Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 40 -

Mẹ Maria,

Gương Chia Sẻ Và Phục Vụ

 

Hôm nay, lễ Ðức Mẹ đi thăm viếng người chị họ Elisabeth (ngày 31 tháng 5). Tin Mừng theo Thánh Luca thuật lại rằng: "Trong những ngày ấy, Ðức Maria vội vã ra đi...." (x. Lc 1, 39-56). Sau đó Ðức Maria ở lại với bà Elisabeth độ 3 tháng. 3 tháng của phục vụ nhưng cũng là 3 tháng chia sẻ những tâm tình thiêng liêng.

Cả Ðức Maria lẫn bà Elisabeth đều trở thành Mẹ bằng sự can thiệp trực tiếp của Chúa Thánh Thần. Ðức Maria mang thai và vẫn còn đồng trinh, còn bà Elisabeth thì lại mang thai trong lúc tuổi già. Ðây là điều không bao giờ xảy ra theo luật tự nhiên, cho nên trong những ngày tháng bên nhau, hai người không thể không chia sẻ cho nhau những gì đang diễn ra trong họ. Họ nói cho nhau nghe những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho họ, họ chia sẻ cho nhau những cảm nhận thiêng liêng trong tâm hồn họ. Họ trao đổi cho nhau cuộc sống niềm tin.

Qúy vị và các bạn thân mến,

Chúng ta đang bước vào thời đại của xã hội thông tin. Tất cả mọi sinh hoạt và biến cố của cuộc sống đều được thông tin trên màn ảnh truyền hình, trên đài phát thanh, trên báo chí, trên hệ thống thông tin toàn cầu (internet). Chúng ta nghe, nói và nhìn thấy, chúng ta bàn bạc về mọi sự, chúng ta trao đổi với nhau về mọi sự, từ công căn, việc làm đến chính trị, tiền bạc, thời tiết, giải trí và bao nhiêu khía cạnh khác trong cuộc sống. Nhưng dường như có những điều mà chúng ta không đề cập đến và chia sẻ cho nhau. Ðó là thực tại siêu việt và thiêng liêng. Thiên Chúa vẫn mãi mãi là người xa lạ hay vắng mặt trong những cuộc đàm luận và chia sẻ của chúng ta. Chúng ta biết nhiều, chúng ta nói nhiều nhưng chúng ta ít nói đến Chúa cho nên cho dẫu thời đại của chúng ta có được mệnh danh là thời đại của thông tin thì con người vẫn cảm thấy cô đơn và cuộc sống càng lúc càng trống rỗng.

Khi Thiên Chúa vắng bóng trong cuộc sống thì cuộc sống trở thành trống rỗng và con người cảm thấy cô đơn. Con người có tất cả mọi sự mà vẫn cảm thấy thiếu thốn là bởi vì Thiên Chúa vắng bóng trong cuộc sống của họ.

Lễ Ðức Mẹ đi thăm bà Elisabeth gợi lên cho chúng ta chân lý ấy. Một sự thông tin đích thực phải là thông tin của con người về Thiên Chúa và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Ngoài ra Mẹ Maria còn muốn dạy cho chúng ta một bài học qua sự thăm viếng của Mẹ đó là: Bất cứ một sự thông tin đích thực nào cũng giúp cho con người gần gũi với nhau và làm nảy sinh tinh thần phục vụ. Mẹ Maria đã ở lại 3 tháng để phục vụ người chị họ mang thai trong lúc tuổi già. Mẹ Maria không chỉ chia sẻ bằng lời nói mà còn chia sẻ bằng chính cử chỉ bác ái.

Lạy Mẹ Maria, nhân ngày chúng con tưởng niệm Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên mẫu gương chia sẻ và phục vụ của Mẹ.

Xin Mẹ hướng dẫn và nâng đỡ chúng con luôn biết lấy Chúa làm lẽ sống và lấy tinh thần phục vụ làm lý tưởng sống của chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page