta càng lúc càng được thanh luyện để trở nên siêu nhiên hơn qua không biết bao nhiêu người đồng loại chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Thiên Chúa không ngừng đến với chúng ta. Một tình yêu đích thực mà chúng ta muốn chứng tỏ với Chúa sẽ được đo lường qua chính tình yêu mà chúng ta thể hiện với tha nhân, nhất là những người mà tự nhiên chúng ta không bao giờ muốn tìm đến. Có cư xử như thế, chúng ta mới có thể đón nhận được từ chính Chúa Giêsu những lời dịu ngọt như sau:

"Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, vì xưa Ta đói, các người đã cho Ta ăn. Ta khát, các người đã cho Ta uống. Ta mình trần, các người đã cho Ta mặc. Ta đau yếu, các người đã săn sóc Ta. Ta ở tù các người đã thăm viếng". (Mt 25:34-36)

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm kiếm và yêu mến Chúa trên hết mọi sự cũng như nhận biết và yêu mến Chúa nơi mọi người. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page