Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 106 -

Chiếc Tàu Titanic

Sức Mạnh Của Tình Yêu

 

Sức mạnh vĩ đại nhất mà con người có trong tay chính là tình yêu.

Vụ chiếc tàu Titanic bị chìm ở ngoài biển khơi Bắc Ðại Tây Dương đêm 15 tháng 4 năm 1912 làm cho 1,500 người thiệt mạng đã không ngừng là đề tài cho không biết bao nhiêu tác phẩm văn chương nghệ thuật.

Titanic có nghĩa là vĩ đại. Ðặt tên như thế cho chiếc tàu, con người muốn nói lên niềm kiêu hãnh cho một công trình có một không hai trong lịch sử nhân loại. Nhưng cái vĩ đại mà con người tưởng đã đạt được bằng những tiến bộ kỹ thuật ấy không là gì trước sức mạnh của thiên nhiên. Liền sau khi chiếc tàu này bị đắm, một tờ báo nọ xuất bản tại Anh quốc đã cho đăng kề bên nhau hai bức tranh hí họa như sau:

Trong bức tranh thứ nhất, người ta thấy cảnh chiếc tàu bị chạm vào một tảng băng và bên dưới có dòng chú thích như sau: "Sự yếu đuối của con người và sức mạnh của thiên nhiên".

Trong bức tranh thứ hai, người ta lại thấy một người đàn ông nhường chiếc phao cấp cứu của mình cho một người đàn bà đang bế con trên tay, lần này bức tranh được chú thích: "Sự yếu đuối của thiên nhiên và sức mạnh của con người".

Quý vị và các bạn thân mến,

Sức mạnh thực sự của con người. Sự vĩ đại đích thực của con người hẳn không nằm trong khả năng chinh phục hay chế ngự thiên nhiên mà chính là trong khả năng có thể chế ngự được chính mình. Vượt thắng được sự ích kỷ để hiến thân cho tha nhân.

Mahatma Ghandhi người đã dành được độc lập cho Ấn Ðộ bằng cuộc đấu tranh bất bạo động đã nói: "Sức mạnh vĩ đại nhất mà nhân loại có trong tay chính là tình yêu." Ðó chính là điều mà Chúa Giêsu đã biểu dương qua cuộc sống và nhất là cái chết của Ngài. Chúa Giêsu đã chứng tỏ cái sức mạnh vĩ đại vô biên của tình yêu trên thập giá khi Ngài cầu nguyện xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ và giết Ngài. Ðó là lúc Ngài trở thành kẻ chiến thắng. Ngài đánh bại kẻ thù khủng khiếp nhất của con người là hận thù và sự chết. Ngài có đủ lý do để tuyên bố: "Ta đã thắng thế gian", qua chiến thắng ấy Chúa Giêsu đã chứng tỏ sức mạnh vô biên của Ngài. "Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người về với Ta". 2,000 năm qua, lời của Chúa Giêsu đã không ngừng ứng nghiệm, bao nhiêu đế quốc đều sụp đổ, bao nhiêu chế độ đã tàn lụi. Còn Chúa Giêsu, hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài vẫn là sức mạnh không bao giờ có thể đánh bại.

Qua cuộc sống và cái chết của Ngài, Chúa Giêsu đã bày tỏ trọn vẹn chân lý về con người, con người chỉ tỏ rõ được sức mạnh và sự vĩ đại đích thực của mình bằng sự hiến thân vô vị lợi mà thôi. Ðó là điều hiển nhiên bởi vì con người được tạo thành theo và giống hình ảnh Thiên Chúa là tình yêu. Càng sống yêu thương, con người càng trở nên giống Thiên Chúa. Phải chăng đó không là sự vĩ đại và sức mạnh của con người.

Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, chúng con không ngừng nhận biết rằng qua sự mạc khải của Chúa Giêsu.

Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: Chỉ khi nào chúng con sống cho Chúa bằng cuộc sống yêu thương, chúng con mới đạt được cuộc sống đích thực mà thôi. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page