Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 32 -

Bí Quyết Sống Vui Tươi và Hạnh Phúc

 

Sự cao trọng nhất mà bạn có thể đáp trả lại tình yêu Chúa chính là bạn phải sống vui tươi và hạnh phúc, vì bạn hiểu được tình yêu của Ngài đã dành cho bạn. Làm sao chúng ta có thể nuôi dưỡng niềm vui trong cuộc sống? Niềm vui dễ đến và cũng dễ đi. Nếu chúng ta không đặt trung tâm của niềm vui đó vào một đế vững chắc thì nó cũng sẽ như cánh hồng bay mất, như gió thoảng, và suốt cuộc sống của chúng ta không có niềm vui.

Một câu chuyện truyền khẩu về một nàng tiên đi dạo trong ngôi vườn tráng lệ, nàng tìm những bông hoa tuyệt sắc và nàng kết những bông hoa đó thành một vòng hoa để đội, nhưng mỗi lần nàng sắp kết những bông hoa cuối cùng vào vòng thì những cánh hoa lại bắt đầu héo rã. Nàng lại phải tìm những bông hoa khác và lại bắt đầu kết thành vòng khác, nhưng không bao giờ nàng làm trọn việc đó, vì khi sắp kết thành vòng hoa lại là lúc nó bắt đầu tan rã trên đôi tay nàng.

Ðây là câu chuyện ngụ ngôn mà tác giả muốn nhắn nhủ với chúng ta về cái hào nhoáng và cái chóng qua của những niềm vui, nếu không có thực chất nó không giữ được lâu dài. Như vậy, làm cách nào chúng ta có và nuôi dưỡng cũng như duy trì niềm vui sung mãn trong cuộc sống? Ðức tin cho chúng ta biết rằng: Ðể được niềm vui thực sự, chúng ta phải đặt trọng tâm và tin tưởng vào sự mặc khải rằng:

Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta vô điều kiện, và tình yêu đó đã được thể hiện trong cái chết của Con Một Ngài trên Thập giá. Ðó là căn bản và lý do cho chúng ta tin tưởng và hy vọng. Sự xác tín này ví như chim phượng hoàng có đôi cánh. Ðôi cánh của chim phượng hoàng luôn đi tìm mục đích cho cuộc sống. Nhiều người muốn quá nhiều thứ, và khi những thứ đó không đủ cho họ, họ muốn có cái khác tốt hơn, và tốt hơn cũng vẫn chưa đủ, họ lại đi tìm cái khác nữa, và khi những cái khác đó chưa đủ, họ trở nên chán nản, thất vọng. Cái mà thực sự chúng ta cần tìm kiếm chính là mục đích sống.

Mục đích của cuộc sống là làm bất cứ việc gì mà bạn yêu thích. Ðó là quy luật của thành công và là chìa khóa của cửa hạnh phúc cho bạn. Sự hạnh phúc của cuộc đời có ý nghĩa là tiếp tục làm những gì mà bạn thích làm nhất và tìm ra cách hữu hiệu hơn để phục vụ mọi người, đó là cửa đưa bạn tới sự hạnh phúc mãn nguyện.

Ðức Hồng Y John Henry Newman (1801-1890), đã tự nhủ mình khi ngài băn khoăn vì chưa tìm ra chìa khóa hạnh phúc. Ngài viết: "Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi để tôi làm một việc đặc biệt. Ngài chỉ trao cho tôi công việc đặc biệt đó và Ngài không trao cho bất cứ một người nào khác. Tôi đã được sai đi, tôi là một cái vòng nhỏ nối kết với những chiếc vòng khác trong chiếc khoen, vì thế, tôi là một điểm nối với những người xung quanh. Bất cứ cái gì thuộc về tôi và làm thành tôi, tôi không hủy hoại được, vì tôi không tạo dựng nên tôi. Nếu tôi bị đau ốm, cũng phục vụ Ngài được. Nếu tôi lo lắng, sự lo lắng đó cũng giúp tôi phục vụ Ngài được. Nếu tôi sầu khổ, sự sầu khổ đó cũng phục vụ Ngài. Ngài không làm những gì vô ích. Ngài biết những gì tay Ngài làm nên."

