Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 84 -

Phẩm Giá Con Người

 

Khi một người được danh tiếng thì tất cả những gì thuộc về người ấy sẽ trở thành vô giá. Mới đây, một nhà giải phẫu học nổi tiếng bên Hoa Kỳ đã mua lại của một nhà sưu tầm đồ cổ tại Anh quốc một sợi tóc của nhạc sỹ Beethoven với giá là 7,300 đô la. Sợi tóc này được xem là trung thực bởi vì nó được lấy ra từ một mớ tóc được cất giữ trong một khuôn khổ do một người ký tên là Paul Hinler niêm kín. Ông Paul Hinler ghi chú rằng chính cha ông đã cất giữ mớ tóc để kỷ niệm việc nhạc sỹ Beethoven ghé thăm thành phố của ông.

Tương tự, mới đây cũng diễn ra một cuộc mặc cả về đôi mắt của nhà bác học Albert Einstein. Từ lâu nay, người ta tưởng chừng thân xác của nhà bác học đã được hỏa táng, thế nhưng mới đây có người đã khám phá ra rằng đôi mắt của ông đã được cất giữ từ 40 năm nay tại một ngân hàng ở New Jersey bên Hoa Kỳ. Người đã cất giữ đôi mắt cho biết ông muốn đem ra bán đấu giá, và một nguồn tin cho biết ca sỹ nhạc trẻ nổi tiếng nhất của nước Mỹ hiện nay là Michael Jackson đã tỏ ý muốn mua đôi mắt ấy để cho vào khu sưu tầm các chi thể người nổi tiếng của anh. Trị giá đôi mắt của Albert Einstein có thể lên đến 5 triệu đô la. Chủ sở hữu của đôi mắt này là bác sỹ Henry Abrams, người đã từng là bác sỹ nhãn khoa riêng của nhà bác học cho đến năm 1955, tức là năm ông qua đời. Bác sỹ Henry Abrams tuyên bố: Khi bạn nhìn vào đôi mắt ấy bạn như đang nhìn vào vẻ đẹp và những bí ẩn của thế giới. Ðôi mắt ấy trông như thủy tinh và sâu như đáy thẳm.

Quý vị và các bạn thân mến,

Sự ngưỡng mộ và quý mến của người sống dành cho kẻ chết là một trong những tâm tình cao quý của con người khác nhau ở mức độ. Nhưng sự ngưỡng mộ, lòng quý mến ấy mang tính phổ quát. Có những người chết được tôn thờ đến độ xác của họ cũng được ướp kỹ như thể vẫn còn sống. Có những người chết được người thân giữ lại một ít tro tàn hay di cốt. Có người chỉ để lại hình ảnh hay vài di tích, nhưng dù thế nào đi nữa cõi chết vẫn luôn là một nhắc nhở cho con người về sự bình đẳng, giàu sang phú quý, nghèo hèn khốn khổ, thông thái lỗi lạc, ngu đần dốt nát, tiếng tăm lừng lẫy hay âm thầm mai một. Với cái chết thì mọi người bình đẳng với nhau.

Một ông hoàng giàu có, tình cờ lạc vào sa mạc, ông thấy một vị ẩn sỹ đang cầm trên tay một chiếc sọ người, được hỏi lý do, vị ẩn sỹ trả lời với ông hoàng rằng: Tôi muốn biết đây là chiếc sọ của một ông hoàng hay một người nông dân.

Quả thực, trong cõi chết, tất cả mọi người đều bình đẳng với nhau. Ðiều đó có nghĩa là tất cả mọi người đều có một phẩm giá cao cả giống nhau. Tất cả mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Với tư cách ấy thì tất cả mọi người đều có một phẩm giá cao cả bất khả xâm phạm và bất khả di nhượng. Ðó là chân lý mà chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm trong những ngày này.

Thật thế, trong Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người chúng ta nhận ra chân lý về con người. Trong Ngôi Lời nhập thể, chúng ta nhận ra phẩm giá cao cả của mỗi con người sinh ra trên cõi đời này. Mầu nhiệm của Thiên Chúa làm người gắn liền với chân lý của con người. Do đó, mừng Chúa Giáng sinh cũng có nghĩa là chấp nhận phẩm giá cao cả của con người, của mỗi người.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tỉnh thức để không ngừng nhận ra hình ảnh của Chúa trong mỗi người, nhất là những người nghèo hèn cùng khổ trong xã hội.

Xin cho chúng con biết tuyên xưng và sống Mầu nhiệm Giáng Sinh một cách cụ thể bằng những nghĩa cử tôn trọng và yêu thương đối với tất cả mọi người. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page