Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 54 -

Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

 

Hôm nay (ngày 29 tháng 6 năm 1999) Giáo Hội mừng kính trọng thể hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô. Hai cột trụ của Giáo Hội nhưng đồng thời cũng là hai tính khí khác nhau.

Một người xuất thân là một dân chài mộc mạc. Một người xuất thân là thư sinh, học rộng, hiểu sâu. Hai trình độ khác nhau, hai tính khí khác nhau nhưng mẫu số chung nối kết hai tâm hồn chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Cuộc gặp gỡ ấy cũng diễn ra trong hai trường hợp khác nhau.

Một người chỉ thực sự khám phá ra con người của Chúa Giêsu sau ba lần phản bội, chối Chúa. Một người lại tuyên bố: Tôi chỉ biết có mỗi một Ðức Kitô chịu đóng đinh sau những lần truy lùng gắt gao các môn đệ của Ngài.

Một người đã cảm nhận được tình yêu của Chúa Kitô qua những giọt nước sám hối. Một người đã gặp gỡ Ngài sau một lần ngã ngựa đớn đau. Hai tính khí khác nhau, hai trực giác khác nhau.

Một người được Chúa đặt làm thủ lãnh các tông đồ và cột trụ của Giáo Hội. Một người được Ngài sai đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Cả hai đều ý thức về nỗi bất lực yếu hèn của mình và đồng thời cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa.

Phêrô biểu trưng cho Giáo Hội cơ cấu hữu hình.

Phaolô nêu bật tính hiệp thông của Giáo Hội.

Hai con người khác nhau, hai đường hướng khác nhau, hai trách vụ khác nhau, nhưng được liên kết trong tình yêu của Chúa và bổ túc cho nhau xây dựng Giáo Hội của Ngài.

Quý vị và các bạn thân mến,

Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vừa là hình ảnh đa diện và phong phú của Giáo Hội, vừa là biểu trưng của tình yêu Chúa đối với con người. Thiên Chúa đã chọn các Ngài ngay chính trong thân phận yếu đuối và thiếu sót của con người. Ngài sử dụng chính những giới hạn và khuyết điểm của con người, nhưng trong sức mạnh và sự khôn ngoan của Ngài. Giáo Hội tự bản chất là thánh thiện bởi vì là nhiệm thể của Chúa. Chúng ta được mời gọi và tuyên xưng điều đó, nhưng Giáo Hội cũng gồm những con người bất toàn, yếu đuối và tội lỗi.

Hai cột trụ của Giáo Hội là thánh Phêrô và Phaolô mà Giáo Hội long trọng mừng kính hôm nay luôn nhắc nhở chúng ta điều đó.

Mầu nhiệm của Giáo Hội cũng là Mầu nhiệm của ân sủng. Mầu nhiệm của Giáo Hội cũng là Mầu nhiệm gặp gỡ giữa quyền năng Thiên Chúa và sự yếu hèn của con người.

Phêrô không tự xưng mình là đá tảng của Giáo Hội, sự vững chắc của Giáo Hội đến từ chính Chúa. Phêrô chỉ có thể trở thành đá tảng của Giáo Hội khi để cho sức mạnh của Chúa tác động.

Phaolô cũng sẽ không là tông đồ dân ngoại nếu không được Chúa chọn và sai đi. Chúa đã xây dựng Giáo Hội của Ngài trên sự bất toàn và yếu đuối của con người. Giáo Hội có đứng vững từ 2,000 năm qua không phải do sức mạnh và sự chèo chống của con người mà do chính sức mạnh của Chúa. Ðó phải là niềm tin của chúng ta khi chúng ta mừng kính hai vị thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay.

Lạy Chúa, chúng con không có gì để đóng góp cho tòa nhà Giáo Hội của Chúa ngoài tấm thân yếu hèn tội lỗi bất xứng của chúng con.

Xin Chúa đoái thương chấp nhận cho chúng con được làm nên những viên đá sống động trong tòa nhà Giáo Hội của Chúa. Amen.

(Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô, ngày 29 tháng 6 năm 2000)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page