Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 72 -

Sự Giới Hạn Của Con Người

 

Wall Disney, nhà sáng tạo nổi tiếng cho các phim hoạt hình cho các trẻ em đã bày tỏ cảm nghĩ về sự cảm nhận của mình như sau.

Ông nói:

- Tôi cảm thấy sung sướng và hãnh diện khi tiếng tăm về công trình của tôi giúp tôi mua được một chỗ tốt khi xem đá banh, nhưng danh tiếng của tôi chả giúp gì khi tôi muốn đóng một cuốn phim nổi danh khác. Nó chẳng giúp tôi dạy dỗ con gái tôi về việc vâng lời cha mẹ ngay cả trong việc diệt trừ chấy rận của mấy con chó. Tên tuổi tôi chả thêm lợi ích chi cả và có đôi khi tôi nghĩ lừng danh có ra gì khi tôi chẳng có quyền năng chi trên những con vật tí ti đó.

Quý vị và các bạn thân mến,

Lời bộc lộ của Wall Disney có thể giúp chúng ta suy niệm về hai điều, đó là lối phản ứng riêng biệt của mỗi người và sự giới hạn của con người. Tên tuổi của Wall Disney là điều quen thuộc trên hầu hết toàn thế giới. Nơi đâu có truyền hình là nơi đó có tên ông được phổ biến. Các phim ảnh của ông rất được ưa chuộng và còn được coi như là một dụng cụ giáo dục rất hữu hiệu, thế mà ông chẳng coi danh tiếng đó ra gì. Vì sao? Vì nhìn vào những lợi ích bản thân ông chỉ thấy được quyền lợi chỗ cao, vị trí, nhưng khi áp dụng vào tài năng chuyên môn thì danh thơm tiếng tốt của ông chỉ phụ thuộc vào một sản phẩm thêm vô từ ngoài, nhưng kinh nghiệm của ông không là kinh nghiệm chung của những danh nhân khác.

Có những danh nhân đã dùng tiếng tăm của mình để đem lại hạnh phúc cho tha nhân, họ đã trở nên ân nhân của những người xa lạ. Những tài tử đã dùng tên mình để tổ chức những buổi hát từ thiện để quyên góp tiền cho những nơi chậm tiến. Mẹ Têrêsa Calcutta đã dùng tiền giải thưởng Nobel hay những giải thưởng khác để trang trải thuốc men hoặc lương thực cho những anh chị em xấu số trên toàn cầu.

Cảm nghĩ của Wall Disney cũng nêu ra mức giới hạn của con người, danh tiếng của ông chả ảnh hưởng chi đến chấy rận, điều này chứng tỏ con người dù thông minh đến đâu cũng vẫn là tạo vật, con người vẫn không toàn quyền trên tạo vật khác, con người vẫn luôn cần đến Ðấng tạo nên vũ trụ bao la này.

Lạy Chúa quyền năng, chúng con thật có phúc vô cùng vì được làm con của Chúa quyền năng vô song. Chúng con cảm tạ Chúa, xin Chúa thống trị lòng chúng con để chúng con sống xứng đáng vinh dự này.

Chúng con noi gương Chúa để chúng con tỏ mình là con ngoan của Chúa, để chúng con nên dụng cụ là tình yêu Chúa. Ðể bước theo Chúa Kitô, chúng con không tìm lợi ích cá nhân mà chỉ biết sống cho tha nhân. Xin Chúa cho con tấm lòng con thảo luôn ca ngợi và cảm tạ Chúa trong mọi nơi, mọi lúc. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page