Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 21 -

Kiêu Ngạo

 

Thánh Philip Nêri (21/07/1515 - 26/05/1595) cho rằng nhân đức khiêm nhượng là nhân đức đầu tiên của một vị thánh.

Vào thời Ngài còn sống. Người ta đồn có một tu sĩ hết sức thánh thiện, được đặc ân xuất thần và thấy Chúa hiện ra. Tiếng đồn càng ngày càng lan rộng đến độ Ðức Giáo Hoàng đã lưu ý và sai Thánh Philip Nêri lúc đó đang sống tại một tu viện nằm ở ngoại ô thành Rôma. Ngài sai Thánh nhân đến nơi để điều tra. Ðang khi Thánh nhân đi đường thì trời bất ngờ đổ mưa to, nước ngập đoạn đường Ngài đi qua. Khi vào được nhà khách của tu viện có tu sĩ được đồn thổi là thánh thiện nhất. Thánh nhân bị ướt đến tận đầu gối. Thánh nhân cho gọi tu sĩ thánh thiện cho Ngài gặp. Vừa thấy vị tu sĩ bước vào, Thánh nhân ra lệnh ngay:

- Hãy quỳ xuống cởi giày cho ta.

Vị tu sĩ đứng yên, mặt ngước lên, mắt nhìn trần nhà, không những không trả lời mà còn có thái độ khinh thị đối với người vừa ra lệnh cho mình. Thánh Philip Nêri không cần hỏi thêm câu nào nữa. Ngài lập tức ra về trình lại cho Ðức Giáo Hoàng đã sai Ngài đi điều tra rằng:

- Một người có thái độ sống tự kiêu như vậy thì không thể nào là một vị thánh được.

Quý vị và các ban thân mến,

Con người có thể phán xét lầm lẫn về nhau, nhưng Thiên Chúa chắc chắn không thể lầm được. Thiên Chúa là Ðấng kiên trì, nhân hậu, chậm nổi giận, chậm kết án. Ngài không muốn kẻ tội lỗi phải chết nhưng ăn năn trở lại và được sống. (x. Ed 18, 21-22).

Phần chúng ta, không phải vì Thiên Chúa im lặng chờ đợi mà chúng ta có thể lạm dụng lòng nhân từ của Ngài mãi mãi và sống giả nhân giả nghĩa. Sự thánh thiện của mỗi đồ đệ Chúa cần thể hiện qua những việc làm tốt. Cây tốt phải sinh quả tốt. Những lời khuyên sau đây trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ có thể giúp mỗi người chúng ta xét duyệt lại đời sống mình và chuẩn bị tốt hơn đón Chúa ngự đến:

"Anh chị em hãy từ bỏ mọi gian ác, mọi xảo trá, mọi ghen ghét, mọi cách nói hành, hãy nên như các trẻ sơ sinh, hãy ưa thích sữa thiêng liêng thanh khiết có sức làm cho anh chị em lớn lên về phần rỗi, chắc chắn là anh chị em được nếm thử lòng Chúa tốt lành là dường nào. Anh chị em hãy đến cùng Người, Người là viên đá sống động bị thế nhân chê bỏ, song đã được Thiên Chúa kén chọn và tôn trọng. Vậy chính anh chị em cũng phải là những viên đá sống động được dùng vào việc xây dựng nhà thiêng liêng và thành lập chức Tư tế thánh thiện, để nhờ Chúa Kitô mà dâng lễ vật thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Vậy anh chị em đã tin, vinh dự cho anh chị em biết bao. Anh chị em là một dòng dõi được kén chọn. Một Tư tế vương giả, một dân thánh, một dân riêng Chúa dùng để rao giảng những kỳ công của Ðấng đã gọi anh em từ trong tối tăm đến anh sáng lạ lùng của Người." (1Phêrô 2: 1-10)

"Thưa anh chị em rất thân mến, anh chị em là khách lạ, và là lữ hành, tôi khuyên anh chị em hãy lánh xa những thèm khát của xác thịt, là những thói xấu vốn phản nghịch cùng linh hồn mình. Hãy ăn ở ngay lành với những người ngoài để những kẻ chỉ trích và tố cáo anh chị em là gian ác khi thấy các việc lành anh chị em làm mà ngợi khen Thiên Chúa trong ngày Chúa đến thăm". (1Phêrô 2: 11-12)

Ðó là những lời khuyên của Thánh Phêrô Tông đồ. Không có Chúa chúng ta không làm được gì cả (x. Thánh Vịnh 127:1), nhưng với ơn Chúa giúp, chúng ta có thể trở thành "những viên đá sống động, được dùng vào việc xây dựng nhà thiêng liêng, và thành lập chức tư tế thánh thiện, để nhờ Chúa Kitô mà dâng lễ vật thiêng liêng, đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy anh chị em đã tin, vinh dự cho anh chị em biết bao". (1Phêrô 2: 5-7)

Lạy Chúa, xin đừng để cho con ỉ lại vào danh dự này mà có thái độ sống tự kiêu, khinh thị anh chị em xung quanh.

Xin thương giúp con canh tân đời sống mình theo mẫu gương của Chúa, để mỗi ngày con được tiến lên mãi trên con đường yêu Chúa và phục vụ anh chị em trong sự khiêm tốn, đơn sơ, chân thành. Amen.

 

Lời hay ý đẹp: "Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều." (Karl Mara)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page