Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 80 -

Thế Giới Của Hòa Bình

 

Một người đàn ông nọ, sau một ngày làm việc mệt nhọc, cứ mỗi lần ông vừa về đến nhà, những đứa con nhỏ của ông đều bá lấy cổ ông và vòi vĩnh:

- Ba ơi! Ba chơi với chúng con nhé.

Một buổi chiều nọ, vì quá mệt mỏi ông không còn muốn chơi với các con nữa, thay vì tham gia vào các trò chơi của con cái, ông thả người xuống chiếc ghế bành, rồi chìm đắm trong các trang báo. Nhưng các con của ông không để cho ông được yên chút nào, chúng vẫn đến vòi vĩnh như thường lệ: đứa ngồi trên người, đứa bá cổ, đứa kéo tờ báo. Người cha có giải thích bao nhiêu, chốc chốc những đứa con lại đến đòi ông phải chơi với chúng. Cuối cùng, vì cảm thấy không thể cưỡng lại ước muốn của mấy đứa con, người cha liền nghĩ ra một kế: ông xé nguyên một trang báo có in hình bản đồ thế giới, rồi dùng kéo cắt trang báo ra thành từng mảnh nhỏ, trao cho các con của ông và nói với chúng:

- Ðây là một bản đồ thế giới đã bị xé vụn, các con hãy ngồi lại với nhau và xếp như thế nào để có lại được bản đồ thế giới.

Người cha nghĩa rằng, với trò chơi này các con của ông sẽ để cho ông ngồi yên đọc báo, và nhất là cho chúng học thêm về địa lý thế giới. Công việc sắp xếp lại bản đồ hẳn phải đòi hỏi nhiều thời giờ. Nhưng ông không thể ngờ rằng chỉ trong vài phút ngắn ngủi, các con của ông đã ráp lại được bản đồ thế giới. Ngạc nhiên vô cùng, người cha hỏi các con có bí quyết nào để ráp lại bản đồ thế giới nhanh như thế. Ðứa con nhỏ nhất giải thích như sau:

- Có gì là khó đâu, chúng con thấy ở mặt sau của bản đồ thế giới là hình vẽ của một người, chúng con chỉ cần ráp lại cho nguyên vẹn hình người ấy, thì bản đồ thế giới sẽ đâu vào đó ngay.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc thanh lọc chủng tộc tại Kosovo vừa chấm dứt thì chúng ta lại chứng kiến thảm cảnh của những người Ðông Timor. Thế giới cứ mãi bị xáo trộn vì những chủ trương loại trừ và xóa bỏ tên của từng dân tộc ra khỏi bản đồ thế giới. Hitler đã dùng chủ nghĩa dân tộc để xóa bỏ không biết bao nhiêu dân tộc ra khỏi bản đồ thế giới. Stalin và các chư hầu của ông ở Ðông Âu cũng đã hành động như thế với không biết bao nhiêu dân tộc khác.

Bản đồ thế giới bị rách nát vì những chủ trương chối bỏ và loại trừ con người như thế. Trẻ con có sự khôn ngoan mà người lớn nên học hỏi, trẻ con không biết thế nào là kỳ thị chủng tộc và màu da. Hai đứa trẻ không đồng một ngôn ngữ có thể ngồi chơi chung với nhau. Hai đứa trẻ không đồng một màu da cũng có thể ngồi chung với nhau. Ranh giới xây dựng trên màu da, chủng tộc, văn hóa, tôn giáo là do người lớn phân định. Người lớn phải hy sinh không biết bao nhiêu xương máu để sắp xếp lại bản đồ thế giới. Người lớn phải mất không biết bao nhiêu công của và thời giờ để vẽ lại bản đồ thế giới. Trẻ con chỉ cần vài phút đồng hồ lại có thể sắp xếp lại bản đồ thế giới. Người lớn chia cách bản đồ. Trẻ con nối kết vòng tay với mọi người.

Chúa Giêsu đã kêu gọi mọi người hãy mặc lấy tâm tình của trẻ con. Thế giới của người lớn là thế giới của khí giới. Thế giới của trẻ con là thế giới của vui chơi. Thế giới của người lớn là thế giới của chiến tranh. Thế giới của trẻ con là thế giới của hòa bình.

Cách đây không lâu, khi cố thủ tướng Israel ông Yitzhak Rabin và quốc vương Hussein của Jordanie đến thủ đô Washington để ký kết hòa ước chấm dứt 50 năm chiến tranh giữa hai nước. Thủ tướng Israel kể lại rằng: Ông chiến đấu cho nền độc lập của xứ sở ông từ năm 1948. Mỗi lần ra trận ông đều mang theo nhiệt huyết muốn làm bất cứ điều gì miễn là bảo đảm được an ninh cho xứ sở, ông cũng biết rằng bên kia biên giới, Quốc vương Hussein cũng sôi sục một bầu nhiệt huyết như ông.

Thế nhưng giờ đây, Thủ tướng Yitzhak Rabin nói rằng: Cả ông lẫn vương quốc Hussein đều lớn tuổi, cả hai đều nghiệm ra rằng: chiến tranh đã không thể giải quyết được những khác biệt của hai bên. Ông Yitzhak Rabin nói tiếp rằng, khi ông nhìn thẳng vào mắt của đứa cháu ngoại của ông, ông biết rằng ông và kẻ thù tưởng như không đội trời chung của ông cần phải tìm ra một con đường khác để cho hai xứ sở được sống chung hòa bình với nhau.

Ánh mắt của đứa cháu ngoại của thủ tướng Yitzhak Rabin đã mời gọi ông đi vào con đường thơ ấu, và cũng là con đường hòa bình mà Chúa Giêsu đã vạch ra trong Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng: "nếu chúng con muốn được vào nước Trời, chúng con phải nên giống như trẻ thơ". (x. Mt 19:14)

Xin cho chúng con biết lấy ánh mắt trong trắng của trẻ thơ để nhìn thấy mọi người như anh em của chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page