Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 16 -

Tha Tội

 

Ở một Nhà Thờ bên Tây Ban Nha có một tượng Thánh Giá cổ rất đặc biệt. Cánh tay trái của Chúa Giêsu vẫn còn đóng vào gỗ giá, nhưng cánh tay phải thì rời ra và đưa đến phía trước trong tư thế ban phép lành. Người địa phương kể về nguồn gốc của tượng Thánh Giá này như sau:

Một hôm, có một tội nhân đến xưng tội, và vị linh mục chánh xứ ngồi ngay dưới cây Thánh Giá này để ban phép giải tội cho hối nhân. Vị linh mục thường nghiêm khắc khuyên dạy, tội nhân ra về lòng nhẹ nhàng. Nhưng rồi tính nào tật nấy, anh lại sa ngã nặng nề, rồi anh lại đến thú tội, và vị linh mục cảnh giác anh: "Ðây là lần cuối cùng tôi giải tội này cho ông".

Ngày tháng trôi đi, anh lại tái phạm tội cũ và đi xưng tội. Mấy lần như thế. Cuối cùng, vị linh mục chánh xứ đã nghiêm khắc từ chối giải tội cho anh và nói: "Ông đừng đùa với Chúa nữa". Nhưng lạ lùng thay, khi vị linh mục vừa khước từ ban ơn tha tội thì bỗng nghe tiếng thì thầm trên Thánh Giá. Bàn tay phải của Chúa Giêsu bỗng được rút ra khỏi cây Thánh Giá và ban phép lành cho hối nhân. Cùng lúc, có tiếng thì thầm cũng nói với vị linh mục rằng: "Chính Ta là người đã đổ máu ra để tha tội cho người này chứ không phải con".

Quý vị và các bạn thân mến,

Thử tưởng tượng mình đang đứng trên đồi Calvê, chăm chú nhìn lên Thánh Giá, thân xác Chúa bất động rủ xuống, tâm tình bộc phát: Chúa đã bị tước đoạt hết mọi sự, bị đóng đinh chặt vào Thánh Giá. Nhưng chính lúc đó, Chúa Giêsu đã trở nên sự sống mãi và sự tự do thảnh thơi.

Ðây là dụ ngôn về cuộc toàn thắng chứ không phải thua cuộc khiến tôi ước ao chứ không phải khóc thương. Và bây giờ chúng ta chiêm ngắm sự huy hoàng của Ðấng đã giải thoát chúng ta khỏi mọi cái làm cho chúng ta trở thành nô lệ, khỏi mọi cái đang phá hủy hạnh phúc của chúng ta.

Khi nhìn vào sự toàn thắng của Thánh Giá này, tôi buồn mà nhìn vào tình trạng nô lệ của tôi. Tôi đang bị nô lệ vào dư luận của người khác. Tôi bị nô lệ vào sự thành công, bao lần tôi không dám liều mình dấn thân vì kẻ khác, vì sợ thất bại. Tôi nô lệ vào sự khích lệ của người khác, bao lần tôi quá cậy dựa vào quyền uy của người khác. Tôi bị nô lệ vào cách cầu nguyện, bao lần tôi sử dụng Chúa để bao che ý riêng tôi cho được an vui, khỏi lo âu đau khổ. Tất cả những thứ đó đã làm tôi bị trói chặt, trở nên bất toại. Tôi nhìn lên Thánh Giá thấy Chúa đang bằng lòng để bị lột đi tất cả, bị lấy đi tất cả, cũng chính lúc đó là lúc Ngài được tất cả và Ngài đã đem lại sự sống tự do cho chính tôi. Ước gì tôi cũng biết từ bỏ mọi sự để được lại mọi sự gấp trăm như lời Chúa đã hứa. (x. Mc 10:29-30)

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con. Linh hồn con khao khát Chúa.

Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức tìm kiếm Ngài. Linh hồn con khao khát Chúa. Thể xác còn mong đợi Chúa, như cây khô héo mong gặp nước, con cũng mong chiêm ngưỡng dung nhan Chúa, muốn nhìn thấy quyền năng vinh quang của Chúa, vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống. Miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.

Lạy Chúa, này con đây, xin hãy thương và nâng đỡ con luôn mãi. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page