Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 92 -

Ðôi Mắt Của Người Cha

 

Trong bức tranh nổi tiếng "Sự Trở Về Của Người Con Hoang Ðàng" của danh họa Rembrandt, người ta thấy một cụ già gần như mù lòa, mặc chiếc áo mạ vàng, bên ngoài phủ lên một chiếc áo choàng đỏ, đặt hai tay của mình lên vai của người con trở về.


Bức tranh "Người Con Hoang Ðàng" của danh họa Rembrandt, người Hòa Lan, vào thế kỷ thứ 17.


Sự kiện họa sĩ Rembrandt đã chọn một người cha già mù loà để nói lên tình yêu của Thiên Chúa mang một ý nghĩa đặc biệt. Dĩ nhiên, không còn gì để thêm vào bức tranh cho Chính Chúa Giêsu tô vẽ khi Ngài kể dụ ngôn người con hoang đàng, nhưng Rembrandt dường như muốn đọ lại bài dụ ngôn này dưới ánh sáng cuộc đời của chính ông. Rembrandt đã có một quan tâm rất lớn đối với người già. Ông đã vẽ những người già ngay khi ông còn trẻ, càng ngày ông càng bị thu hút bởi vẻ đẹp nội tâm của người già. Những bức tranh nỗi tiếng nhất của ông là những bức tranh về người già. Và những bức chân dung tự vẽ có chiều sâu hơn cả đều được thực hiện trong những năm cuối đời của ông.

Sau nhiều thử thách trong đời sống gia đình cũng như trong công việc, Rembrandt quan tâm đặc biệt đến những người mù lòa. Khi nhận ra rằng ánh sáng đích thực là ánh sáng nội tâm. Ông bắt đầu vẽ những người mù như những người thấy rõ nhất, ông bị thu hút bởi cụ già Tôbia mù lòa. Ông vẽ lại cụ già Simêon như một người mù. Khi ánh sáng của đôi mắt ngày càng mờ dần, khi hào quang của sự thành công cũng ngày càng phai nhạt, khi những hào nhoáng của cuộc sống phồn hoa cũng bắt đầu tàn lụi, Rembrandt càng tiếp cận với vẻ đẹp của đời sống nội tâm. Ông đã khám phá ra ánh lửa nội tâm không bao giờ tắt, đó là lửa của tình yêu. Nghệ thuật của ông không còn là một cố gắng để chinh phục và thu hút cái hữu hình nữa, nhưng là biến đổi cái hữu hình thành ra ánh lửa của tình yêu, là ánh lửa đến từ trái tim con người. Ðây chính là kinh nghiệm bản thân mà giờ đây người nghệ sĩ cũng dùng để diễn tả tình yêu Thiên Chúa. Ðó là lý do tại sao Rembrandt không theo sát sự mô tả của Tin Mừng về sự trở lại của người con hoang đàng.

Thánh Luca viết rằng: khi người con còn ở đằng xa, thì người cha đã thấy anh và đã xúc động, ông chạy đến với con, ôm chầm lấy nó và hôn lấy hôn để. Còn trong bức tranh của mình, Rembrandt để cho người cha mù lòa đứng tại chỗ. Nhưng dù mù lòa, ông vẫn nhận ra được đứa con của mình, ông nhận ra nó không bằng đôi mắt xác thịt, mà bằng đôi mắt của trái tim.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Một người cha gia yếu, mù lòa, hình ảnh này có thể nói lên tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thiên Chúa tạo hóa đã chọn lựa làm một người cha:

- Như một người cha, Ngài muốn cho con cái Ngài được tự do, tự do để yêu thương, và do đó cũng tự do để khước từ. Thiên Chúa là người Cha già yếu, mù lòa, bất lực trước sự khước từ và đi hoang của con người. Trái tim của người Cha biết rõ những đau khổ mà con cái Ngài chuốc lấy do sự tự do chọn lựa của chúng, nhưng tình yêu làm cho Ngài trở thành bất lực đến độ không thể ngăn cản chúng khước từ tình yêu.

- Như một người Cha, Ngài ước mong rằng đứa con ở lại trong nhà được tự do vui hưởng sự hiện diện của Ngài, nhưng Ngài chỉ muốn con người đón nhận tình yêu của Ngài một cách tự do mà thôi.

- Như một người Cha, quyền bính duy nhất mà Thiên Chúa muốn thể hiện là quyền bính của sự cảm thông, Ngài ôm trọn những khổ đau của con cái Ngài.

Tư khởi thủy, Ngài đã giang rộng cánh tay ra để chúc lành chứ không cưỡng bách ai. Ngài không ngừng chờ đợi và giang rộng cánh tay để tiếp đón những đứa con đi hoang trở về và đặt tay trên chúng, để tiếp tục ôm ấp, vỗ về và chúc lành.

Trọng tâm của bức tranh: "Sự Trở Về Của Người Con Hoang Ðàng", chính là hai bàn tay vỗ về, âu yếm mà người cha đặt trên vai người con. Với đôi tay mòn mỏi đợi trông này, Thiên Chúa cũng muốn nói với mỗi người chúng ta: "Con là con yêu dấu của Cha".

Lạy Chúa là Cha chí ái, xin cho chúng con luôn được sống trong niềm xác tín rằng: Ánh mắt Chúa đang dõi theo từng bước chúng con đi, và đôi tay Chúa luôn giang rộng để ôm ấp vỗ về và thao thức cho chúng con.

Xin cho chúng con luôn được cảm nhận tình yêu ấy. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page