Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 52 -

Ích Kỷ

 

Trong các tác phẩm của Fyodor Dostoyevsky, văn sĩ nổi tiếng người Nga, người ta tìm thấy câu chuyện sau đây:

Có một phụ nữ kia rất giàu có nhưng lại nổi tiếng là hà tiện và ích kỷ. Lúc già lâm bệnh nặng và qua đời, vừa nhắm mắt tạ thế, bà nhìn thấy mình đứng trước một tên quỷ hung dữ lăm lăm le le tóm lấy cổ bà để quăng vào lửa đời đời. Cũng lúc ấy bà được thiên thần bản mệnh che chở khỏi tay quỷ dữ, thiên thần tìm cách để cứu bà khỏi lửa hỏa ngục.

Thiên thần lật từng trang sổ ghi chép tất cả mọi công nghiệp phúc đức của bà đã làm khi ở trần gian. Thiên thần tỏ vẻ âu lo lật gần hết trang sổ mà không thấy được một công việc phúc đức của bà. Nhưng thiên thần bỗng tươi hẳn lên khi nhìn lại gần cuối trang sổ có ghi một việc bác ái của bà là bà đã cho một người bạn nghèo lối xóm một củ hành, thiên thần đem việc này lên trình với Thiên Chúa, Thiên Chúa mỉm cười nói với thiên thần:

- Ðược rồi, Ta sẽ nhìn nhận việc tốt lành ấy của bà và nhờ củ hành đó bà sẽ được cứu thoát khỏi lửa trầm luôn. Hãy buộc sợi dây vào củ hành thòng xuống biển lửa, nếu bà ấy kiên tâm bám chặt vào củ hành là việc tốt duy nhất của bà, bà sẽ được kéo lên tận trời.

Thiên thần làm theo lời Chúa truyền dạy, từ trời cao người thòng dây xuống biển lửa và nói với bà:

- Mau lên, bà hãy bám chặt vào củ hành này.

Bà ta vội bám vào củ hành như lời thiên thần dạy bảo, thấy vậy, một tội nhân khác liền níu vào gấu áo của bà và cũng được kéo lên theo, kế đó một tội nhân khác nắm lấy chân anh ta và cứ thế, người này đến người kia bám víu vào nhau làm thành một dây xích nối nhau sau củ hành của bà. Trước cảnh tượng đó quỷ dữ bắt đầu lo sợ vì nhiều người sẽ được cứu rỗi. Nhưng người đàn bà ích kỷ này vẫn chưa sửa được tật ích kỷ, thấy đoàn người đông đảo bám víu theo bà sẽ được hưởng phúc thiên đàng chỉ vì công nghiệp nhỏ nhoi của bà là một củ hành, bà giãy giụa cố cho người bám vào bà vuột ra, thế rồi cọng dây cột vào củ hành bị đứt vì sức giãy giụa của bà và những người bám víu vào bà lại rơi vào biển lửa.

Trước cửa thiên đàng chỉ còn lại một mình thiên thần bản mệnh của bà, Ðôi mắt buồn bã nhìn những người gieo mình xuống biển lửa chỉ vì lòng ích kỷ của một người.

Quý vị và các bạn thân mến,

Qua câu chuyện ngụ ngôn trên đây cho chúng ta thấy được ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của tình liên đới trong đời sống con người. Mỗi người trong chúng ta phải có bổn phận đối với nhau. Công việc tốt lành cũng như những hành động xấu xa cho dầu làm trong kín đáo đều có ảnh hưởng đến người khác. Một hành động tốt lành có thể ví như giọt nước hoa làm phảng phất mùi thơm trong bầu khí làm mọi người thích thú vui sướng. Trái lại, một điều gian ác có thể trở nên như chất độc làm ô nhiễm cả bầu khí làm gây thiệt hại cho những ai hít thở chất độc ấy vào. Dù khi chúng ta coi thường những hành động xấu nhỏ nhoi, nhưng nếu không chịu khó tẩy trừ nó sẽ ăn rễ sâu trong đời sống và dần dà sẽ trổ sinh những hậu quả xấu xa gây tai hại cho bản thân và làm tổn thương tha nhân.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con người trí khôn, sự thông minh, do đó họ đã khám phá ra những phương tiện tân tiến trong việc chuyển vận giao thông. Nhờ các phương tiện truyền thông xã hội, các dân tộc thuộc mọi ngôn ngữ được xích lại gần nhau hơn, thế mà trong khi đó lòng ích kỷ cá nhân, đảng phái, phe nhóm và những thành kiến ti tiện lại ngăn cản con người xích lại gần nhau.

Xin Chúa giúp con nhổ tận gốc, rễ cỏ xấu của lòng ích kỷ, bởi vì tất cả chúng con đều là chi thể mầu nhiệm của Chúa Kitô Con Yêu Dấu Chúa và Chúa cũng không muốn chỉ cứu rỗi cá nhân một ai nhưng là cả toàn thể nhân loại vào đại gia đình con cái Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page