Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 47 -

Việc Làm Chứng Tỏ Tình Yêu

 

Ngày 14 Tháng 2 là ngày lễ Tình Nhân (Valentine). Suốt tháng 2, chúng ta thấy đâu đâu cũng trưng bày bán những tấm thiệp hồng vẽ những trái tim thật hồng thắm và lộng lẫy, đi đâu chúng ta cũng thấy những dòng chữ nảy lửa: "anh yêu em" hoặc "em yêu anh" và rồi trong các tivi màn ảnh, chúng ta thấy những bạn trẻ sẵn sàng hôn nhau và tặng cho nhau những câu ngọt lịm như trên. Khi chứng kiến những cảnh đó bạn và tôi có cảm tưởng như thế nào? Riêng tôi tự nghĩ "Tình yêu không cần quảng cáo", "không cần nói nhiều" vì tình yêu đích thực thì phải hy sinh cho người mình yêu, và hy sinh thì không cần nói ra, vì tình yêu và việc làm là tặng phẩm chứng tỏ lòng thật của những người đang yêu.

Trong một giấc mơ, người đàn bà kia thấy mình đang ở trong một cửa tiệm vừa mới khai trương. Ðiều làm cho bà ngạc nhiên nhất là bà thấy Chúa Giêsu ngồi ở quầy tính tiền. Bà liền hỏi:

- Ở đây Chúa bán những món hàng nào?

Chúa trả lời:

- Tất cả những món hàng mà con mong ước.

Ngỡ ngàng vì không tin nổi những điều mình vừa nghe, nhưng vì quá sung sướng bà quyết định mua tất cả những món hàng mà bất cứ người nào trên trần gian cũng đều mong ước. Bà nói:

- Con muốn mua sự bình an, tình yêu, hạnh phúc, sự khôn ngoan và lòng can đảm.

Ngừng một giây bà nói tiếp:

- Con muốn mua những món này không phải cho một mình con nhưng là cho cả nhân loại.

Nghe vậy, Chúa mỉm cười, chậm rãi phân minh:

- Chắc con hiểu lầm ta rồi. Tiệm này không bán hoa trái, nhưng chỉ bán có hạt giống mà thôi.

Quý vị và các bạn thân mến,

Bài học từ câu chuyện trên đây, chứng tỏ tình yêu bắt nguồn từ những việc làm nhỏ nhặt. Như những hạt giống bé nhỏ cần phải được gieo xuống lòng đất để chờ ngày phát sinh. Những cây con yếu ớt này và rồi từ đó sẽ sinh hoa kết quả. Khi quý vị trồng cây, quý vị sẽ làm như thế nào cho những mầm non được mọc lên và đứng vững trước gió. Ta gieo hạt giống xuống đất và rồi mỗi ngày tưới nước, bón phân, điều này cần kiên nhẫn, ta không thể cho quá nhiều nước hoặc quá nhiều phân. Như vậy bài học đầu tiên của chúng ta là tập kiên nhẫn. Thế rồi ngày lại ngày, ta phải chăm sóc cho cây, khi cây mọc lớn, ta phải đưa cây vào chỗ khuất gió, nếu không cây sẽ bị gió quật ngã.

Nói thế có nghĩa là để có tình yêu, tôi cần phải nâng niu chăm sóc và nuôi dưỡng ngày tháng. Tình yêu mà dễ đến rồi cũng sẽ dễ đi. Những gì hồi hộp thì dễ bị mất, vì thế tôi không thích những quảng cáo mua bán về tình yêu. Các bạn đã được mục kích hằng ngày người ta quảng cáo trên ti vi về đồ ăn, đồ uống. Chẳng hạn như cà phê, đồ ăn sẵn và nhiều thức khác, cái gì cũng có ngay lập tức, bạn không cần làm một cái gì cả, bạn chỉ cần mua rồi bỏ vào máy vài phút là có đồ ăn ngay. Nhưng xin các bạn so sánh với đồ ăn mà các bà mẹ mua từ chợ về, các bà tự tay rửa sạch rồi nấu sao cho vừa miệng, các bà cho hành tỏi đậm đà xào rán thơm phức, các bà thêm mắm muối làm sao cho vừa miệng, xong đâu đấy các bà dọn lên bàn, khói nghi ngút thơm ngon, làm cho nhiều người cảm thấy đói bụng, không ai có thể từ chối. Các bạn thấy cả hai cách nấu hoàn toàn khác biệt. Cách thứ nhất chỉ sau tích tắc có liền, nhưng đồ ăn thật nhạt nhẽo. Cách thứ hai tự tay mẹ mình làm, mua từ chợ rồi với sự chăm nom chu đáo, các bà nấu với cả tình thương. Cách nào hơn? Dĩ nhiên cách thứ hai là trọn hảo hơn vì mất nhiều thì giờ và hao tổn sức lực, vì tình yêu mà các bà mẹ đã hy sinh cho con cái.

Tình yêu tự hiến vì người mình yêu bao giờ cũng có giá trị. Khi bàn về tình yêu, chúng ta không khỏi so sánh với một tình yêu cao cả mà Chúa Giêsu đã dành cho con cái Chúa và Giáo Hội. Chính Chúa đã nói trong Phúc Âm: "Không có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu tới thí mạng sống cho người mình yêu" (Ga 15:13). Ðó mới là tình yêu đích thực.

Trong sách tiên tri của một nhà văn lỗi lạc Ấn Ðộ đã viết như sau: "Tình Yêu chỉ cho đi vì yêu và cũng không lấy lại, vì ngoại trừ tình yêu, tình yêu không lệ thuộc vì ai cả và cũng không bị ai lệ thuộc vì tình yêu cả, vì yêu là đủ, là tự mãn rồi". Khi bạn yêu, bạn không nên nói "Chúa ở trong lòng tôi", nhưng hãy nói "Tôi đang ở trong trái tim Chúa" và đừng bao giờ bạn nghĩ rằng bạn có thể điều khiển được tình yêu, vì yêu, nếu thấy bạn xứng đáng sẽ điều khiển bạn. Và hãy ao ước nếu bạn có lòng ước ao là được tiêu hao như dòng suối mát, được hát lên những điệu ca trong vòm trời thinh lặng trong đêm.

Lạy Chúa Giêsu, người yêu vô điều kiện của chúng con, chúng con thích bàn tán nhiều về tình yêu của Chúa cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con dám mạo hiểm để đi vào con đường tình đó: "cho đi để được nên giống Chúa".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page