Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 79 -

Luật Pháp

 

Tại Hoa Kỳ, dạo tháng 3 năm 1995, một cụ bà 79 tuổi tại tiểu bang New Mexico, đã đâm đơn kiện một quán "ăn nhanh" (fast food) của công ty nổi tiếng McDonalds, vì đã bán cà phê nóng đến độ làm bỏng môi và đùi của bà. Tòa đã buộc tiệm ăn bồi thường cho bà gần 3 triệu đôla, nhưng chánh án rút xuống còn 460 ngàn đôla. Sự việc xảy ra như sau:

Sau khi đưa người con trai ra phi trường. Cụ bà Telalibeth chở đứa cháu trai vào một quán ở McDonalds để ăn sáng. Thay vì vào trong quán ăn, bà cụ gọi hàng từ lối lái xe bên ngoài (drive-through / drive-thru) và định ăn ngay trên xe. Bà cụ kể lại rằng: ly cà phê quá nóng, bà tìm một chỗ để đặt nó vào, nhưng cả hai tay bà đều bận mà lại không tìm ra chỗ nào để đặt ly cà phê. Cuối cùng bà đành phải đặt trên đùi của bà, vô ý như thế nào ly cà phê nóng đã đổ ra và bà bị bỏng nặng trên đùi.

Một tai nạn như thế có thể xảy ra như cơm bữa tại những nước nghèo, và chắc chắn không ai nghĩ đến chuyện kiện cáo làm gì cho mất thời giờ. Nhưng tại Hoa Kỳ, nơi mà hệ thống pháp luật xem ra bảo đảm cho con người mọi thứ an toàn thì bất cứ một thứ rủi ro nào cũng là một cái cớ để đem nhau ra tòa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Cuộc sống xã hội cần được luật pháp bảo đảm. Cuộc sống xã hội càng tiến triển, càng trở nên phức tạp, và cuộc sống xã hội càng trở nên phức tạp thì mạng lưới pháp luật càng gia tăng. Một đàng, con người cảm thấy được luật pháp bảo vệ, nhưng đàng khác cũng cảm thấy bị luật pháp đe dọa.

Tại Á Ðông chúng ta: "thương thì cho roi cho vọt". Nhưng câu này lại hoàn toàn vô nghĩa trong xã hội Mỹ. Cũng mới đây, một tòa án tại bang Idaho tuyên án đánh người cha - bị cáo - ba roi vào mông vì tội đánh con của mình, và nguyên cáo không ai khác hơn là vợ của ông ta. Tại Á Ðông, nhìn nhau, bá vai nhau chỉ có thể là một cử chỉ thân thiện. Nhưng tại Hoa Kỳ, người ta có thể đâm đơn kiện cáo chỉ vì một cái nhìn, một sự va chạm. Luật pháp càng tinh vi, cuộc sống con người càng được bảo đảm, nhưng đồng thời cũng càng bị đe dọa, sự đe dọa đáng sợ nhất chính là cái chết của tình người, người ta phải giữ kẽ với nhau đến độ hoặc là trở thành giả dối, hoặc là giam mình vào cô đơn, và như vậy tình người cũng chết dần chết mòn. Những con đường thẳng tắp và sạch sẽ, những dãy nhà ngăn nắp và trật tự. Ðó là hình ảnh của xã hội được gọi là tân tiến, nhưng cái trật tự và ngăn nắp ấy càng lúc càng đẩy con người vào cô đơn, và tình người cũng càng lúc càng khô cạn.

Chúa Giêsu đã đến để chỉ cho con người thấy đâu là giá trị cao cả nhất trong cuộc sống mà con người phải đeo đuổi. Giá trị đó là tình yêu. Một ngôi nhà đẹp đẽ cao sang đến đâu mà thiếu vắng tình yêu thì cũng giống như một nghĩa trang. Một xã hội tân tiến đến đâu mà thiếu vắng tình người thì cũng chẳng khác nào một bãi sa mạc. Chúa Giêsu không đến để diệt bỏ luật pháp. Ngài không phải là một con người vô kỷ luật. Ngài đến để kiện toàn lề luật bằng cách mang lại cho nó một sức sống, một linh hồn. (x. Mt 5:17-18). Sức sống và linh hồn ấy chính là tình yêu thương. Xét cho cùng, Chúa Giêsu chỉ sống và ban bố một thứ luật duy nhất, đó là luật của tình thương.

Mỗi ngày, các tín hữu Kitô chúng ta không ngừng được mời gọi để ý thức về giá trị nền tảng nhất của cuộc sống con người là tình yêu thương. Cuộc sống xã hội có tốt đẹp hay không, con người có được hạnh phúc hay không là tùy ở tình người mà con người biết dùng để đối xử với nhau.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết sống quảng đại trước bất công người khác gây ra cho chúng con.

Xin cho chúng con biết tha thứ trước những bất toàn yếu đuối của người khác.

Xin cho chúng con biết cảm thông và khoan dung trước những túng thiếu của người khác.

Xin cho chúng con biết nhạy cảm, biết chia sẻ.

Trong mọi sự, xin cho chúng con biết lấy tình người mà đối xử với nhau. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page