Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 90 -

Phép Lạ Cho Trẻ Em

 

Câu chuyện sau đây xảy ra tại Ý. Bespo là tên của cậu bé 8 tuổi, sống trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em. Ngôi nhà quá nhỏ cho nên 6 anh chị em Bespo phải ngủ chung trong một căn phòng.

Một ngày nọ, Bespo nghe mẹ em cho biết bà sẽ sinh thêm một em bé nữa. Nó lo lắng và dĩ nhiên cha mẹ nó cũng lo lắng không ít, chỗ đâu cho em bé ngủ.

Một buổi sáng đến trường, Bespo thấy có một người đàn ông bán những chiếc bong bóng lớn màu đỏ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu óc thơ dại của nó, nó liền chạy theo người bán bong bóng và lấy số tiền ăn quà của ngày hôm đó để mua một cái. Ngày hôm đó, Bespo cũng bỏ học và tìm đến một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố. Nó ngồi trên cỏ, cột chiếc bong bóng vào cặp rồi lấy bút giấy ra để viết một lá thư. Lá thư có nội dung như sau:

"Chúa ơi! Chỉ trong vài tuần nữa là gia đình chúng con lại có thêm một em bé nữa. Hiện nay chúng con có tất cả là 6 anh chị em mà ngôi nhà thì quá chật hẹp. Xin Chúa giúp tìm cho em bé một tấm nệm và một vài tấm chăn cũng như một ít đồ dùng cho em bé sơ sinh, nếu là đồ cũ thì cũng được. Con đang sống tại Alespo". Rồi Bespo ký tên và viết địa chỉ.

Cậu bé buộc lá thư vào chiếc bong bóng rồi thả bay lên. Nó đứng nhìn cho đến khi chiếc bong bóng chỉ còn một chấm nhỏ trên bầu trời. Trở về nhà, Bespo chờ đợi từng ngày.

Bốn ngày sau, người phát thư mang đến một bưu kiện có đề tên và địa chỉ của Bespo. Người cha không nhận gói hàng. Ông nói với người phát thư như sau:

- Tôi sợ có sự nhầm lẫn. Gói hàng đến từ Rovigo mà chúng tôi lại không quen biết ai ở Rovigo. Xin ông vui lòng trả lại cho người gửi.

Nhưng người phát thơ lắc đầu:

- Tôi không thể gửi trả lại được, bởi vì người gửi không đề địa chỉ rõ ràng.

Lúc bấy giờ, Bespo mới đề nghị với cha nó hay là mình cứ mở gói hàng ra xem thử có phải mình là người nhận không. Thế là họ mở gói hàng ra, bên trong toàn là quần áo trẻ nhỏ, tuy không phải là đồ mới nhưng được giặt sạch sẽ và rất tốt. Cả nhà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng Bespo lặng lẽ đi ra ngọn đồi, nơi nó đã thả bong bóng và cảm ơn Chúa.

Thì ra có một cụ già sống ở Rovigo. Một hôm cụ nhìn thấy chiếc bong bóng nằm xẹp lép bên vệ đường với một miếng giấy nhỏ gắn bên cạnh. Ðọc xong lá thư, cụ già nghĩ bụng: "Chỉ có mình ta đã được chọn đóng vai Chúa trong cuộc đời của cháu bé Bespo". Nghĩ thế, ông đã đi gom tất cả những gì cậu bé đã xin trong thư, rồi gói thành một bưu kiện và gửi theo địa chỉ mà cậu bé đã ghi trong bức thư.

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay là Tết Trung thu, ngày cầu cho nhi đồng. Trẻ em Việt Nam sẽ cầm lồng đèn đi khắp phố phường, làng xóm để ca hát vui chơi trong đêm nay.

Tuổi thơ là tuổi của vui đùa chạy nhảy. Những chiếc lồng đèn cháy sáng trong tay và những bài ca dễ thương của tuổi thơ trong đêm rằm tháng Tám hằng năm nhắc nhở chúng ta điều đó. Chúng ta cần được nhắc nhở như thế, bởi vì tuổi thơ ngày nay bị lãng quên, bị lạm dụng hay bị chà đạp dưới nhiều hình thức khác nhau. Chúng ta hãy nghĩ đến những trẻ em tại những nơi đang diễn ra xung đột và chiến tranh. Chúng ta hãy nghĩ đến bao trẻ em đang bị cưỡng bách lao động. Chúng ta hãy nghĩ đến bao trẻ em đã bị bán để làm phương tiện giải trí cho người lớn. Chúng ta hãy nghĩ đến bao trẻ em không được hưởng tuổi thơ và lớn lên như những trẻ thơ bình thường khác. Chúng ta hãy nghĩ đến bao trẻ thơ đang bị nhồi nhét vào đầu óc những tư tưởng bệnh hoạn của trụy lạc, bạo động hay hận thù.

Cướp mất tuổi thơ của trẻ em là đánh mất một kho tàng vô giá của cuộc sống. Tuổi thơ bị đày đọa thì xã hội cũng bị lung lay. Sự hiện diện của một tuổi thơ trong trắng không chỉ nhắc nhở chúng ta về niềm vui của cuộc sống mà còn mời gọi chúng ta sống tin yêu và phó thác. Chúa Giêsu đã chẳng đưa trẻ em ra làm mẫu mực cho người môn đồ đích thực của Ngài đó sao: "Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ chẳng được vào Nước Trời". ( Mt 18:3)

Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ, và phép lạ xảy ra mỗi khi con người mặc lấy tâm tình trẻ thơ để đón nhận cuộc sống. Cậu bé Bespo trong câu chuyện trên đây hẳn dạy cho chúng ta bài học ấy.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để cho trẻ em đến với Chúa và dạy chúng con hãy nên giống trẻ em. Xin cho chúng con luôn biết mặc lấy tâm tình phó thác và tình yêu của trẻ thơ. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page