Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 34 -

Tôi Luôn Muốn Anh Ðược Hạnh Phúc

 

Có anh nông dân dắt bò ra chợ bán, đi được nửa đường con bò nổi chứng không chịu đi. Bỗng anh nhìn thấy người bạn đang dắt con heo ra chợ bán, anh liền đổi ý và xin đổi con bò lấy con heo. Người bạn đồng ý, nhưng sau một lúc con heo cũng nổi chứng đứng lại mặc cho anh đánh đập cũng mặc kệ. Chính lúc đó anh lại nhìn thấy người bạn khác vui vẻ đang dẫn con dê ra chợ bán, anh liền xin đổi con heo lấy con dê, thầm nghĩ rằng con dê sẽ nghe theo lời anh dễ dàng. Nhưng sau một đoạn đường con dê lại trở chứng đưa sừng lụi vào anh không chịu đi tới nữa. Trong khi đó có một người bạn đang ôm con gà trống ra chợ bán, anh liền xin đổi con dê lấy con gà trống vì nghĩ rằng anh có thể ôm con gà dễ dàng trong tay đi thẳng đến chợ không mệt nhọc gì cả. Nhưng khi đến chợ, chưa kịp bán con gà thì anh lại cảm thấy đói bụng và khát nước. Anh bước vào quán ăn uống cho no bụng rồi cuối cùng phải giao trọn con gà trống cho chủ quán để trả tiền cơm và nước. Thế là anh không còn đồng nào để đem về cả. Các bạn anh cười nhạo anh và có một người bạn lên tiếng thách thức:

- Nếu về nhà mà vợ anh không cằn nhằn thì tôi sẽ trả cho anh trọn số tiền bán con bò.

Anh nhận lời đánh cá và các người bạn cùng theo anh về nhà để kiểm chứng. Về đến nhà, vợ anh vui vẻ hỏi anh bán được bao nhiêu tiền con bò. Anh bắt đầu kể:

- Khi đi được nửa đường, anh đã đem con bò đổi lấy con heo.

Nghe đến đây bà vợ không tỏ vẻ gì giận dữ mà còn vui vẻ:

- Hay quá, được con heo cũng tốt, ta có thể làm thịt và lấy thịt làm chả ăn nhiều tháng.

Nhưng anh nông dân kể tiếp:

- Một lúc sau tôi lại đem con heo đổi lấy con dê.

Bà vợ ngắt lời:

- Cũng không sao, mình có con dê để lấy sữa uống mỗi ngày cũng tốt.

Nhưng anh ta kể tiếp:

- Rồi tôi cũng đem con dê đổi lấy con gà trống.

Vợ cũng vui vẻ tiếp lời:

- Thì lấy con gà cũng được, mỗi sáng ta nghe nó gáy đánh thức.

Nhưng anh nông dân lại kể tiếp:

- Ðến chợ đói quá tôi lấy con gà đổi lấy một bữa ăn cho hết đói.

Bà vợ vui vẻ trả lời:

- Thực sự không có gà để gáy thì em sẽ ngủ thêm được một lúc nữa. Bất cứ điều gì anh làm em đều chấp nhận hết. Em chỉ quan tâm một điều duy nhất mà thôi, là anh luôn luôn cảm thấy được hạnh phúc, thoải mái trong bất cứ việc gì anh làm.

Chứng kiến đến đây người bạn đánh cá đành móc túi chung cho anh số tiền bằng số tiền bán con bò.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ðiều làm nổi bật vai trò của người vợ trong gia đình là luôn chiều theo quyết định của người chồng. Người chồng đã lầm lẫn khi đem con bò đổi lấy con heo, rồi đem con heo đổi lấy con dê, rồi lại đem con dê đổi lấy con gà trống và cuối cùng đem con gà trống để đổi lấy chỉ có một bữa ăn no nê cho chính mình. Người vợ luôn luôn nhìn thấy khía cạnh tích cực trong việc làm không tốt của chồng mình, thái độ này giúp xây dựng tình thương và sự hiệp nhất trong gia đình. Câu nói cuối cùng của người vợ khiến chúng ta suy nghĩ thêm.

"Ý của tôi là muốn anh luôn luôn được hạnh phúc, thoải mái trong mọi việc mình làm. Nếu anh bằng lòng là tôi bằng lòng."

Ước chi mỗi thành phần trong gia đình được hiệp nhất thích nghi với cá tính của mỗi người và nhất là biết nhìn đến khía cạnh tích cực của những lỗi lầm nào đó trong gia đình. Chúng ta không mong tất cả mọi gia đình đều xảy ra giống như trong câu chuyện kể trên, nhưng thái độ tha thứ cho nhau, quảng đại chấp nhận nhau là thái độ căn bản mà mọi gia đình cần phải có. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi gia đình sống trong hòa thuận và yêu thương nhau, quảng đại tha thứ cho nhau, biết nhìn đến những khía cạnh tích cực cả trong những điều tiêu cực.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho tất cả mọi gia đình trên thế giới nhất là cho những gia đình chúng con được dịp gặp gỡ quen biết trong sinh hoạt hằng ngày. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page