Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (3)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 34 -

Hoàng Hậu

Và Người Nông Dân Nghèo

 

Có một người nông dân nọ làm việc cho một tiểu vương, ông luôn tùng phục và yêu mến đối với vua, người nông dân đã được hai quả táo trong vụ mùa đầu tiên, ông đem đến tiến dâng vua.

Là một người nông dân nghèo, suốt ngày chân lấm tay bùn ông không biết được cung cách của triều đình, để nguyên quần áo rách rưới tự nhiên bước vào cung điện vua giữa lúc đang có tiệc tùng, các ông hoàng bà chúa đều có mặt. Rất bỡ ngỡ vì thấy có một người ăn mặc rách rưới cầm hai trái táo trên tay. Sợ mất mặt với quan khách, nhà vua ra lệnh tống cổ người nông dân ra khỏi cung đình.

Ðang buồn bã ngồi dưới gốc cây, ông đưa mắt nhìn lên lầu hai của cung điện, ông nghe có tiếng gọi và cánh tay vẫy chào, ông nhận ra bóng dáng hoàng hậu, bà bèn đến gặp ông và hỏi rõ lý do tại sao ông buồn. Sau khi nghe người nông dân giải thích, hoàng hậu an ủi và nói:

- Ðừng sợ, hãy đi với ta và ta sẽ dẫn ông đến gặp nhà vua.

Hoàng hậu liền dắt tay người nông dân vào cung điện và dâng hai trái táo cho nhà vua và nói:

- Xin bệ hạ nhận hai trái táo này, hạ thần nhân danh người nông dân này dâng lên bệ hạ.

Ðây là hai trái táo đầu mùa, hai trái táo được trưng bày trên một đĩa bàn sang trọng, dĩ nhiên là nhà vua rất vui vẻ đón nhận món quà. Lòng tràn ngập hân hoan, người nông dân ra khỏi cung điện, ông còn nghe tiếng nói vọng theo của hoàng hậu:

- Lần sau muốn dâng lễ vật lên cho đức vua thì hãy đến nhờ ta làm giúp cho.

Quý vị và các bạn thân mến,

Mượn câu chuyện ngụ ngôn trên đây chúng ta không có ý nói đến bộ mặt nghiêm khắc của Thiên Chúa, và khoảng cách vô cùng tận giữa Ngài với con người. Thiên Chúa vẫn là Thiên Chúa của Tình Yêu và Như Chúa Giêsu đã mạc khải Thiên Chúa là một người Cha yêu thương con người như con cái của Ngài.

Với câu chuyện trên đây, chúng tôi chỉ muốn nêu bật một khía cạnh quan trọng trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô. Ðó là tình liên đới, trong kiểu nói quen thuộc của các tín hữu Kitô, tình liên đới ấy được gọi là sự hiệp thông hay thông công. Giáo Hội mà Chúa Kitô đã thiết lập là thân thể chính Ngài, trong thân thể ấy có một mối dây nối kết chặt chẽ giữa các chi thể với nhau đến độ sức khỏe hay bệnh tật của người này ít hay nhiều đều ảnh hưởng đến người khác.

Các tín hữu Kitô thể hiện tình liên đới ấy không chỉ bằng những trợ giúp vật chất hay tinh thần mà còn cầu nguyện cho nhau nữa. Người Kitô cũng tin rằng: Tất cả những người quá cố đều tiếp tục liên đới với những người còn sống. Những người quá cố cũng rất cần sự cầu nguyện của những người còn sống và họ sẽ tiếp tục trợ giúp những người còn sống nữa. Sự trợ giúp ấy thường được gọi bằng một danh từ chuyên môn là: "Bầu cử". Chính vì niềm tin đó mà các tín hữu Kitô luôn cầu nguyện với Thiên Chúa nhờ sự bầu cử của các vị thánh và trong hàng ngũ các vị thánh, Mẹ Maria đứng một chỗ ưu biệt bởi vì Mẹ là Ðấng bầu cử uy quyền trước mặt Thiên Chúa.

Với Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã để lại cho Giáo Hội, người tín hữu Kitô cầu nguyện trực tiếp với Thiên Chúa như nói chuyện với một người cha. Ðó là lời kinh đúng đắn và phải đạo nhất bởi vì được chính Chúa Giêsu truyền lại. Người tín hữu Kitô cũng có thể cầu nguyện với Chúa qua sự bầu cử của Mẹ Maria. Từ 2,000 năm nay, Giáo Hội đã xin Mẹ bầu cử bằng một lời kinh đẹp đẽ vô cùng, sớm chiều trên môi miệng của người tín hữu Kitô luôn vang lên lời kinh sau đây:

Kính Mừng Maria đầy ơn phúc.......... Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời............

Bạn thân mến,

Chắc hẳn bạn đã quen bập bẹ đọc kinh Lạy Cha, hôm nay xin bạn đón nhận lời kinh dâng lên Mẹ Maria. Có lẽ bạn chưa biết cầu nguyện, bạn chưa thấu hiểu giáo lý của Kitô giáo. Hai lời kinh trên đây sẽ giúp bạn trong cuộc hành trình tìm kiếm.

Kinh Lạy Cha là bản tóm tắt của toàn bộ Tin Mừng của Chúa Giêsu. Kinh Kính Mừng là một bổ túc cho bản tóm lược ấy. Không có tin nhận Chúa Giêsu mà lại khước từ Mẹ Ngài, không thể đến với Chúa mà không qua Mẹ Maria. Ðó là niềm xác tín của người tín hữu Kitô.

Kinh Kính Mừng là khởi đầu của chính Tin Mừng. Lời kinh là khởi đầu của một biến cố quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa và lịch sử nhân loại.

"Kính Mừng Maria", Ba tiếng này gợi lại cuộc đối thoại giữa sứ thần và người Trinh Nữ tên là Maria. Ðó cũng chính là cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người. Qua 2 tiếng "Xin Vâng" đó, người Trinh nữ thành Nagiarét ưng thuận để Thiên Chúa trở thành con người thì nhân loại đã thực sự được nối liền với Thiên Chúa. Khoảng cách vô biên giữa Ðấng tạo hóa và con người tạo vật được xóa bỏ. Thiên Chúa đã đến ở với con người. Thiên Chúa đã trở thành con người.

Xin gửi đến bạn lời kinh Kính Mừng khi bạn không còn biết phải nói gì với Thiên Chúa, khi bạn cảm thấy buồn phiền mệt mỏi hoặc ngay cả khi không còn muốn sống nữa. Xin bạn hãy đọc kinh Kính Mừng, bạn sẽ cảm nhận được sự trợ giúp mà từ 2,000 năm qua Giáo hội của Chúa Giêsu đã tìm được nơi bầu cử của Mẹ Maria.

Xin thân ái chào các bạn!

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page