Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 79 -

Những Chiếc Cầu

 

Một chiếc cầu China đã được bắc lên để nối liền Hồng Kong với Trung Hoa, đó là chiếc cầu có tất cả những kỷ lục: dài nhất, tốn kém nhất và cũng là chiếc cầu đẹp nhất.

Một chiếc cầu được bắc là để nối liền, nhưng liệu chiếc cầu China này có thực sự nối liền những khác biệt giữa hai bên Trung Hoa và Hồng Kong không, hay cuối cùng mọi thứ khác biệt của Hồng Kong đều bị xóa bỏ và chiếc cầu vốn để nối liền những khác biệt ấy sẽ chỉ còn là biểu trưng những hành động xóa bỏ và đàn áp.

Quý vị và các bạn thân mến,

Những chiếc cầu nối liền những khoảng cách trong không gian xem ra không đương nhiên rút ngắn khoảng cách giữa người với người tại những nước tiên tiến, các phương tiện truyền thông ngày càng tối tân giúp cho con người có thể tiếp cận được tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới từng phút từng giây. Thế nhưng, người ta có thể tiếp cận với những con người tận nơi chân trời góc biển.

Cô đơn là khoảng cách khủng khiếp nhất mà xem ra không một chiếc cầu nào có thể xóa bỏ được. Bắc một chiếc cầu qua một dòng sông, một rãnh núi, một eo biển xem ra dễ dàng hơn bắc một chiếc cầu nối liền tâm hồn con người với nhau. Con người thời đại có thể giàu có về các phương tiện vật chất, nhưng lại nghèo nàn về sự nhạy bén, về sự cảm thông trước nỗi khổ của người đồng loại.

Cảm thông trước hết là ra khỏi chính mình. Chỉ khi nào ra khỏi chính mình con người mới có thể đến với người khác. Bao lâu còn đóng kín trong vỏ ốc ích kỷ của mình thì con người sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự hiện diện nỗi khổ đau của người khác.

Cảm thông cũng có nghĩa là tôn trọng những khác biệt của người khác, không thể là cảm thông khi chối bỏ những khác biệt của người khác và áp đặt lên người khác những suy nghĩ của mình.

Thiên Chúa đã bắc chiếc cầu vĩ đại nhất khi Ngài ra khỏi chính mình để đến với con người và thay vì xóa thân phận con người thì Ngài đã trân trọng thân phận ấy đến độ đã trở nên một người như mọi người.

Một chiếc cầu đích thực giữa hai tâm hồn chỉ có thể có khi sự khác biệt của mỗi người được tôn trọng mà thôi.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết ra khỏi chính mình để biết cảm thông với người khác và nhất là biết tôn trọng những khác biệt của mỗi người. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page