Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 49 -

Lời Di Chúc

 

Một người Mỹ nọ đã để lại chúc thư có nội dung như sau:

"Sẽ có một ngày thân xác tôi được cuốn tròn trong tấm khăn giường trắng xóa tại bệnh viện. Một lúc nào đó, một bác sỹ sẽ tuyên bố não bộ của tôi ngưng hoạt động và sự sống của tôi đã chấm dứt. Lúc đó, xin các bạn đừng tìm máy móc để đưa vào thân xác tôi sự sống giả tạo và cũng xin đừng gọi cái giường tôi đang nằm trên đó là giường chết, hãy gọi đó là chiếc giường của sự sống và xin dùng thân xác tôi để giúp cho người khác được một cuộc sống sung mãn hơn."

"Xin hãy tặng đôi mắt của tôi cho một người đàn ông chưa một lần nhìn thấy mặt trời mọc hoặc chưa một lần nhìn thấy gương mặt của một trẻ thơ hay tình yêu trong ánh mắt của một người đàn bà."

"Xin hãy tặng trái tim của tôi cho một người mà trái tim không còn biết gì khác hơn là một tang thương và đổ nát."

"Xin hãy tặng máu của tôi cho một thanh niên mà người ta kéo ra từ một tai nạn giao thông để cậu ta có thể sống và thấy được con cháu của mình."

"Xin tặng trái thận của tôi cho một người đang sống qua ngày nhờ một chiếc máy lọc thận."

"Xin hãy tặng các bắp thịt, mỗi xớ thịt và mỗi dây thần kinh trong thân xác tôi để giúp cho một em bé tật nguyền có thể đi được."

"Xin hãy thám hiểm trong từng góc não bộ tôi, biết đâu một ngày nào đó một cậu bé trai câm nói được và một em bé gái điếc lại nghe được tiếng mưa rơi từ cửa sổ phòng em."

"Xin hãy hỏa táng những gì còn lại trong thân xác của tôi và để cho gió mang đi bụi tro tưới bón hoa cỏ."

"Nếu còn một chút gì để chôn cất, thì điều đó chỉ là những lầm lỡ yếu đuối và thành kiến sai lạc đối với người anh em."

"Xin hãy trả tội lỗi tôi lại cho ma quỷ, còn linh hồn của tôi xin phó thác cho Chúa."

"Nếu tình cờ các bạn muốn nhớ đến tôi, xin hãy nhớ đến tôi bằng một nghĩa cử hay một lời nói tử tế mà một người nào đó đang cần bạn thực thi."

"Nếu các bạn làm được tất cả những gì tôi vừa xin thì tôi sẽ được sống mãi."

Quý vị và các bạn thân mến,

Hôm nay (ngày 2 tháng 11) chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người quá cố, trong đó có những người thân thương ruột thịt của chúng ta. Chúc thư trên đây rất có thể là những lời mà những người quá cố đã và đang muốn nói với chúng ta: "Nếu tình cờ các bạn muốn nhớ đến tôi, xin hãy nhớ đến tôi bằng một nghĩa cử hay một lời nói tử tế mà một người nào đó đang cần bạn thực thi".

Trong ngày hôm nay cũng như trong suốt cuộc hành trình Ðức Tin của chúng ta, Giáo Hội không ngừng mời gọi chúng ta tưởng nhớ để cầu nguyện cho người quá cố. Sự hiện diện của người quá cố trong cuộc lữ hành trần thế của chúng ta là một ân huệ đặc biệt, nó luôn nhắc nhở chúng ta về cùng đích chắc chắn của chúng ta. Nó luôn mời gọi chúng ta sống như thế nào để cái chết không là một nỗi cách biệt đớn đau, mà như khởi đầu của một cuộc sống mới sung mãn hơn.

Sự tưởng nhớ và lời cầu nguyện đích thực nhất dành cho người quá cố chính là những cố gắng sống tử tế và yêu thương của chúng ta. Ðó là chúc thư mà có lẽ người chết nào cũng muốn để lại cho người sống.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã luôn khơi dậy trong tâm hồn chúng con sự tưởng nhớ đến người quá cố.

Xin cho sự hiện diện của họ trong cuộc lữ hành Ðức Tin của chúng con luôn là nguồn cảm hứng hướng dẫn chúng con, tiến bước trong tin yêu, phó thác, cậy trông và hân hoan. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page