Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (1)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 21 -

Con Ngỗng Ðẻ Trứng Vàng

 

Có lẽ ai trong chúng ta cũng có dịp nghe câu chuyện con ngỗng đẻ trứng vàng của nhà hiền triết Hy Lạp Brizop:

Có một người nông dân nghèo nọ ngồi trước cửa than thở vì không biết phải đào đâu ra tiền để sống trong mùa đông tới. Giữa lúc ông đang ngồi rầu rỉ như thế thì có một người lạ mặt đi qua trước cửa nhà, trên tay cầm một con ngỗng. Người lạ mặt trao con ngỗng cho người nông dân và nói:

- Hãy săn sóc cho con ngỗng này, nó sẽ đền đáp cho ông gấp bội.

Nói xong, người lạ mặt bỏ đi. Người nông dân nghèo mang con ngỗng vào trong nhà và cho nó ăn uống đầy đủ, ông cũng làm cho con ngỗng một nơi ngủ nghỉ tươm tất. Sáng hôm sau, vừa thức dậy ông đến thăm con ngỗng. Nhìn vào trong ổ, ông thấy một cái trứng vàng. Người nông dân nhặt lấy cái trứng và đem đi bán. Liên tiếp một tuần lễ sau đó, ngày nào người nông dân cũng nhặt được một quả trứng vàng, không bao lâu ông đã mua sắm đầy đủ mọi thứ cho mùa đông tới, ông cũng săn sóc con vật một cách chu đáo hơn.

Thế nhưng, càng có tiền thì lòng ham cũng càng gia tăng. Người nông dân nghèo không muốn mỗi ngày phải đi nhặt cái trứng vàng nữa, ông muốn lấy tức khắc tất cả mọi kho tàng chứa đựng trong con ngỗng. Nghĩ thế cho nên ông mới mổ bụng con ngỗng ra, nhưng trước sự thất vọng của ông, con ngỗng đã chết mà bụng của nó cũng không có chứa lấy một cái trứng vàng nào cả. Vào lúc đó cũng là lúc mà người lạ mặt trở lại, nhìn thấy cảnh tượng ấy, ông mới nói với người nông dân như sau:

- Tôi đã bảo với ông rằng, nếu ông săn sóc cho con ngỗng của tôi, nó sẽ đền đáp lại cho ông. Giờ này ông đã giết nó, thế là chúng ta mất tất cả.

*

* *

Quí vị và các bạn thân mến,

Hãy hy sinh để hưởng thêm một ngày vào cõi phúc. Ðó là nội dung của một số ca khúc mà một số danh ca trẻ thượng thặng ngày nay thường hát lên. Ðiển hình là ca khúc có tựa đề "Thêm một ngày trong thiên đàng" có những câu như sau: "Ðừng làm lơ huýt gió trong khi người nghèo khó kia cầu xin được giúp đỡ. Hãy nghe lời nài khẩn của bà già nghèo đói kia, giúp bà, anh sẽ được sống thêm một ngày ở thiên đàng". Và trong ca khúc có tựa đề "Một vé để lên trời" cũng có những câu như sau: "Cha ông chúng ta dạy chúng ta thế nào là sống bác ái, thế nào là chia sẻ". Thế mà có ai trong chúng ta đã thử thực hành những điều dạy bảo ấy. Hãy vui nhận làm việc bác ái, bạn sẽ được như tôi: bình thản, vui tươi. Những lời trên đây hẳn muốn nhắc chúng ta một chân lý trong cuộc sống. Khi chúng ta yêu người, khi chúng ta sống cho người, chúng ta sẽ tìm được bình an, vui tươi, hạnh phúc trong tâm hồn. Trái lại, càng khép kín, càng khước từ, càng loại bỏ tha nhân, chúng ta sẽ chỉ chất chứa đắng cay chua xót trong tâm hồn mà thôi. Con ngỗng chỉ đẻ được cái trứng vàng mỗi ngày là bởi vì nó được săn sóc. Giết nó đi, loại trừ nó đi, nó sẽ trả lại cho chúng ta sự nghèo túng cô đơn mà thôi.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tâm niệm lời Chúa đã được thánh Phaolô ghi lại: "Cho thì có phúc hơn là nhận lãnh".

Xin ban cho chúng con luôn biết sống cho tha nhân, để nhận được nguồn hạnh phúc Chúa đã hứa ban. Amen.

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page