Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 73 -

Chấp Nhận Và Kính Trọng

 

Khi còn chập chững trên con đường chính trị Harô Nicôsen biết mình có nhiều khả năng phát triển, nhưng ông cũng cần có sự kinh nghiệm của những vị lão luyện được đi trước. Ông đến xin gặp nhà chính trị nổi tiếng Stali Povin, ông này không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm, ông nói:

- Tôi mừng ông sẽ giúp đỡ chèo lái quê hương chúng ta, và tôi cầu chúc ông nhiều may mắn, nhưng trong kinh nghiệm của tôi, tôi thấy có ba điều sau đây rất hữu ích: "Trước tiên, nếu ông là hội viên đặc trách chuyên về truyền thông ông nên rút lui ngay. Kế đó hãy tự lo một luật cho mình là không bao giờ lợi dụng lỗi lầm của đối thủ để mỉa mai mạt sát họ. Cuối cùng ông hãy sẵn sàng nhận lời chỉ trích của người khác."

Quý vị và các bạn thân mến,

Nếu phân tích và suy nghĩ kỹ hơn về ba nhận xét trên chúng ta có thể tóm lược chúng trong hai danh từ: Chấp Nhận Và Kính Trọng. Phải chăng đây là hai thái độ cần thiết của nếp sống chung đụng hằng ngày vì mỗi người mỗi tính. Mỗi người là một tác phẩm tuyệt vời của Chúa, chúng ta không thể tránh được những đụng chạm xích mích thường xuyên, nhưng với lòng chấp nhận bao dung đại lượng, sẵn sàng cảm thông và tha thứ những khác biệt trong tính tình mỗi người có thể trở thành nguồn lợi tức bổ túc lẫn nhau.

Có chấp nhận chúng ta không cần bận tâm kiếm cách đối phó. Có chấp nhận chúng ta sẽ không bắt bẻ hạch hỏi khi người khác lỗi lầm, ngay cả khi họ cố ý. Có chấp nhận chúng ta sẽ khiêm tốn bằng lòng chịu sự khó khăn, vì chúng ta biết không ai trên trần thế thoát khỏi sự soi mói phê bình của kẻ khác, ngay cả Chúa Giêsu khi xuống trần gian cũng đã qua số phận đó, các việc lành cứu nhân độ thế của Ngài đều bị chỉ trích, Ngài đã chấp nhận chịu ruồng bỏ chê bai cho đến chết. Nhưng để được tấm lòng rộng lượng luôn dung thứ, chúng ta cần có sự cung kính và tôn trọng người khác trên mình, chúng ta sẽ đề cao lối hành động của họ, chúng ta sẽ không nghĩ xấu cho họ.

Chính Chúa Giêsu đã nêu gương kính trọng kẻ khác trong đời sống Ngài. Chúa quyền năng có thể phán một lời sẽ xóa sạch tội trần, nhưng Chúa đã chọn con đường khổ giá, Chúa tôn trọng quyền tự do của từng cá nhân, Chúa muốn là mục tử nhân lành đi qua rừng núi hiểm nguy để tìm chiên lạc, Chúa chấp nhận cái chết của tội nhân để lôi kéo con người về cùng Chúa Cha.

Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dạy chúng con yêu thương, Chúa đã dạy chúng con khiêm nhượng. Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa thấu hiểu khó khăn của chúng con trong những giao tiếp thường ngày. Tính kêu ngạo tự nhiên xui khiến chúng con tự cao, tự đại, chúng con muốn hơn người, chúng con muốn được người khác phục vụ chúng con, xin Chúa hãy thay đổi chúng con.

Xin cho chúng con một trái tim mềm dẻo luôn biết rung cảm cùng những đau khổ tha nhân. Xin cho chúng con tấm lòng độ lượng sẵn sàng chấp nhận và tha thứ vì sự tôn trọng kẻ khác. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page