Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 56 -

Tôi Chọn Ðeo Ảnh Ðức Mẹ

 

Một sỹ quan bộ binh Liên Xô đồn trú tại Nam Tư đã kể lại chuyện đời mình như sau:

Lúc còn ở bên Liên Xô, tôi chỉ là một binh sỹ. Lúc còn nhỏ tôi hằng mơ ước trở thành một sỹ quan, nhưng tôi không bao giờ được thu nhận vào một trường sỹ quan nào, chỉ còn một cách là cố gắng đạt được nhiều thành tích. Trong suốt 12 năm, tôi và một số bạn bè lập được nhiều chiến công trong những cuộc hành quân, tất cả chúng tôi đều được đề nghị thăng chức. Hôm đó chúng tôi được tập họp để chờ viên chỉ huy trưởng trao huy chương và thăng cấp. Thế nhưng, khi viên chỉ huy trưởng vừa đọc xong danh sách những người được tưởng thưởng thì có một người bước ra khỏi hàng để trình diện với viên chỉ huy và báo cáo với tôi như sau:

- Thưa đồng chí, tên này không xứng đáng được thăng cấp sỹ quan vì hắn luôn đeo bên người một bức ảnh của bà Maria. Hắn chỉ là một tên gián điệp, là một kẻ phản bội.

Viên sỹ quan nhìn tôi và tiếp tục hỏi:

- Có thực sự anh mang trên người bức ảnh của bà Maria không?

Không chút do dự tôi trả lời:

- Ðúng thế, thưa đồng chí. Một trong những thống soái vĩ đại nhất của nước Nga là Chevorop, người đã đánh bại Napoleon cũng mang trên người ảnh của Ðức Mẹ Maria. Có điều gì không hợp lý đâu?

Viên chỉ huy liền thét lên:

- Ðồng chí ra khỏi hàng ngũ ngay tức khắc, hoặc là đồng chí mang trên người quân hàm sỹ quan hoặc là bức ảnh này.

Tôi liền bước ra và khước từ cấp bậc sỹ quan mà tôi hằng mơ ước từ thuở nhỏ. Liền sau đó, tôi bị trả lại đơn vị và điều ra trận mạc nguy hiểm nhất. Tại đây tôi bị người Ðức bắt làm tù binh và cho sát nhập vào tiểu đoàn có những người Cozak. Và như vậy, tôi được về Nam Tư. Lúc bị bắt làm tù binh, tôi lại được thăng cấp sỹ quan của những người Cozak, tôi không biết mình có được trở về quê hương bên bờ sông Volga không. Trước khi lên đường vào quân đội, mẹ tôi đã đeo vào ngực tôi bức ảnh của Mẹ Maria. Tôi tin chắc rằng, một ngày nào đó với sự che chở của Mẹ Maria, tôi sẽ được gặp lại mẹ tôi trên chốn vĩnh hằng.

Quý vị va các bạn thân mến,

Tháng 5 là tháng dành kính Mẹ Maria, ngoài người mẹ ruột thịt sinh ra chúng ta trong cuộc sống, những người Công giáo chúng ta còn có chung một người Mẹ cao cả bội phần. Thiên Chúa đã tiên liệu để trong cuộc hành trình Ðức tin đầy cam go và thử thách, chúng ta luôn có một người Mẹ bên cạnh.

Tình mẫu tử Mẹ dành cho Chúa Giêsu, ngày nay trong giây phút của cuộc sống Mẹ cũng đang thể hiện trọn vẹn với từng người trong chúng ta. Mẹ bước đi bên cạnh chúng ta như một mẫu gương. Mẹ dìu dắt đỡ nâng chúng ta bằng tất cả từ tâm của một người Mẹ.

Trong niềm tri ân thảo kính với người mẹ đã sinh ra chúng ta trong cuộc sống, chúng ta cũng hãy dâng lời chúc tụng tôn vinh cảm tạ người Mẹ trong niềm tin.

Nguyện cho hình ảnh của Mẹ Thiên Chúa mà người mẹ chúng ta đã thân thương đặt vào trong chúng ta qua phép Rửa sẽ mãi mãi bừng sáng lên trong cuộc lữ hành trần gian này.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ vì đã luôn dìu dắt đỡ nâng chúng con trong cuộc lữ hành đức tin. Trong những giờ phút thử thách và đau thương trong cuộc sống. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Mẹ như mẫu gương khiêm nhượng, tín thác, vâng phục và tin yêu. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page