Người vui vẻ sẽ thành công hơn và làm việc hữu hiệu nhiều, họ sẽ kiên trì hơn là người buồn phiền và hay chán nản.

Chúng ta hãy tiếp tục chia sẻ về cách làm thế nào để chúng ta duy trì và phát huy niềm vui.

Một câu chuyện có kể lại rằng: Một nhóm khách hành hương đang cắm cúi đi về phía Giáo đường, họ âm thầm cầu nguyện vì mọi người đang đeo đuổi chuyện riêng của mình, họ cầu xin ơn đặc biệt, nên họ chú ý về nơi và mục đích họ đi hành hương, họ không để tâm vào những gì mang nặng trên đôi vai, họ đi trong an bình, tin tưởng và vui tươi. Một sứ thần của Chúa được gửi tới để đồng hành với họ, Ngài đi tới một gánh nặng và ném một hạt giống trắng vào quẩy gánh, cái hạt giống này thoát chốc đã trở nên những đôi cánh lớn và đưa đẩy gánh nặng nề làm cho đôi vai họ trở nên nhẹ nhõm lạ thường.

Xa xa dưới thung lũng, cũng một đoàn người khác đang mang trên vai những gánh nặng cũng như những người đi trước, nhưng trái lại, đoàn người này vừa đi vừa cúi mặt và phàn nàn than trách. Sứ thần của Chúa cũng đồng hành với họ, nhưng Ngài không ném những hạt giống trắng như Ngài đã làm cho nhóm trên kia. Một người hỏi sứ thần, "tại sao Ngài không ra tay giúp họ". Sứ thần bảo: "Những hạt giống mà tôi có sẽ không phát triển trên mảnh đất của họ được, những hạt giống này cần đất màu vui vẻ và hỗ trợ lẫn nhau, nếu tôi cho họ hạt giống, hạt giống này cũng sẽ thối đi, những hạt giống mà tôi có không sống được trong không khí buồn tẻ, chán nản."

Quý vị và các bạn thân mến,

Có sáu cách để duy trì và nuôi dưỡng sự bình an trong tâm hồn:

1. Hãy tập có một trí nhớ ngắn. Khi người khác làm cho bạn đau khổ dưới bất cứ hình thức nào, bạn hãy cố quên đi, tốt hơn là bạn tha thứ. Tập quên những điều không cần phải nhớ.

2. Hãy tiếp tục học hỏi, để được vui tươi, bạn phải tiếp tục học hỏi vì vui tươi nối liền với học hỏi, vì học hỏi sẽ giúp bạn phát triển và mở rộng tầm hiểu biết mỗi ngày.

3. Hãy trở nên một người bạn tốt, hãy tặng cho người khác điều họ ưa thích cho dầu ta bị thiệt thòi.

4. Hãy nói tiếng biết ơn với người đã giúp làm giàu mạnh cuộc sống của đời bạn. Hãy nhìn về dĩ vãng và tìm xem những ai đã làm cho bạn hạnh phúc, những người đã đặt tin tưởng nơi bạn, đã trao bạn trách nhiệm, những người đã giúp bạn vượt qua những khó khăn, bạn hãy viết cho đôi hàng biết ơn.

5. Ðừng để nhàm chán chiếm đoạt tâm hồn bạn, không gì tai hại cho bằng khi bạn cảm thấy chán nản trong công việc làm.

6. Tập làm ngơ trước những khuyết điểm của những người khác. Một điều hữu ích và nhắc nhở cho chúng ta rằng là không ai hoàn thiện. Sự vui tươi hạnh phúc sẽ đến với bạn khi bạn biết làm ngơ trước những lỗi lầm của người khác và chỉ sửa lỗi những gì quan trọng mà thôi.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chấp nhận mình và chấp nhận anh chị em chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page