Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (2)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 13 -

Trái Tim Của Vua Hussein

 

Theo tin của hãng thông tấn Reuters, quốc vương Hussein của Jordanie đã tuên bố tặng một cung điện của ông cho các trẻ em không nhà, sau khi ông đã viếng thăm một cô nhi viện. Và ông đã bày tỏ như sau:

Tôi không cảm thấy an tâm khi chứng kiến tận mắt những điều kiện sống của các em vô tội trong cô nhi viện, điều này đè nặng trên lương tâm tôi và trong tâm hồn tôi.

Các viên chức chính phủ Jordanie cho biết, hoàng cung mà quốc vương Hussein tặng cho các em mồ côi là một dinh thự lớn nhất của ông. Ông hiện còn một số dinh thự khác tại Anh quốc và Hoa Kỳ. Ông sẽ đến cư ngụ tại một dinh thự ở ngoại ô gọi là Biệt Thự An Lành, và ông cũng đã biến dinh thự Hassimida thành một nhà làm việc nghĩa cho các trẻ em vô tội. Ông cũng đã nói:

Bao lâu tôi còn sống, tôi không muốn những hình ảnh ấy còn đọng mãi trong lương tâm tôi. Các trẻ em vô tội này đang lớn lên về mặt tình cảm và tinh thần, các em cần được chúng ta săn sóc nhiều.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Biến cung điện thành nhà cho thần dân nghèo nàn quả là một nghĩa cử của một bậc minh quân. Khi trái tim của một ông vua còn biết rung động, khi lương tâm của ông còn bị cắn rứt vì nỗi khổ của thần dân, khi tâm hồn ông không có được an bình chỉ vì nỗi khổ, nỗi bất hạnh của người khác. Ông vua ấy quả thực đã thể hiện được cung cách vương giả của mình.

Chúa Giêsu được xưng tụng với tước hiệu là vua. Ngài quả là thực hiện cung cách vương giả ấy một cách khác thường: Ngài là vua của các tâm hồn. Chỉ có Ngài là Ðấng duy nhất có thể làm chủ tâm hồn con người. Nhưng Chúa Giêsu đã thể hiện vương quyền bằng sự phục vụ.

Với Ngài, trị vì là phục vụ. Ngài đã đến trong thế gian không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phục vụ cho đến chết.

Với Ngài, tính vương giả và sự cao trọng của con người thể hiện không phải qua quyền bính hay những thứ hào nhoáng bên ngoài mà thiết yếu bằng sự phục vụ.

Qua phép rửa, được tham dự vào tính vương giả của Chúa Giêsu, các tín hữu Kitô cũng được mời gọi thể hiện tính vương giả ấy của Chúa Giêsu. Tư cách Kitô hữu và tính vương giả của người mang danh hiệu Kitô chỉ có thể được thể hiện qua sự phục vụ mà thôi.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhiều lần nhắc nhở cho chúng ta về tính vương giả ấy. Ngài gợi lên cho chúng ta thảm trạng không biết bao nhiêu người đang sống cảnh đói khổ lầm than. Ngài kêu mời chúng ta hãy sống tích cực và cách thiết yếu bằng những đóng góp của chúng ta, hầu để xóa dịu nỗi đau của không biết bao nhiêu người anh em đang lâm cảnh không nhà không cửa ấy.

Chúng ta chỉ có thể tham dự vào cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu, chúng ta chỉ có thể nên đồng dạng đồng hành với Ngài nếu chúng ta cũng đi qua con đường phục vụ của Ngài.

Lạy Chúa, để chúng con có thể sống thật và sống cách cụ thể, xin Chúa giúp chúng con biết hy sinh những chi tiêu không cần thiết để góp phần vào việc xoa dịu nỗi đau của những người xung quanh chúng con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page