Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 52 -

Chọn Lựa Thánh Giá

 

Có một tâm hồn đạo đức nọ phàn nàn với Chúa là đã trao cho mình một thánh Giá nặng, không thích hợp và muốn xin Chúa cho cho được đổi Thánh Giá khác. Chúa đồng ý và đưa người đó đến nơi có đủ loại Thánh Giá để chọn.

Nhìn bên phải, thấy cây Thánh Giá ngắn gọn. Người đó vội chạy lại để cầm lấy, nhưng vội vàng bỏ xuống ngay vì quá nặng. Nhìn sang trái, tâm hồn đạo đức đó thấy một cây Thánh Giá khác có vẻ hấp dẫn hơn vì thân nó tròn và bóng, không có các cạnh vuông. Người đạo đức mỉm cười tiến đến chọn lấy cây Thánh Giá có thân hình tròn kia. Vì nghĩ là sẽ vác êm vai hơn, nhưng khi đặt nó lên vai thì mới cảm thấy khó vác, vì vừa nặng vừa trơn trượt, cứ tuột ra mãi, vác đi rất bất tiện, thế là người đạo đức đó xin phép Chúa cho chọn cây Thánh Giá khác. Lần này thì kỹ càng hơn, người đạo đức chậm rãi rảo qua tất cả các cây Thánh Giá đã được trưng bày, và cuối cùng chọn lấy cây Thánh Giá nằm lẻ loi nơi góc, có lẽ là bị nhiều người khác bỏ qua, không màng tới. Ðặt Thánh Giá này lên vai, cảm thấy vừa vặn và tiện lợi cho những bước tới lui, người đạo đức quyết định chọn lấy cây Thánh Giá này. Chúa Giêsu mỉm cười bảo: "con thử nhìn kỹ lại xem, đó chính là cây Thánh Giá mà Ta đã xếp đặt cho con vác lấy từ đầu mà con đã than phiền muốn đổi cây Thánh Giá khác."

Quý vị và các bạn thân mến,

Nếu ta cứ mãi bận tâm với thập giá phải vác thì có lẽ chúng ta phải lựa chọn, so sánh, thay đổi mãi như thái độ của người đạo đức trong câu chuyện vui kể trên đây. Trọng tâm của đời sống Kitô không phải là thập giá mà là tình yêu, là tương quan tình yêu giữa người đồ đệ và Chúa Giêsu Kitô Thầy mình, tình yêu đó sẽ làm cho thập giá nhẹ đi cho việc vác thánh giá của mình.

Chúa Giêsu đã nhắc cho các đồ đệ bài học về phẩm chất của tình yêu phải có đối với Ngài. Chúa rất đòi hỏi và muốn người đồ đệ đặt Chúa vào chỗ đứng thứ nhất, phải yêu mến Chúa nhiều hơn, nhiều hơn mọi thứ tình yêu khác kể cả những tình yêu nhân bản tự nhiên như tình yêu đối với cha mẹ, anh chị em thân thuộc. Giới răn thứ tư dạy ta thảo kính cha mẹ vẫn còn đó, nhưng Ngài muốn ta phải yêu mến Ngài hơn, và trong mệnh lệnh đó cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta yêu mến Chúa hơn, hơn hết mọi sự và hơn hết mọi người thì chính trong tình yêu Chúa cao độ đó, chúng ta lại có thể chu toàn giới răn yêu thương đối với anh chị em xung quanh.

Ðó là kinh nghiệm của những vị thánh, họ là những con người yêu mến Chúa hơn, yêu mến Chúa nhất trên hết mọi sự, trên hết mọi người vừa đồng thời họ cũng là những con người phục vụ yêu thương anh chị em mình một cách thiết thực hơn.

"Nếu ai muốn theo Ta thì hãy từ bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình mỗi ngày và hãy theo Ta! Vì kẻ nào muốn cứu lấy sự sống mình, thì sẽ mất; còn kẻ nào mất sự sống mình vì Ta, thì kẻ ấy sẽ cứu nó. Nào người ta được ích gì khi được lời lãi tất cả thế gian, mà lại mất hay thiệt chính mình? Kẻ nào hổ thẹn chối Ta và các lời Ta, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn chối nó, khi Ngài đến trong vinh quang của Ngài và của Cha cùng các thánh thiên thần." (Lc 9:23-26). Bài Phúc Âm còn cho chúng ta một cái nhìn rộng rãi về một tình yêu thiết thực cụ thể đối với Chúa, không phải là tình yêu trừu tượng trên môi miệng hay tình yêu tình cảm hời hợt thoáng qua. Tình yêu thiết thực đối với Chúa cần được thể hiện trong những việc làm cụ thể: Hãy chấp nhận những Thánh Giá, chấp nhận những đau khổ, nhục nhã, bị khinh dễ chà đạp như một tử tội phải chịu cực hình vác chính Thập Giá của mình đến nơi bị hành quyết, sẵn sàng chịu mất mạng sống mình, không phải mất mạng như kẻ tội lỗi phạm pháp, mà mất mạng vì tình yêu Chúa, mất mạng oan uổng vô tội chỉ vì tình yêu Chúa mà thôi. Có như thế, ta mới được đồng hóa với Chúa, trở nên giống với Chúa:

Người vô tội, chỉ biết sống yêu thương phục vụ, nhưng lại bị ghét bỏ, bị đóng đinh trên thập giá. Chính vì thế chúng ta mới trở thành một Chúa Kitô khác trong môi trường chúng ta đang sống, và lúc đó chúng ta thực hiện điều mà Chúa nói: "Ai tiếp rước anh em là tiếp rước Ta." (Mt 10:40). Danh dự này là danh dự rất đòi hỏi, đòi hỏi người đồ đệ phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và vì tình yêu mà vác lấy thập giá mà chịu hy sinh mạng sống mình.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta mỗi ngày một trở nên giống Chúa hơn, sẵn sàng vác lấy Thánh Giá vì yêu mến Chúa cho đến cùng. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page