Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 09 -

Cành Hoa Hồng Cho Con

 

Sau khi đã giải thích cho các em học sinh trong lớp rằng, mỗi người đều có thể đóng góp phần của mình để giúp anh chị em chung quanh được thăng tiến. Cô giáo đề nghị với các học sinh trong lớp một dự án như sau:

Cô trao cho mỗi em ba cành hoa hồng với lời khuyến khích: mỗi em làm sao để mỗi cành hoa hồng đó được trao cho một người mà em cho là có giá trị nào đó đối với cuộc đời của em. Và sau một tuần lễ, mỗi em sẽ vào lớp kể lại những gì đã xảy ra về ba cành hoa hồng được trao cho.

Liền sau giờ lớp, một em học sinh cầm hoa hồng đến tặng cho ông giám đốc của một hãng giày cạnh trường, vì ông đã giúp em hướng đi cho cuộc đời. Em nói với ông giám đốc như sau:

- Thưa ông, chúng con mỗi người đều được khuyến khích đem các cành hoa hồng này trao tặng cho người đã làm tốt cho cuộc đời của mình. Con xin trao tặng ông một cành hoa hồng, vì ông đã giúp con những lời khuyên quí báu, giúp con tìm được ý nghĩa của cuộc sống, còn lại hai cành, con xin trao cho ông, để ông giúp con trao tặng cho người kế tiếp mà ông nghĩ là đã làm đẹp cho cuộc đời ông.

Ông giám đốc cảm động nhận cành hoa hồng từ em học sinh mà ông đã giúp đỡ, và nhận thêm hai cành hoa hồng để tiếp tục dự án. Ông đến gặp ngay người tài xế lái xe cho ông. Tặng ngay một cành hoa hồng và nói:

- Tôi xin tặng anh cành hoa hồng này để nói lên lòng ngưỡng mộ của tôi đối với anh. Anh đã chu toàn công việc bổn phận lái xe, giúp tôi di chuyển an toàn đi các nơi; không có sự giúp đỡ của anh, tôi không thể nào làm tốt những gì tôi đang làm. Còn một cành hoa hồng này, tôi xin trao cho anh và yêu cầu anh hãy đem tặng nó cho một người nào mà anh cho là đã đóng góp tốt cho cuộc sống của anh.

Người tài xế cảm động nhận lấy cành hoa hồng. Chiều tan sở, khi vừa về đến nhà, anh tặng cành hoa hồng thứ ba cho đứa con trai và nói:

- Này con, bấy lâu nay cha bận công việc, không có giờ nói chuyện với con, chắc con đang buồn. Hôm nay cha tặng con cành hoa hồng này để nhắc con nhớ rằng: "Con là một giá trị tuyệt vời đối với cha, và cha yêu thương con luôn mãi".

Nghe những lời tâm sự trên của người cha, người con òa khóc, ôm cha mình và nói:

- Cha có biết không? Nếu không có giây phút này thì chắc cha và con sẽ không còn gặp nhau nữa. Bởi vì, hôm nay đây trên con đường từ trường về nhà, con đã thầm quyết kết liễu cuộc đời vì con nghĩ lầm là con không có giá trị nào đối với cha, cha không có giờ để ý săn sóc con. Cành hoa hồng cha trao cho con hôm nay sẽ làm cho con nhớ mãi đến giá trị đời sống con và tình thương cha dành cho con.

Quí vị và các bạn thân mến,

Nếu hôm nay, mỗi người chúng ta được mời nhập cuộc vào dự án của cô giáo như vừa kể trên. Tặng một cành hoa hồng cho người mà ta cho là có giá trị nào đó trong cuộc đời của ta, thì ta sẽ tặng cành hoa hồng đó cho ai đây? Ðôi khi có thể chúng ta sống đóng kín, ích kỷ, nghĩ rằng mình tự đủ cho mình, không cần ai khác trợ giúp gì nữa cả.

Dù quyền thế đến đâu, dù giàu sang đến mức độ nào đi nữa, không ai có thể tự đủ cho chính mình mà không cần đến kẻ khác. Và ngược lại, trong một viễn tượng khác, dù thấp hèn đến đâu đi nữa, trong bậc thang xã hội, không ai mà không có cái gì đó để đóng góp vào làm tốt cho cuộc đời của người khác.

Không cần phải đóng góp tiền của vật chất mới là làm tốt cho kẻ khác. Ðóng góp quan trọng nhất là tình thương, là sự hiện diện bên cạnh, là nụ cười thông cảm. Ðó là những điều đơn sơ không cần có tiền để mua nhưng lại rất quí giá, vì không có điều vật chất nào có thể thay thế cho được. Sự hiện diện, tình thương, nụ cười của đứa con trong gia đình là một giá trị cho cha mẹ không gì có thể thay thế cho. Cũng vậy, sự hiện diện, tình thương và nụ cười của cha mẹ trong gia đình là giá trị giúp con cái phát triển.

Cành hoa hồng người cha trao cho cậu con trai đã giúp cho cậu vượt qua được cơn khủng hoảng muốn hủy hoại đời mình.

Mỗi người chúng ta hãy nhập cuộc vào dự án của cô giáo: hãy ghi ơn người đã làm tốt cho cuộc đời ta. Ðồng thời hãy ý thức và thực sự góp phần của mình để làm tốt cho cuộc đời của anh chị em xung quanh.

* * *

Lạy Chúa, chúng con đôi khi sống thờ ơ, vừa vô ơn vừa ích kỷ. Xin thương soi sáng giúp chúng con canh tân đời sống mình và quyết tâm mỗi ngày làm một điều gì tích cực để xây dựng xã hội chúng con đang sống mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen.

 

Lời hay ý đẹp: "Người ta luôn phải phấn đấu cho mọi cái, kể cả hạnh phúc. Vì thế, mỗi khi lên giường ngủ tôi lại tự nhủ: ngày mai sẽ là trận chiến tiếp theo." (Erich Catona)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page