Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 100 -

Danh Lợi

 

Khi ông E hay tin người láng giềng là ông A xây thêm một lầu thứ 3 cao hơn nhà ông, thì ông E vội mướn người xây thêm 2 lầu nữa để cho nhà ông vẫn là cao nhất trong vùng.

Ông A chưa kịp thỏa mãn với ngôi nhà mới thì đã thấy nhà mình trở nên thấp, bực tức ông liền đi mướn thợ xây thêm 5 lầu nữa vì nghĩ là với 5 lầu thì người láng giềng kia sẽ thua cuộc không thể nào nâng nhà cao hơn nữa.

Ông E không chịu thua khi thấy ông A xây thêm 5 lầu, ông ra lệnh cho thợ tiếp tục xây thêm 7 lầu để được có nhà cao nhất.

Như thế hai ông cứ tranh nhau xây nhà cao thêm mãi. Họ quên rằng nền móng của ngôi nhà mà hai ông đã cho thiết kế lúc đầu không thể nào chịu nổi sức nặng của khối lượng nhà nhiều lầu như thế. Khi hai người đang mải miết thi nhau làm cho nhà mình cao hơn, thì một trận động đất nhẹ làm cho cả 2 ngôi nhà lầu đang xây dỡ ngã sập tiêu tan và hai ông cũng bị chôn vùi xuống đống gạch vụn, chưa kịp có phút giây nào yên nghỉ để hưởng ngôi nhà mới.

Quí vị và các bạn thân mến,

Lòng ganh tị và ham mê danh lợi làm cho con người mù quáng, họ muốn xây nhà cao lên mãi để chiếm chỗ nhất như hai ông bạn láng giềng kia mà quên mất nền tảng là chính thực trạng của mình như thế nào. Lòng ganh tị và ham mê danh lợi làm cho con người rơi vào cuộc phiêu lưu tranh chấp, dẫn đến thiệt hại cho bản thân và cho cả anh chị em xung quanh.

Tác giả thư Giacôbê đã viết như sau: "Trong anh em, thử hỏi ai là người khôn ngoan hiểu biết. Người khôn ngoan đó hãy dùng lối sống tốt đẹp mà chứng tỏ rằng những hành động của họ phát xuất từ lòng nhân hậu và đức khôn ngoan, nhưng nếu trong lòng anh em có sự ghen tương chua chát và tranh chấp thì anh em đừng có tự cao tự đại mà dối trá với sự thật. Sự khôn ngoan nghịch với sự thật của Chúa không phải là từ trời cao ban xuống nhưng là sự khôn ngoan của thế gian của con người tự nhiên. Thật vậy, ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ xấu xa." (Giacôbê 3:13-18)

Chúng ta hãy để cho những lời khuyên khôn ngoan trên đây nhập sâu vào trong con người chúng ta, giúp chúng ta kiểm điểm lại nếp sống của mình, chúng ta đang sống theo sự khôn ngoan nào đây, chúng ta sống theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa được thôi thúc bởi tình yêu Chúa hay là chúng ta để cho lòng mình đầy những âm mưu, những mánh mung ganh tị và tranh chấp.

* * *

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự khôn ngoan và tình yêu của Chúa, cho tâm hồn chúng con được trở nên trinh trong, hiền dịu và cho mọi việc chúng con làm dù lớn hay nhỏ đều được làm vì tình yêu, và để cho danh Chúa được cả sáng. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page