Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 42 -

Khôn Ngoan

 

Sáng kiến khiến thù thành bạn:

Tại một làng nhỏ kia có một người đàn ông về hưu, ông rất hãnh diện về mảnh vườn của mình, ông tận tâm săn sóc và trồng những luống bông, những bông hoa màu được chọn lựa cẩn thận và rất vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa tươi thắm. Nhưng niềm vui của ông không trọn vẹn vì người hàng xóm nuôi một đàn gà, và mảnh vườn xinh đẹp của ông thường hay bị đàn gà qua bới phá. Ông nghĩ tình hàng xóm, ông suy nghĩ và tìm cách giải quyết cho việc khó khăn đó.

Một hôm, ông mừng rỡ ra mặt, ông nghĩ ra một mưu kế: ông ra tiệm mua 5 cái trứng gà. Tối hôm đó, ông đem 5 cái trứng gà qua nhà hàng xóm và nói:

- Ông bạn ơi, tôi tìm thấy 5 cái trứng này trong vườn của tôi, đàn gà của ông đã làm ổ và đẻ ở đấy, tôi xin hoàn trả lại cho bạn.

Dĩ nhiên người hàng xóm mừng rỡ lãnh nhận 5 cái trứng gà kia, cảm ơn người hàng xóm thành thật. Từ đó ông lo tìm cách rào nhốt đàn gà lại. Thế là đàn gà không còn qua phá vườn của người hàng xóm nữa.

Quý vị và các bạn thân mến,

Chúng ta thường nghe câu nói: "Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại". Phải chăng đây là một khía cạnh của phép xử thế. Cuộc đời chúng ta ra sao là tùy quyền định đoạt của chúng ta. Chúng ta có thể tạo một nếp sống hạnh phúc, luôn tươi vui, chấp nhận tất cả như hồng ân từ vị Cha nhân; hiền hay chúng ta sống một cách bất đắc dĩ, kéo lê từng bước cuộc đời, như một kiếp nợ nần làm sao cho mau tới đích.

Người chủ mảnh vườn trong câu chuyện trên đây đã không nghĩ cách "của tốt trả tốt, của xấu trả xấu", mà trái lại biết dùng trí thông minh của mình để biến đổi một hoàn cảnh khó khăn thành một dịp tạo tình thân hữu. Với giá cả của mấy cái trứng, ông đã mua được lòng người hàng xóm và bảo vệ được mảnh vườn của mình. Ðiều này chứng tỏ luật tình yêu của Chúa, luật "mắt đền mắt, răng đền răng" không thể chấp nhận trong tình yêu được. Người Kitô hữu phải yêu kẻ thù của mình, chúng ta phải nghĩ tốt và làm điều lành ngay cho kẻ thù của chúng ta.

Nói tóm lại, chúng ta chỉ giống Chúa khi chúng ta "yêu tha nhân" hoàn toàn vô điều kiện.

Lạy Chúa là nguồn tình yêu. Làm sao chúng ta có thể thấu được tình yêu của Chúa. Chúng con có quá nhiều giới hạn và tội tổ tông đã làm chúng con nên ích kỷ hay tự nâng cao chính mình, chúng con cần phải phá hàng rào tự phụ để luôn kính trọng người khác. Chúng con cần biết quên mình để nghĩ đến lợi ích tha nhân.

Lạy Chúa quyền năng, xin hãy là sức sống duy nhất trong chúng con. Xin giúp chúng con biết quên mình và yêu thương người khác để mọi người nhận ra Chúa nơi chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page