Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 146 -

Một Chuyện Tình Vĩ Ðại

 

Một tờ báo bên Hoa Kỳ đã ghi lại một câu chuyện gây nhiều xúc động như sau:

Cụ bạc Clara 93 tuổi đã đi bộ một cây số rưỡi giữa trời lạnh, tuyết phủ đầy đường để tìm đến nhà người láng giềng để xin gọi điện thoại nhờ người đến cấp cứu cho người chồng vừa té gãy xương hông. Ðến được nhà người láng giềng, bà Clara kiệt sức và gục ngã. Người ta đưa bà vào trạm điều trị tại nhà hưu trí gần đó. Sau khi nhận được điện thoại xin cấp cứu, các chuyên viên y tế đã tới và đưa ông Évares vào bệnh viện, nhưng chỉ hai tuần sau, ông Évares qua đời. Cùng lúc đó, bà Clara cũng trở bệnh và được đưa vào bệnh viện nơi chồng bà đã điều trị. 12 tiếng đồng hồ sau khi ông Évares qua đời, bà Clara cũng trút hơi thở cuối cùng. Một nhân viên làm việc tại nhà hưu trí nơi bà Clara điều trị đã cảm kích thốt lên: "Những gì bà Clara đã làm, chính là "Một chuyện tình vĩ đại".

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay kỷ niệm đúng 30 năm ngày Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI ban hành thông điệp "Sự sống con người". Cách đây 30 năm, sự gia tăng dân số mau chóng đã khiến cho nhiều người lo sợ về hiện tượng đói kém và bao hệ lụy khác đang đe dọa nhân loại. Sự phát minh ra các phương pháp ngừa thai nhân tạo đã được phổ biến rộng rãi như một phương thế hữu hiệu để tránh cho trái bom dân số khỏi phát nổ. Nhưng trái bom dân số chưa kịp bùng nổ thì bao nhiêu giá trị cơ bản nhất trong cuộc sống con người đã bị nổ tung, bao nhiêu thai nhi bị giết chết trong lòng mẹ, gia đình bị đổ vỡ kéo theo không biết bao nhiêu vấn đề cho con cái và tệ nạn xã hội. Các phương pháp ngừa thai nhân tạo quả đã nới rộng dây cương cho con thú ích kỷ và hưởng thụ trong lòng người và đưa đẩy con người đến bờ vực thẳm với sự hủy diệt.

Thông điệp "Sự sống con người" của Ðức Phaolô VI không phải là một cấm đoán cản ngăn hạnh phúc con người mà trái lại là một bảo đảm cho sự toàn vẹn của tình yêu đích thực, nêu bật ý nghĩa cao cả của tính dục con người. Thông điệp mời gọi con người ý thức về ơn gọi cao quý của nó là yêu thương. Yêu thương là ơn gọi của con người bởi vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu, mà bởi lẽ yêu là trao ban, là tận hiến cho nên con người sẽ đánh mất ý nghĩa cao cả của tính dục khi chỉ xem nó như là một phương tiện để tìm kiếm lạc thú. Yêu như Thiên Chúa đã thể hiện qua Người Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, chính là tự hiến trao ban và trao ban cho đến cùng.

Lạy Chúa, dù sống độc thân hay có gia đình, xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá và ơn gọi cao cả của chúng con.

Xin cho chúng con luôn biết làm chứng cho tình yêu của Chúa bằng cuộc sống trao ban và hy sinh cho nhau. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page