Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 29 -

Tha Nhân Là Anh Em

 

Trong những ngày vừa qua (khoảng tháng 8 năm 1999), trên thế giới có hai biến cố đáng mừng:

Trước hết là thỏa ước ký kết giữa Israel và Palestine, đánh dấu thêm một bước nữa trong tiến trình hòa bình.

Tại Trung Ðông, người Do Thái nhượng thêm một phần đất ở dãy Gaza cho người Palestine, phóng thích thêm một số tù nhân người Palestine, còn Palestine thì cam kết đẩy mạnh các nỗ lực xây dựng hòa bình trong vùng.

Tại Á châu của chúng ta, ngày 30 tháng 8 năm 1999, người dân Ðông Timor đã đi bỏ phiếu để xác lập nền độc lập cho xứ sở, chấm dứt 23 năm cai trị thô bạo của Indonesia. Một quốc gia thuộc địa đã bị cáo chung, và thêm một quốc gia độc lập mới được chào đời.

Hai biến cố trên đây quả là hai dấu chỉ đáng mừng cho thế giới trong những tháng ngày còn lại của thế kỷ thứ 20. Ở ngưỡng cửa chuẩn bị bước qua ngàn năm thứ ba, kinh nghiệm ê chề của chiến tranh, bạo động đã khiến cho nhân loại ngày nay ngày càng ý thức hơn về sự cần thiết của thái độ khoan nhượng và đối thoại trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng. Ngồi lại với nhau, nói chuyện với nhau, thể hiện được tư cách làm người hơn là những võ lực để bóp cổ, bịt miệng và trói tay, trói chân người khác. Có khoan nhượng để lắng nghe, đối thoại tức là biết cảm thông với người khác và nhất là nhận ra những giới hạn và bất toàn của mình, thái độ ấy cũng bao gồm quyết tâm sám hối liên tục. Ðây chính là thái độ mà Giáo Hội muốn cho con cái mình mặc lấy khi bước vào ngàn năm mới mừng năm đại Toàn Xá.

Theo truyền thống Cựu Ước, năm Toàn Xá cũng là năm sám hối. Chính vì thế mà trong Tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kêu gọi tất cả con cái của Giáo Hội hãy là một cuộc tư vấn lương tâm và sám hối về những lầm lỗi của mình trong quá khứ. Giáo Hội đã nhận ra rằng: Trong quá khứ, con cái của mình đã có những hành động thiếu khoan nhượng, trong khi loan báo Tin Mừng: Chúng ta không thể quên được những cuộc Thập tự Viễn chinh để triệt hạ người Hồi giáo, các tòa điều tra để thiêu sống những người bị xem là Lạc giáo thời Trung cổ, những cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Công Giáo và Tin Lành hồi thế kỷ 17. Chúng ta cũng khó quên được nhiều hoạt động của truyền giáo, qua đó vì nhiệt tình loan báo chân lý, các tín hữu Kitô đã không ngần ngại sử dụng vũ lực và nhiều sức ép khác để bóp nghẹt niềm tin và tư tưởng của người khác.

Lịch sử đã sang trang, ngày nay Giáo Hội thấy cần phải sám hối và quay trở lại với Tin Mừng của Chúa hơn. Tin Mừng của Chúa thiết yếu là chính con người của Chúa Giêsu, Ðấng đã ngồi đồng bàn với những người bị xã hội gạt ra bên lề và cảm thông tha thứ không ngừng cho những người tội lỗi. Trong Tin Mừng hôm nay (x. Mt 18: 15-20), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy cư xử như Ngài. Từ sáng chói nhất trong đoạn Tin Mừng hôm nay phải là hai chữ "Anh Em", "Khi người anh em lỗi phạm thì ngươi phải đến gặp nó, chuyện vãn với nó, khuyến dụ nó" (Mt 18:15). Dù tội lỗi xấu xa đốn mạt tới đâu, tha nhân vẫn là người anh em của chúng ta. Chúa dạy chúng ta hãy tìm đến với người anh em của chúng ta không phải với thái độ miệt thị, loại trừ mà bằng sự cảm thông và tha thứ. Tựu trung, đi bước trước, gặp gỡ, lắng nghe, đối thoại, cảm thông, tha thứ. Ðó là cách cư xử giữa những người anh em con cùng một Cha trên trời.

Anh chị em thân mến, mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta đến gặp gỡ nhau trong tình anh em ấy. Chúa Giêsu nói với chúng ta: "Nếu ngươi đến dâng của lễ nơi bàn thờ mà chợt nhớ có điều bất hòa với người anh em thì hãy để của lễ tại nơi bàn thờ, về làm hòa với anh em trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ" (Mt 5:23-24). Chính vì là những con người yếu hèn, tội lỗi mà chúng ta cảm thấy rất khó để mà sống khoan nhượng, đối thoại, cảm thông và tha thứ cho người anh em chúng ta.

Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, và ban ơn giúp sức để mỗi ngày Chúa Nhật, sau khi ra khỏi nhà thờ, chúng ta cảm thấy được bổ sức hơn hầu sống và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa một cách tốt đẹp và thiết thực hơn.

(Suy Niệm Tin Mừng ngày Chúa Nhật thường niên 23A năm 1999)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page