Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 53 -

Hãy Dâng Cho Chúa Những Ðau Khổ

 

Nhiều lần chúng ta đã khóc vì quá đau khổ, nhưng thưa bạn, không một giọt nước mắt nào bị mất đi một cách vô ích nếu bạn biết dâng những đau khổ cho Thiên Chúa, Ngài sẽ có cách biến đổi những giọt nước mắt của bạn trở thành những hạt ngọc trong sáng trang điểm linh hồn chúng ta trong cõi đời đời. Nói thế có người vội nghĩ rằng ai khóc nhiều thì người đó sẽ được Chúa thương nhiều, không phải như vậy đâu.

Trước mặt Thiên Chúa không phải số lượng nhiều hay ít của đau khổ có giá trị, nhưng là phẩm tính của đau khổ, đau khổ con người càng có phẩm tính cao nếu càng được kết hiệp với sự thương khó của Chúa trên Thập giá, được dâng lên Thiên Chúa Cha như hy sinh hiến tế. Không gì bị bỏ mất đi nếu được dâng hiến cho Thiên Chúa. Vậy thì hãy dâng những đau khổ, những giọt nước mắt cho Thiên Chúa, Ngài đang chờ đợi giây phút hy sinh đó, để ban tràn đầy niềm vui cho tâm hồn và nụ cười trên môi. Nếu đã không có những thử thách đau khổ đó thì nhiều người đã không gặp được Chúa và nếm hưởng niềm vui được trở thành bạn thân của Ngài. Khóc vì gặp trường hợp thử thách, một tai họa thì đó là điều tự nhiên của con người nhưng có thái độ nổi loạn và tìm cách vứt bỏ thử thách thì đó là điều không tốt đẹp. Thiên Chúa đã dựng nên con người cho sống trong vườn địa đàng trên trần gian để rồi một ngày kia trở về thiên đàng nhưng con người đã tự cho mình là Thiên Chúa và đã gây xáo trộn trong chính cuộc sống, dù vậy Thiên Chúa đã không bỏ rơi những tạo vật phản loạn, nhưng Ngài đã nhập thể xuống trần để nâng dậy con người sa ngã, ban lại phẩm giá làm con người con cái Ngài. Ngài đã chấp nhận chết trên Thập giá để con người có thể thắng vượt được những thử thách đau khổ và bước vào cõi trường sinh.

Ðối với kẻ tin, thì thử thách, những hoạn nạn là những lần gặp gỡ với Thiên Chúa để được Ngài trao ban sức mạnh, niềm vui vượt qua cơn hoạn nạn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Xin đừng lo âu sợ hãi, đừng nổi loạn về những hoạn nạn thử thách, nhưng hãy nhìn lên Chúa Giêsu, hãy đọc Tin Mừng và lắng nghe lời Ngài gửi đến trong những giây phút thử thách đó, có lẽ Ngài sẽ lặp lại với bạn, với mỗi người chúng ta lời Ngài đã nói với Martha và Maria trong cơn thử thách khi mất đi người em yêu dấu là Lazarô: "Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy sẽ không chết nhưng được sống đời đời". (Ga 11:25-26)

Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho con, con xin dâng lên Chúa mọi nỗi buồn phiền cho Chúa.

Xin thương nâng đỡ sự yếu hèn và ban cho con ơn can đảm và niềm vui sống.

Xin gia tăng đức tin cho con để con có thể vượt qua được mọi thử thách. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page