Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 58 -

Thành Thật

 

Mahatma Gandhi, người cha già của dân tộc Ấn Ðộ luôn tự hào rằng: "Tôi không bao giờ biết nói dối".

Người ta kể lại rằng, sở dĩ ngài có đức tính đó là nhờ sự dạy dỗ khéo léo của người mẹ.

Một hôm, Gandhi đi học về, vì sợ mẹ quở mắng nên đã nói dối với mẹ một chuyện nhỏ. Thế nhưng, người mẹ biết được cho nên ngày hôm đó bà nhất định bỏ cơm. Mahatma Gandhi khóc lóc cầu khẩn nhưng người vẫn một mực không chiều theo. Cuối cùng, bà giải thích như sau:

- Mẹ thà thấy con chết còn hơn là thấy con nói dối, vì nói dối là con đã tỏ ra có một tâm hồn nhu nhược, sinh con như thế là nỗi nhục cho mẹ, mẹ không muốn sống nữa.

Ghandhi bèn dũng cảm đứng lên đi thẳng vào nhà bếp, lấy một cục than hồng để trên bàn tay và nói:

- Con thề với mẹ, suốt đời con sẽ không bao giờ nói dối nữa.

Người mẹ mừng quá, ôm con vào lòng khóc và nói:

- Có như thế mẹ mới đủ can đảm để sống với con.

Từ dó, người không bao giờ nói dối. Ông thường kể lại như sau:

- Vết sẹo trên tay tôi là hình bóng của mẹ tôi không bao giờ rời khỏi tôi. Ðó là vị thần phù hộ cho tôi luôn sống thành thực và trọng danh dự.

Quý vị và các bạn thân mến,

Nếu Mahatma Gandhi có được sự dạy dỗ của người mẹ để không bao giờ nói dối thì người tín hữu Kitô chúng ta có Mẹ Maria như mẫu gương sáng ngời của lòng thành thật. Thật thế, cả cuộc sống của Mẹ trong suốt như pha lê. Giáo Hội đã có lý để ca ngợi Mẹ là Ðấng không tì vết, là Thánh Mẫu trinh nguyên vẹn tuyền. Mẹ đã được Thiên Chúa tạo dựng trong trắng. Mẹ là mẫu mực cho Giáo Hội và cho mỗi người tín hữu Kitô, và bí quyết để Mẹ giữ được sự trinh khiết ấy chính là luôn thưa "Xin Vâng" với Thiên Chúa. Nơi Thiên Chúa, không có bất cứ một khoảng cách nào giữa lời nói và hành động, giữa lời nói và cuộc sống. Khi Thiên Chúa nói một lời thì liền có muôn vật. Lời của Thiên Chúa cuối cùng đã thành người, thành xương, thành thịt nơi Chúa Giêsu Kitô. Khi thưa "Xin Vâng" với Thiên Chúa, Mẹ Maria đã để cho lời của Thiên Chúa thành sự thật bằng xương, bằng thịt trong Mẹ.

Thưa "Xin Vâng" là sống theo sự thật. Ðó là điều Mẹ Maria đã muốn dạy cho chúng ta qua cuộc sống của Mẹ.

Sống cho sự thật là để cho Chúa Giêsu thành xương, thành thịt trong chúng ta.

Sống cho sự thật là mặc lấy tâm tình của chính Ngài, để mỗi ngày được nên giống Ngài hơn.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con luôn biết nói thưa "Xin Vâng" như Mẹ. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, để lời tuyên xưng của chúng con không chỉ đậu lại trên môi miệng, mà nhập thành cuộc sống của tín thác, tin yêu, quảng đại, hy sinh, quên mình. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page