Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 59 -

Hoa Thiên Ðàng

 

Một tác giả nọ đã phát biểu một cách liều lĩnh như sau:

- Nếu trên Thiên Ðàng có hoa thì chắc chắn không có hoa nào đẹp cho bằng hoa trong vườn Keokanhov tại Hà Lan.

Ðược mệnh danh là vườn hoa mùa xuân của Âu châu. Vườn hoa Keokanhov chỉ được mở cửa cho khách thưởng lãm mỗi năm trong vòng vài tuần lễ mà thôi. Những ai được may mắn đến thành phố Liz của Hà Lan để thưởng lãm vườn hoa mùa xuân Âu châu này sẽ có được một cảm nghiệm khó quên trong đời.

Có khoảng trên dưới 6 triệu củ hoa Tulip, được xếp đặt một cách nghệ thuật trong vườn, để tạo nên một đội hình thay đổi từng năm: đỏ, xanh, vàng, cam, than và đủ thứ màu pha trộn khác làm cho vườn hoa Tulip của Hà Lan này rực rỡ khác thường.

Quý vị và các bạn thân mến,

Kinh Thánh không nhắc đến hoa trong Thiên Ðàng, nhưng ít nhất có đến 20 lần Cựu Ước nói đến hoa. Môisen đã ra lệnh cho những người thợ trang hoàng nhà tạm phải chạm trổ các chân đèn với những cánh hoa hạnh đào.

Dưới thời vua Solomon, đền thờ cũng được chạm trổ bằng đủ các loại hoa. Nhà tạm và đền thờ đều là hính bóng của nơi cư ngụ của chúng ta trên Thiên Quốc. Do đó, nếu hoa được dùng để trang hoàng cho những hình bóng này thì chắc chắn Thiên Ðàng chỉ có thể là nơi có bông hoa mà thôi. Dĩ nhiên, hoa của trần gian cũng chỉ là hình bóng của hoa trên Thiên Ðàng mà thôi. Hoa phù du sớm nở tối tàn, còn hoa Thiên Ðàng thì mãi mãi xinh tươi.

Có lẽ không gì xấu cho bằng củ hoa Tulip, nó được chôn vùi xuống đất để chờ ngày sống lại và nở hoa. Chúa Giêsu đã mượn hình ảnh ấy để nói lên ý nghĩa của đau khổ và sự chết: "Nếu hạt lúa mì gieo xuống đất không thối đi, nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nó chết, nó mới sinh được nhiều bông hạt". (Ga 12:24)

Trong vườn hoa Keokanhov của Hà Lan, người ta thấy thai điều: một là cỏ dại, hai là những cánh hoa tàn. Những người làm vườn luôn nhỏ cỏ dại và cắt sạch những cánh hoa tàn. Hoa hay người để được tươi nở thì cắt tỉa là điều cần thiết. Ðó là định luật của sự sống.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho một tờ báo tại Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Saviê Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình đã trân trọng gỡ cây thánh giá làm bằng gỗ sạm khảm kim loại và dây chuyền màu nâu đang đeo trên người. Ngài nói rằng: Ngài đã khắc cây thánh giá và dây chuyền này trong 9 năm bị biệt giam tại Việt Nam. Ðối với ngài, thánh giá này là một nhắc nhở về lòng đạo đức hơn là một kỷ niệm tuyệt vọng. Ðức Cha Thuận nói như sau:

- Thánh giá nhắc nhở tôi hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Nó nhắc tôi rằng: nếu chúng ta thành thật yêu thương kẻ thù, chúng ta có thể thay lòng đổi dạ họ.

Khi được hỏi ngài có bao giờ hờn giận Thiên Chúa không? Ðức Cha Thuận nói như sau:

- Ðôi khi tôi cũng muốn nổi loạn từ trong tâm hồn. "Tại sao Thiên Chúa để tôi sống như thế này? Tại sao tôi phải ở đây?"

Nhưng với tất cả tin tưởng, ngài xác quyết như sau:

- Ðây là những năm tháng đẹp nhất của đời tôi.

Thánh giá tự tay làm trong tù của Ðức Cha Thuận quả là một cây khổ giá đã trổ hoa thiêng: hoa của yêu thương, tha thứ, hoa của hy vọng, hoa của hân hoan. Quả thực, chỉ trong Mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, con người mới nhìn thấy được bông hoa của Thiên Ðàng trong đau khổ. Chỉ trong Mầu nhiệm thánh giá của Chúa Giêsu, con người mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống khổ đau.

Lạy Chúa, mỗi ngày đều có niềm đau và nỗi khổ của nó. Xin cho chúng con biết sống phó thác cho tình yêu của Chúa và tiếp tục tiến bước với niềm tin vững chắc rằng, có Chúa luôn đồng hành với chúng con và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page