Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 199 -

Vương quyền của Ðức Giêsu Kitô

 

Vương quyền của Ðức Giêsu Kitô.

Minh Thanh

(RVA News 29-09-2023) - Thánh vịnh 72 (71) là lời cầu xin cho một tân vương nhân dịp lễ đăng quang, xin cho nhà vua cai trị dân trong công bình chính trực, xin cho triều đại vua trường tồn và thịnh vượng. Thánh vịnh này cũng dùng để miêu tả vị quân vương lý tưởng trong thời tương lai. Ðức Kitô Giêsu - vị Vua Cứu Thế là Ðấng Mêsia - Ðấng nắm vương quyền - sẽ cai trị vương quốc cứu độ được mọi người mong đợi. Chỉ có Ngài là Vua đúng nghĩa nhất. Chỉ có vương quốc của Ngài, vương quốc tình yêu là trường cửu. Và chúng ta được mời gọi để làm cho vương quốc của Ngài mau hiển trị. Chúng ta hãy cùng với tác giả thánh vịnh, xin Chúa cho chúng ta biết suy phục và tin tưởng vào Chúa là Vua muôn đời, Ðấng lãnh đạo và yêu thương chúng ta không bờ bến.

Mở đầu thánh vịnh là lời cầu xin trang trọng của vị chủ toạ đại diện cho toàn dân tấu trình lên đức vua trong nghi lễ phong vương:

Tâu Thượng Ðế,

xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương,

trao công lý Ngài vào tay Thái Tử,

để Tân Vương xét xử dân Ngài theo công lý,

và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn.

Dân cần có vua, nhưng vua phải là người cầm cân nảy mực, phải dẫn dắt dân đi theo đường lối công chính của Thiên Chúa, phải ra sức thực thi công lý để đem lại hạnh phúc cho dân.

Người sẽ bảo toàn quyền lợi dân cùng khổ,

ra tay cứu độ kẻ khó nghèo,

đập tan lũ cường hào ác bá.

Ðối với vị vua công chính thì vua phải đem lại hoà bình cho dân và ra tay bênh vực quyền lợi cho kẻ nghèo hèn; bởi vì, họ là người yếu thế chịu nhiều áp bức bất công. Vị vua công chính ấy sẽ được hưởng những lời cầu chúc cho mình và cho triều đại của mình được viên mãn:

Nguyện chúc Người tuổi thọ sánh vầng ô,

như bóng nguyệt đến muôn đời muôn kiếp!

Mong Người xuống tựa mưa sa nội cỏ,

ơn vũ lộ thấm nhuần cả đất đai.

Triều đại Người, đua nở hoa công lý

và thái bình thịnh trị

tới ngày nao tuế nguyệt chẳng còn.

Dân Israel không chỉ tin rằng thời đại của Ðấng Mêsia sẽ kéo dài cho đến giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ; mà họ còn hy vọng rằng quyền bính đó lan rộng và có tầm ảnh hưởng phổ quát khắp mọi nơi, mọi thời:

Người làm bá chủ từ biển này qua biển nọ,

từ Sông Cả đến tận cùng cõi đất.

. . .

Mọi quân vương phủ phục trước bệ rồng,

muôn dân nước thảy đều phụng sự.

Lời thánh vịnh mời gọi chúng ta làm cho vương quyền của Chúa được nhiều người chân nhận. Ðó là sứ vụ của chúng ta. Chúng ta không sống trong thụ động, nhưng phải cộng tác để mở mang nước Chúa.

Với những chi tiết được mô tả, tác giả hiện thực hoá cuộc sống một cách sinh động như thể đây là thời Thiên Chúa thi ân và đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Vị Vua Cứu Thế đang ra tay, chúng ta có cộng tác với Người không?

Người giải thoát bần dân kêu khổ

và kẻ khốn cùng không chỗ tựa nương,

chạnh lòng thương ai bé nhỏ khó nghèo.

Mạng sống dân nghèo, Người ra tay tế độ,

giải thoát cho khỏi áp bức bạo tàn,

từng giọt máu họ, Người đều coi là quý.

Cảm kích ân tình, thần dân tỏ bày sự thần phục bằng những lời cầu chúc, những ước nguyện cho đức vua được thấy xứ sở phì nhiêu, dư đầy lúa gạo. Biểu tượng vật chất là lời chúc phúc là hoa quả của sự an bình trong tinh thần sẽ đổ xuống cho vua.

Tân Vương vạn vạn tuế!

Thiên hạ sẽ đem vàng Ảrập tiến dâng lên,

và cầu xin cho Người luôn mãi,

ngày lại ngày chúc phúc cho Người.

Mong cho xứ sở đầy dư gạo thóc,

đỉnh non cao sóng lúa rì rào,

trổ bông vàng đẹp tựa núi Libăng,

thâu lượm được nhiều như cỏ dại.

Ước gì sự phong nhiêu của hoa màu ruộng đất được nở rộ nơi dân thánh và được thực hiện đầy đủ dưới triều đại của vua Israel. Nhờ đó, Israel có lý do chính đáng để tự hào về vị Tân Vương là Ðấng Mêsia, Ðấng được Chúa xức dầu, Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ và là nguồn phúc lành cho tất cả muôn dân thiên hạ.

Danh thơm Người sẽ trường tồn vạn kỷ,

nức tiếng gần xa dưới ánh mặt trời.

Ước gì mọi sắc tộc trần gian,

nhờ Người được chúc lành,

và muôn dân thiên hạ

ngợi khen Người có phúc.

Bước đi trong sự lãnh đạo của Vua Công Chính, chúng ta được mời gọi để nên công chính. Là đoàn dân của Vua, chúng ta cùng với Vua mở mang bờ cõi biên cương; là đoàn dân của Vua, chúng ta ca ngợi vinh quang, danh dự và vương quyền của Vua cho đến mãi muôn đời. Sống trong vương quốc tình yêu vĩnh cửu của Người, chúng ta được hạnh phúc viên mãn.

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Israel,

chỉ có Ngài làm nên những công trình kỳ diệu.

Muôn muôn đời xin chúc tụng danh Chúa hiển vinh,

ước gì vinh quang Chúa chiếu toả khắp hoàn cầu!

Lạy Chúa, Chúa là Vua của chúng con, xin cho triều đại của Chúa mau đến và lan rộng trên mặt đất này. Xin Chúa đem bình an cho nhân loại, xin bênh vực quyền lợi cho những ai nghèo nàn khốn khổ. Ước chi nhờ Chúa mà mọi dân nước được chúc lành. Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page