Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 37 -

Lòng Sùng Kính Mẹ Maria

Của Các Linh Mục

 

Trong cuốn sách tiểu sử của Thánh Gioan Maria Vianney, người chủng sinh quê mùa bị khinh chê là kém cỏi ấy đã ghi lại câu nói thật hữu tình của người như sau: "Mẹ Maria là mối tình đầu của tôi".

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II mỗi lần viết bất cứ một đề tài nào, hay khi viết lá thư mục vụ gửi cho bất cứ ai đều kết thúc với một lời nguyện cầu hoặc một tư tưởng về Mẹ Maria.

Trinh Nữ Maria giữ một chỗ ưu tiên và một vai trò quan trọng trong đời sống của linh mục. Những linh mục quê mùa kém học thức cũng như các linh mục thông thái tài ba thánh thiện và nhất là những linh mục phải gian nan thử thách vì bị tù đày như cha Maximiliano Kolbe.

Sau đây là chứng từ của Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, người đã từng bị tù ngục hơn 10 năm trường, bị thuyên chuyển từ nơi này đến nơi khác và được sống sót sau những năm dài lê thê. Tất cả là nhờ lòng thương bao la của Mẹ. Mẹ Maria đã giúp người vượt qua bao thử thách.

Ðức Tổng Giám Mục kể:

Ðức Mẹ có một vai trò đặc biệt trong đời sống tôi. Tôi đã bị bắt vào ngày Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời (ngày 15 tháng 8 năm 1975). Tôi ra đi trong túi không có gì hơn là tràng hạt, nhưng tôi ra đi một cách bình an. Mẹ tôi đã dạy tôi là luôn giữ tràng hạt trong mình từ thuở bé. Hồi còn là linh mục trẻ trong những năm học ở Âu châu, tôi đã có dịp hành hương Lộ Ðức. Nhìn lên tượng Ðức Mẹ, tôi nghe như Ðức Mẹ nói với tôi như đã nói với Thánh nữ Bernadette: "Mẹ không hứa cho khôn ngoan và an ủi ở trần gian, nhưng là đau khổ và nhiều thử thách".

Thật vậy, tôi đã bị họ bắt, bị cầm tù, ở trại cải tạo, bị biệt giam hơn 10 năm gian truân, bấy giờ tôi mới biết Ðức Mẹ đã chuẩn bị cho tôi từ ngày tôi đi hành hương Lộ Ðức. Càng ngày tôi càng hiểu thâm thúy hơn ý nghĩa của sứ điệp ấy và tôi phó mình trong tay Ðức Mẹ. Những khi khổ đau thể xác và tinh thần trở nên quá nặng nề, tôi không đọc nổi một kinh, tôi chỉ lặp đi lặp lại "Ave Maria" không biết bao nhiêu lần. Mẹ Maria không bỏ quên tôi, Mẹ đã sát cánh trên đường gập ghềnh lao tù, trong những năm tháng thử thách triền miên ấy, tôi đã cầu xin Mẹ cách đơn sơ và đầy tin tưởng cậy trông:

"Lạy Mẹ, nếu Mẹ biết con không thể làm ích gì để phục vụ Hội Thánh nữa, thì xin Mẹ giúp con để con luôn sẵn sàng đón nhận giờ Chúa gọi con về, và được chết lành trong tù, để hy sinh trọn vẹn. Ngược lại, nếu Mẹ biết con còn phục vụ Hội Thánh thì xin Mẹ cho một dấu chỉ là con được ra khỏi tù trong một ngày lễ của Mẹ."

Thế rồi, vào một ngày trời mưa, tôi đang chuẩn bị cơm trưa, tôi nghe điện thoại của nhân viên trực reo, tôi tự nghĩ, biết đâu có một tin gì tốt đẹp cho tôi bởi vì tôi nhớ hôm nay là lễ Ðức Mẹ dâng mình vào đền thánh (ngày 21 tháng 11 năm 1988). Chừng 5 phút sau, anh nhân viên trực đến bảo tôi: "Sau khi ăn cơm, anh thay quần áo chỉnh tề đến gặp ban lãnh đạo", và anh không quên chúc tôi may mắn. Và theo như lời dặn, tôi đến gặp ban lãnh đạo. Sau lời chào xã giao, ông trưởng ban lãnh đạo hỏi tôi:

- Ông có nguyện vọng gì không? Tôi đáp:

- Tôi muốn được tự do.

Hôm ấy là ngày lễ Ðức Mẹ nên tôi mạnh dạn nói thêm:

- Thưa ông, tôi đã ở tù lâu lắm rồi. Suốt ba thời Giáo Hoàng và về phía xã hội chủ nghĩa cũng đã bốn thời Tổng Bí thư.

Ông trưởng ban lãnh đạo cười trả lời:

- Ðúng, đúng.

Rồi ông quay sang bảo người bí thư:

- Hãy liệu mà đáp ứng yêu cầu của ông ta.

Trong lòng tôi vui mừng tạ ơn Ðức Mẹ vì không những được tự do mà còn được cả dấu chỉ nữa. Chắc Mẹ cũng đã tha tội cả gan thách đố Ngài.

Quý vị và các bạn thân mến,

Trên Thánh Giá, trước khi gục đầu tắt thở, Chúa Giêsu đã nói với Thánh Gioan: "Ðây là Mẹ Con" (Ga 19:27). Thật vậy, sau phép Thánh Thể, Chúa Giêsu đã để lại cho loài người chính Mẹ của Ngài.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng con. Con muốn được gọi Mẹ là Mẹ để cảm thấy mình được hiệp nhất với Chúa Giêsu và mọi người anh em của con.

Xin Mẹ hãy đến sống trong chúng con cũng như trong Con yêu dấu của Mẹ. Trong sự thinh lặng tỉnh thức cầu nguyện hiến tế, trong lao động đầy khiêm tốn yêu thương, trong đức tin sắt đá của Mẹ giữa muôn vàn thử thách vì Nước Trời, trong niềm hy vọng của Mẹ luôn hy vọng để xây dựng một thế giới mới đầy công lý, hòa bình, hạnh phúc và yêu thương thực sự. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page