Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 96 -

Tình Yêu Ðích Thực

 

Ông Mauris là một triết gia rất nổi tiếng người Ðức vào thế kỷ thứ 18. Tuy là người gốc Do thái rất sùng đạo nhưng một số đông con cháu ông theo đạo công giáo.

Chuyện kể rằng:

Khi Mauris đến tuổi trưởng thành, thân sinh cậu sắp đặt cho cậu kết hôn với nàng Brômet, là một thiếu nữ vừa có nhan sắc vừa là con nhà giàu sang quý phái, mặc dù họ chưa hề quen biết nhau. Ðiểm độc đáo trong mối tình giữa 2 người trai tài gái sắc này không những là sự thiếu môn đăng hộ đối mà thôi nhưng hơn nữa là vì diện mạo không chút đẹp trai của chàng Mauris. Tuy là một người có tài, có đức và một trí thông minh sắc bén nhưng tiếc thay thân hình chàng bé nhỏ, gương mặt xấu xí lại thêm cái gù trên lưng nữa.

Nhân ngày đính hôn, thân sinh cậu thiết đãi bạn bè một bữa tiệc rất thịnh soạn đồng thời cũng là cơ hội thuận tiện để cho đôi bạn trẻ gặp mặt nhau. Trong khi cậu Mauris bận rộn chuyện trò tiếp khách thì nàng Brômet đứng tránh mặt quan sát chàng từ xa. Vừa thoáng thấy mặt chàng, Brômet không khỏi bực mình thất vọng.

Khi bữa tiệc đã tàn, mọi người ra về thì nàng đến thưa với thân phụ là không có cuộc đính hôn. Khi Mauris được tin là Brômet không muốn nhận chàng làm chồng, Mauris không bực tức cũng không bất mãn nhưng chỉ xin được gặp nàng một lần. Nàng nhận lời, sau mấy phút chuyện trò trong e lệ, sau cùng Mauris đánh bạo lên tiếng:

- Anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện, chắc em cũng quá rõ, tất cả mọi cuộc tình duyên đều được trời xếp đặt cả:

Trước khi anh chào đời, một thiên thần tháp tùng anh xuống trần gian. Anh hỏi thiên thần có thể cho anh được xem mắt người thiếu nữ đã được kén chọn sau này sẽ là hôn thê của anh không. Thiên thần đáp: "Ðó là một lời thỉnh cầu hơi lạ những rất có thể được chấp nhận". Kế đó thiên thần dẫn anh đến nhà một thiếu nữ, anh rất ngạc nhiên khi thấy người thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng rất tiếc là lại có cái gù trên lưng, anh liền trở lên trời thưa với Chúa.

"Chúa ơi! Sao Chúa để cho người thiếu nữ có nhan sắc lại phải mang cái gù trên lưng như vậy. Thiên hạ sẽ nhạo cười và suốt đời nàng sẽ tủi hổ, con xin Chúa đặt cái gù ấy trên lưng con để nàng được xinh đẹp trọn vẹn."

Kể tới đây, chàng Mauris dừng lại nhìn nàng Brômet giây lát, sau mấy phút im lặng, chàng âu yếm nhìn người yêu trước mặt mình và nói:

- Quả thật, Thiên Chúa đã nghe lời thỉnh cầu của anh và đã làm như lòng anh ước nguyện. Cậu con trai đó chính là anh đây và người thiếu nữ ấy chính là em đó.

Nghe tới đó nàng bỗng nhìn chàng với cặp mắt khác.

Chàng thanh niên xấu xí trước mặt nàng sau đó được nàng sánh duyên làm người bạn đường, nàng luôn trung thành thương mến và chàng là người chồng lúc nào cũng yêu thương và săn sóc nàng.

Quí vị và các bạn thân mến,

Cái nhìn của tình thương sâu xa và có mãnh lực biết là chừng nào. Cái nhìn của tình thương không dừng lại ở cái vỏ sần sùi bên ngoài, nhưng rất là thâm sâu, nó khám phá ra cái giá trị sâu kín nhất. Với cái nhìn chan chứa tình thương cả những cái xem ra xấu xa cũng mặc lấy vẻ đẹp khác thường. Tình thương có thể khơi lại sức sống đang chết dần. Ở đâu có tình thương ở đó có sự sống, có hy vọng. Tình thương là hạt giống quý báu nhất Thiên Chúa đã đặt để trong tâm hồn mỗi người ngay từ khi mới được tạo dựng. Cũng vì đó mà ai trong chúng ta cũng đều muốn yêu thương và cảm thấy cần được yêu thương.

Bạn hãy dừng lại, im lặng suy nghĩ và bắt đầu cuộc hành hương dẫn đến cung thẩm tâm hồn mình thì ta sẽ cảm thấy nguồn mạch yêu thương mới mẻ đó như khi ta đi ngược dòng sông để tìm đến nguồn mạch nước. Chính ở trong cung thẩm tâm hồn mình, trong mầu nhiệm vô biên của tâm hồn bất ổn, âu lo và giao động của mình bạn sẽ gặp được Thiên Chúa, bạn sẽ gặp gỡ Thiên Chúa, Ðấng là tình yêu và đặt để trong tâm hồn mỗi người tia sáng của sức mạnh kỳ diệu đó.

* * *

Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin giúp con khám phá ra thực tại của tình yêu của Chúa, để con cảm nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự bởi vì chỉ khi nào con biết yêu thương như Chúa, Ðấng là tình yêu, lúc đó con mới có thể hiểu biết rằng: Người khác thật đáng yêu. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page