Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 25 -

Chúa Quan Phòng

 

Tại thành phố Camarthin xứ Wale có một tượng đài mang hình một con chó sói. Tượng đài này được dựng lên vào năm 1880, để kỷ niệm con chó sói cuối cùng bị giết chết tại nước Anh. Người Anh đã ghi lại chiến thắng hoàn toàn của mình đối với loài thú dữ trên.

Một tượng đài khác cũng mang hình hoang thú được dựng tại thành phố Solesxidi bên Hoa Kỳ. Một cột đá cao 50 thước, mang trên đỉnh một trái cầu và đậu trên trái cầu đó là một cặp chim mồng biển. Tượng đài này không nhằm ghi công của con người, mà lại ghi công của loài vật. Người Mỹ chi vào cho công trình này 40 ngàn đôla với mục đích nhắc nhở cho mọi người rằng: chính nhờ giống chim mồng biển này mà mùa màng tại đây đã thoát tai nạn châu chấu tàn phá. Theo các chuyên gia, có đến 60 ngàn con chim mồng biển sống bên bờ Bắc Hải và mỗi ngày chúng ăn hết 12 tấn côn trùng.

Theo lẽ thông thường, con người quan niệm rằng: ác thú thì phải tiêu diệt. Còn loài vật có ích thì phải giữ. Người Mỹ đã từng hành động theo logic ấy. Khi bầy hươu tại cao nguyên Kaba thuộc bang Arizona bị sư tử và chó sói tàn sát quá nhiều. Người ta đã cứu chúng bằng cách tiêu diệt sự tử và chó sói. Thế nhưng, khi không còn bị đe dọa nữa, loài hươu lại phát triển quá nhanh. Cho nên đã trở thành một hiểm họa cho cây cỏ trong vùng. Người ta bắt đầu hoang mang về sự sinh sản quá nhanh của các loài thú. Nhưng may mắn là không lâu sau đó, bầy hươi ngã bệnh hằng loạt và lâm vào nguy cơ bị diệt chủng.

Làm thế nào để ngăn ngừa mọi nguồn gốc bệnh dịch, đồng thời giữ được mức quân bình cho mọi loài động vật và thực vật. Ðó là một thách đố lớn cho con người thời đại. Hậu quả của việc tàn sát các động vật được con người xếp vào loài có hại, đã được ghi kín hằng trăm ngàn trang sách. Ðiển hình nhất là một chứng bịnh kỳ lạ với các triệu chứng của bệnh viêm não đã trút xuống thành phố thuộc bang New Mexicô bên Hoa Kỳ sau khi người ta tiêu diệt nhiều loại chim bị xem là ác điểu và các côn trùng tại đây.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Mượn câu chuyện môi sinh trên đây, chúng tôi được gợi lên một vài suy nghĩ về sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa.

Thiên nhiên là một cuốn sách vĩ đại về sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong thiên nhiên có vô số những sức mạnh mà con người không thể kiểm soát được. Trong thiên nhiên có vô số những kẻ mà con người cũng không chế ngự được. Nhưng tất cả những sức mạnh ngoài vòng kiềm tỏa cũng như những kẻ thù không thắng vượt được ấy của con người kết hợp với nhau một cách hài hòa để bảo đảm cho con người cũng như vũ trụ mức quân bình cần thiết. Một tai biến xảy ra ở một nơi nào đó trên thế giới gây ra không biết bao nhiêu tang thương cho con người, nhưng cũng có thể mang lại không biết bao nhiêu cơ may mới cho sự sống nói chung.

Nhìn vào cuộc sống của mỗi người, chúng ta cũng có thể thấy được không biết bao nhiêu cơ may phát xuất từ những điều mà chúng ta cho là thất bại, rủi ro, mất mát trong cuộc sống. Một Thiên Chúa yêu thương quan phòng luôn hoạt động nên không ngừng rút tỉa ra những điều tốt đẹp, tuy những điều mà con người cho là rủi ro, thất bại, khổ đau. Nói như nhân vật chính trong cuốn phim nhạc có tựa đề: "Tiếng âm nhạc". Khi Thiên Chúa đóng lại cánh cửa chính, thì đâu đó trong nhà Ngài đã mở ra những cánh cửa sổ.

Trong ngôi nhà cuộc sống của mỗi người chúng ta, có biết bao nhiêu cánh cửa sổ của cơ may mà Thiên Chúa đã mở để chúng ta có thể thở được ơn phúc dồi dào của Ngài.

Nhìn lại cuộc đời của chính chúng ta, hẳn chúng ta sẽ thấy rằng: ơn phúc của Chúa đã không ngừng đan xen với những rủi ro, thất bại, khổ đau và ngay cả tội lỗi của chúng ta nữa. Còn tâm tình nào xứng hợp hơn trong suốt mọi ngày của cuộc đời chúng ta. Ðó là tạ ơn và phó thác cho Chúa.

Lạy Thiên Chúa quan phòng,

Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự sống. Cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con niềm tin.

Cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành đã ban cho chúng con trong suốt những năm qua.

Xin cảm tạ Chúa và được tiếp tục phó thác cho tình yêu quan phòng của Chúa. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page