Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 05 -

Chúa Nhân Từ

 

Tại một nơi nọ thiếu linh mục, ngày Chúa Nhật, Cha sở ở xa phải làm ba, bốn Thánh lễ. Một ngày Chúa Nhật nọ, giáo dân tụ họp vào nhà thờ để đọc kinh và chờ linh mục đến dâng Thánh lễ. Giáo dân chờ đợi hơi lâu. Thấy vậy, một người vô thần dò xét và tiến lên giữa nhà thờ tuyên bố:

- Xin bà con hãy đi về, không có Chúa đâu mà phải mất giờ chờ đợi, mất giờ giữ đạo, tôi có thể chứng minh được với bà con là không có Chúa: nếu Chúa của bà con có thật thì tôi thách Ngài phạt tôi ngã lăn ra chết tại đây, trước mặt bà con trong vòng 5 phút.

Nói xong anh ta nhìn đăm đăm vào đồng hồ như thách đố. Cả nhà thờ im lặng hồi hộp sợ hãi. Một rồi hai phút trôi qua, mọi người như nín thở trong bầu không khí ngột ngạt, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm cả nhà thờ. Năm phút, sáu phút trôi qua người ta bắt đầu nghe giọng thì thào đọc kinh của các bà. Bấy giờ người vô thần hạ tay đeo đồng hồ xuống và dõng dạc nói:

- Bà con thấy chưa? Chúa của bà con chỉ là do tưởng tượng mà thôi.

Nói xong anh ta bỏ đi một mạch ra khỏi nhà thờ. Vài phút sau vị linh mục đến. Sau khi được báo tin phạm thượng vừa xảy ra, vị linh mục quì xuống giữa nhà thờ. Tất cả giáo dân cũng quì theo Ngài và bắt đầu cầu nguyện:

"Lạy Chúa! Con xin tạ ơn lòng nhân từ, lòng thương xót, và kiên nhẫn vô bờ của Chúa, vì Chúa không dùng năm phút ngắn ngủi để tiêu diệt một kiếp người mà Chúa luôn yêu thương và đã cứu chuộc bằng giá máu của Ðấng Cứu Thế."

Quí vị và các bạn thân mến,

Thiên Chúa là Cha yêu thương đối với tất cả mọi người. Ai đã sống thực sự tình cha mẹ yêu thương con sẽ hiểu được phần nào tình yêu của Thiên Chúa. Dầu con người phản bội, bất hiếu, phá cả gia sản của người cha, nhưng người cha vẫn luôn mong chờ người con biết nhận ra lẽ phải và sống trong tình cha con, và khi người con trở về, người cha sẽ quên đi tất cả những gì đã qua, chỉ còn biết yêu thương mà thôi. (x. Lc 15:11-31)

* * *

Lạy Chúa là Cha toàn năng và từ bi, nếu mỗi lần con dám thách thức Chúa mà Chúa chấp tội, Chúa bỏ rơi, thì đời con phải khốn nạn. Giờ đây thấy được tình yêu thương của Chúa, con xin tạ ơn Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page