Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 50 -

Những Mảnh Ðất

Dụ Ngôn Của Người Gieo Giống (Chúa Nhật 15A năm 1999)

 

Tin mừng (Mt 13,1-32), kể lại dụ ngôn về người gieo giống và những lời giải thích của Chúa Giêsu. Dụ ngôn mượn lại hình ảnh rất quen thuộc và cũng rất dễ hiểu trong sinh hoạt của người nông dân vùng Palestina thời xưa. Cũng như đối với nhiều người chúng ta ngày nay. Chúa Giêsu dùng hình ảnh dễ hiểu để trình bày cho dân chúng biết về sự thật liên quan đến vận mệnh Nước Trời mà Ngài rao giảng.

Suy niệm dụ ngôn từ phía người gieo giống tượng trưng cho Thiên Chúa, chúng ta học lấy bài học hành động giống như Thiên Chúa: quảng đại và phổ quát. Những khó khăn đủ loại không ngừng xuất hiện và thách thức mỗi người Kitô muốn làm việc tốt, phổ biến những giá trị tốt trong xã hội ngày hôm nay. Noi gương Thiên Chúa, Người gieo giống trên mọi loại đất tốt xấu. Người Kitô được mời gọi vượt qua những trở ngại, đừng để cho mình bị mọi giới hạn bởi những điều tiêu cực, đừng cư xử một cách phân biệt kỳ thị, chỉ tốt với những ai tốt với mình, có ích cho mình và xa lánh, kỳ thị những người mà ta không ưa thích hay không thích ta.

Hạt giống tốt như ân sủng và Lời Chúa mà người Kitô hữu nhận được một cách nhưng không từ Thiên Chúa. Những hạt giống tốt đó cần được kiên trì gieo vãi, thông truyền cho anh chị em chung quanh, không phải để khoe khoang hay để xây dựng địa vị xã hội cá nhân, nhưng để phục vụ, để làm trổ sinh những hoa trái tốt đẹp mới, để gia tăng điều tốt trong môi trường chúng ta sinh sống. Bất cứ điều tốt nào chúng ta tung gieo vào môi trường chúng ta sinh sống thì sớm muộn gì cũng sẽ làm trổ sinh những điều tốt mới.

Mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận gia tăng điều tốt, giảm bớt điều xấu và tiêu cực nơi chính bản thân cũng như nơi chính môi trường sinh sống. Mẫu gương của Thiên Chúa như người gieo giống nơi mọi loài đất tốt xấu kêu mời mọi người chúng ta hôm nay hãy luôn kiên trì trong niềm hy vọng: điều tốt sẽ thắng được điều xấu; vừa đồng thời hãy quảng đại đừng để cho tâm hồn mình, lối sống của mình bị hạn hẹp, bị đóng kín trong bi quan và kỳ thị ích kỷ.

Ðàng khác, mỗi người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi suy niệm dụ ngôn trên từ phía loại đất tốt xấu đón nhận hạt giống Lời Chúa. Mỗi người Kitô hữu hôm nay được mời gọi thực hiện cuộc xét mình nghiêm chỉnh về thái độ của mình đón nhận ân sủng và Lời Chúa: việc chúng ta loan truyền, tích cực, gieo rắc Lời Chúa trong môi trường chúng ta sinh sống như đã được nhắc đến trên đây tùy thuộc rất nhiều vào thái độ của chúng ta đối với Lời và ân sủng của Chúa.

Không ai có thể trao ban hay cho đi điều gì mình không có. Nếu chúng ta không là đất tốt đón nhận những hạt giống là ân sủng và Lời Chúa thì làm sao đời sống chúng ta có thể cống hiến cho anh chị em xung quanh những bông hoa công việc tốt. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu đã nhắc đến bốn loại đất tiêu biểu cho việc đón nhận Lời Chúa:

1. Trước hết, đất khô cứng trên đường đi không tiếp nhận hạt giống là những tâm hồn khô cứng, không có đức tin. Thêm vào đó còn có chim trời đến ăn mất những hạt giống vừa gieo xuống, đó là thần dữ vô hình tác động để lấy mất đi những gì Thiên Chúa đã kiên nhẫn gieo xuống. Người không tin, không có đức tin, họ không lẻ loi một mình quyết định hay hành động chống lại Thiên Chúa, nhưng lại có thần dữ vô hình cám dỗ mời mọc, thôi thúc. Chúng ta đừng quên điều răn căn bản này, mỗi người lắng nghe Lời Chúa hằng ngày phải chiến đấu với thần dữ, với những cám dỗ của thần dữ để tâm hồn mình đừng trở nên như mảnh đất khô của mặt đường. Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã dạy các đồ đệ của Ngài lời cầu nguyện cùng Thiên Chúa: "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ" (Mt 6:13), không phải chỉ sự dữ mà là thần dữ, nguồn gốc của sự dữ.

2. Mảnh đất có đá sỏi làm cho hạt giống không ăn rễ sâu và dễ bị nắng nóng làm cho chết khô, là tâm hồn có đức tin nhưng không đủ kiên trì, là đức tin không có chiều sâu, là tâm hồn sốt sắng tình cảm chóng qua.

3. Mảnh đất có bụi gai tượng trưng cho tâm hồn bị trần tục hóa, bị những lo lắng thế tục, những ham mê của cải, giàu sang, danh vọng... làm cho đời sống đức tin của người Kitô bị chết nghẹt vì những đam mê vật chất, môi trường trần tục hóa và đầy những khuyến khích duy vật hưởng thụ, là một ngăn trở lớn lao cho đời sống đức tin, cho sự kiên trì trung thành trong đời sống đức tin của mỗi người Kitô. Nhưng Chúa Giêsu không phải là con người bi quan, mặc cho những thất bại, những đối nghịch, không để cho hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái, Thiên Chúa không bi quan, không phải là kẻ chịu thất bại, cả khi Ngài bị giết chết trên Thập giá. Ngài đã chiến thắng thế gian, chiến thắng sự chết và thần dữ.

4. Mảnh đất tốt, đón nhận ân sủng và Lời Chúa là những tâm hồn yêu mến Lời Chúa, yêu mến Chúa thật lòng. Tình yêu đối với Chúa là phương thế duy nhất để biến tâm hồn khô khan đầy sỏi đá, chông gai của những tật xấu trở thành mảnh đất tốt phì nhiêu.

Hãy để cho Thiên Chúa yêu mến con người, hãy để cho tình yêu Chúa biến đổi mỗi người chúng ta và củng cố mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin, một đức tin tác động mạnh mẽ qua đức bác ái với niềm hy vọng cậy trông không lay chuyển vào quyền năng của Thiên Chúa, Ðấng cứu rỗi và muốn cho mọi người được cứu rỗi. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page