Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 77 -

Mọi Người Ðều Có Ích Như Nhau

 

Có một người được gọi là thông thái, tức là học rộng biết nhiều. Sự thông thái ấy làm cho ông sinh lòng kiêu ngạo và cho rằng tất cả mọi người xung quanh đều ngu đần và vô dụng. Càng ngày ông càng sinh thêm lòng kêu ngạo đến độ mọi người trong vùng nơi ông sống đều xa lánh ông.

Ngày nọ, con người kêu ngạo ấy đi đến một tiệm hớt tóc trong làng. Vừa thấy ông, người thợ hớt tóc liền nói:

- Thưa ngài văn minh thông thái, xin ngài hãy ngồi cầu nguyện một lúc, vì tôi có chuyện phải đi vắng để lo việc nhà rồi tôi sẽ trở lại hớt tóc cho ông.

Con người thông thái ấy ngồi đợi suốt ngày mà không thấy người thợ hớt tóc trở lại. Tức giận ông đứng lên và đi đến một tiệm giặt ủi trong làng. Vừa đến trước cửa tiệm, ông hô lớn lên:

- Cách đây vài ngày, tôi có đưa cho ông một số quần áo để giặt ủi, cho đến hôm nay mà vẫn chưa xong sao?

Người thợ giặt trả lời:

- Thưa ngài thông thái, tôi đã giao quần áo của ngài cho cậu tôi, cậu tôi đã để nơi nào tôi không biết, cậu tôi sẽ trở lại giặt giũ và giao lại cho ngài.

Cảm thấy bất mãn, con người kiêu ngạo hỏi:

- Khi nào cậu ngươi mới trở lại?

Người thợ giặt trả lời:

- Tôi không biết khi nào, bởi vì cậu tôi đã đi đến một ngôi làng rất xa. Một người bạn của cậu tôi đã bất thần qua đời, và tang lễ chắc sẽ kéo dài trong nhiều ngày.

Người kiêu ngạo bất mãn lại ra đi và hướng về một cửa tiệm bách hóa trong làng. Ông cần phải mua một ít bột, muối và bơ, thế nhưng vừa vào trong tiệm, người bán hàng nói:

- Thưa ngài thông thái, tôi rất muốn giúp ngài, nhưng rất tiếc cửa hàng không còn gì cả, tôi không biết bao giờ mới có hàng trở lại.

Trong nỗi thất vọng ê chề không còn biết làm gì hơn là vội vã đi về nhà. Về đến nhà, ông suy nghĩ tất cả những gì đã xảy ra. Ông mới chợt hiểu ra rằng: trong nhân loại, không có ai cao trọng và cũng chẳng có ai thấp hèn. Tất cả mọi người đều có ích như nhau và cần đến nhau, nếu không có sự tương trợ, không ai có thể sống còn.

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay (ngày 25 tháng 5 năm 1999), tòa án quốc tế xử tội ác chống lại nhân loại đã cho công bố trát đòi bắt giữ tổng thống Milosovich vì hành động sát hại chủng tộc và giết chóc của ông tại Kosovo. Không ai biết được một phiên tòa như thế có khả thi hay không, nhưng có điều chắc chắn là từ nay thế giới sẽ xem ông vào hàng ngũ những tên đồ tể độc ác nhất trong lịch sử nhân loại. Tội ác của ông, vì hành động xúc phạm đến sự sống và phẩm giá con người, đều đáng bị nguyền rùa và đem ra xét xử.

Nhân loại đang ở vào trong những tháng cuối cùng của thế kỷ 20 đều khẳng định: loại trừ người khác vì bất cứ lý do nào đều cũng là phạm tội ác, nhân loại càng ngày càng ý thức rằng cuộc sống giữa những người không cùng một chủng tộc, một tôn giáo, văn hóa hay đảng phái chính trị là điều có thể và phải thực hiện được. Một cuộc chung sống như vậy có thể và phải thực hiện được, là bởi vì trong tình liên đới, nhân loại mới có thể sống còn. Mỗi một con người dù nghèo hèn hay sang giàu, đần độn hay thông minh, bệnh hoạn hay mạnh khỏe, đẹp đẽ hay xấu xí, tất cả mọi người đều hữu ích cho nhau. Không ai nghèo nàn đến độ không có gì để trao tặng cho người khác, và cũng chẳng ai giàu đến độ không cần đến sự giúp đỡ của người khác. Con người cần có sự tương trợ mới sống còn.

Lạy Chúa, dưới ánh sáng của Mầu nhiệm Vượt Qua, chúng con tin rằng mọi sự đều nhờ ơn Chúa. Xin cho chúng con ý thức rằng mỗi người đều có một phẩm giá như nhau và sẵn sàng đón nhận ân huệ của Chúa qua mọi người xung quanh. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page