Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 33 -

Vì Hạnh Phúc Người Khác

 

Theo một câu truyện cổ trung Hoa. Có hai nước nọ đang chuẩn bị giao chiến với nhau, chiến tranh xem ra không thể tránh được. Quân đội của hai bên đã được đặt trong tư thế ứng chiến, cả hai bên đều cho người đi trinh thám để tìm địa điểm tấn công thuận lợi nhất.

Sau một thời gian theo dõi, đội trinh thám của cả hai bên đệ trình lên thượng cấp một bản báo cáo có nội dung giống nhau như sau:

"Có một địa điểm nằm trên biên giới thuận lợi cho cuộc tấn công, nhưng tại địa điểm này hiện nay đang có một gia đình sinh sống, hai vợ chồng với đàn con thơ xem ra đang sống rất hạnh phúc trong một ngôi nhà tranh bé nhỏ. Chúng tôi đã tìm cách tiếp xúc với những người này, họ là những người rất hiếu khách và không mong muốn gì hơn là được yên hàn trong ngôi nhà tranh nhỏ bé của họ. Nếu chúng ta tấn công vào đất địch thì buộc lòng chúng ta phải thiêu hủy vườn tược cùng với căn nhà nhỏ bé của họ và có khi lại phải sát hại chính họ nữa và làm như vậy là chúng ta lại phải cướp mất hạnh phúc của một số người. Chúng tôi nghĩ rằng cuộc tấn công chưa thể diễn ra được."

Sau khi báo cáo trên đây được đệ trình lên, bộ tổng tham mưu của cả hai bên đều cho là hợp lý nên được hoãn lại cuộc tấn công, nhờ thế chiến tranh giữa hai nước cứ được trì hoãn mãi, và không bao giờ diễn ra.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chỉ vì hạnh phúc của một gia đình nhỏ bé tại biên giới mà chiến tranh đã không xảy ra giữa hai nước xem ra không phải là chuyện không tưởng mà là điều có thể thực hiện được ở mọi quy mô trong các liên hệ giữa người với người.

Thật thế, nếu ai cũng hành động vì hạnh phúc của người khác, nhất là hạnh phúc của những người bé nhỏ tầm thường thì có lẽ chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra giữa người với người. Tận trong đáy thẳm tâm hồn, ai cũng khao khát hạnh phúc, ai cũng muốn người khác mang lại hạnh phúc cho mình nhưng người ta quên rằng: "Hạnh phúc chỉ đến với ta khi ta biết trao tặng hạnh phúc cho người khác."

Trong Cựu Ước, ông Tôbia là người đã khám phá ra chìa khóa của hạnh phúc ấy, ông san sẻ của cải cho người túng thiếu, ông giúp đỡ những người hoạn nạn và bố thí cho người nghèo khổ, ông để lại cho con cháu những lời vàng ngọc như sau: "Ðiều con không thích kẻ khác làm cho mình thì đừng bao giờ làm cho người ta. Hãy chia cơm sẻ áo cho những người đói rách, biết ai khôn ngoan thì tìm đến bàn hỏi. Hãy chúc tụng Chúa trong mọi lúc, xin Người dạy con biết theo nẻo chính đường ngay và giúp con thành công trong mọi điều con toan tính." (Tobia 4:15-19). Tựu trung, chìa khóa của hạnh phúc mà Tôbia để lại cho con cháu ông chính là hai giới răn cao cả nhất trong đạo: "Mến Chúa và yêu người." (x. Mt 22:37-39).

Theo đạo, đi đạo, sống đạo xét cho cùng giờ chỉ có thế. Không thể mến Chúa mà không yêu người và yêu người chính là luôn tìm kiếm hạnh phúc cho người. (x. 1Ga 4:20).

Lạy Chúa, tâm hồn chúng con không được bình an thư thái vì chúng con chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của chúng con.

Xin cho chúng con biết tìm kiếm và yêu mến Chúa trong mọi người.

Xin cho chúng con luôn cảm nếm được niềm hạnh phúc của niềm chia sẻ và trao ban cho mọi người.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page