Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 187 -

Mẹ Sầu Bi

 

Mẹ Sầu Bi

Bích Liễu

(RVA News 15-09-2023) - Cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng lễ Ðức Mẹ sầu bi hôm nay, gợi lại trong chúng ta hình ảnh Ðức Maria đứng dưới chân thập giá Ðức Giêsu trên đỉnh Golgotha cách đây hơn 2000 năm. Tước hiệu Mẹ "Sầu Bi" nhằm tôn vinh Mẹ, người Mẹ của những nỗi đau. Ðể qua đó, Mẹ mặc cho những đau khổ mà chúng ta gánh chịu trong cuộc sống một giá trị mới.

Hành trình đau khổ thập giá mà Mẹ đã trải qua được ghi dấu rõ nét, từ khi Mẹ cất tiếng "Xin Vâng", liền sau đó, Mẹ đã lặn lội đường xa để mang Chúa đến cho Thánh Gioan Tẩy Giả và bà Elisabet. Vì thế, Mẹ đã trở thành người môn đệ truyền giáo đầu tiên của Giáo Hội. Tiếp theo đó là hành trình đêm tối Ðức tin khi Mẹ đón nhận vị Vua Cả Trời Ðất trong thân phận con người hèn mọn, nơi máng cỏ của đàn súc vật, làm sao Mẹ có thể tin được nếu không nhờ ơn Chúa trợ giúp. Cho nên quỳ bên máng cỏ, Mẹ suy đi nghĩ lại Lời Chúa trong lòng. Nơi máng cỏ chúng ta cũng được chiêm ngắm mẫu gương Ðức Tin của Mẹ, Mẹ đã tin tưởng và cộng tác hoàn toàn với thánh ý Chúa dù Mẹ chẳng hiểu gì. Tám ngày sau, trong đền thờ, Chúa Giêsu chịu phép cắt bì, hình ảnh sầu bi của Mẹ mang trong mình một trái tim đã bị đâm thâu khi nghe lời tiên tri của cụ già Simeon về Hài Nhi Giêsu, rồi sau đó đem con trốn sang Ai Cập, hay lạc mất con trong đền thờ, và cao điểm là khi nhìn con yêu vác thập giá và trút hơi thở cuối cùng trên thập tự, rồi ẵm xác con trên tay...

Tất cả những biến cố xảy ra như một mũi dao sắc thâu qua lòng Mẹ, thế nhưng trong mọi hoàn cảnh Mẹ luôn hướng về Thiên Chúa và lắng nghe Lời Chúa để củng cố thêm niềm tin cho mình. Ngày nay, khi nhìn vào mẫu gương của Mẹ, nhân loại chúng ta cảm nhận được nơi trái tim tan nát nhưng đầy tình hiền mẫu của Mẹ một sự tinh tuyền, trong sạch, trọn lành, thánh thiện và một tình yêu dạt dào, tin tưởng tuyệt đối vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Niềm tin tưởng vào Thiên Chúa trước mọi biến cố, dù là trong những sinh hoạt của đời sống thường nhật hay là những biến cố đau thương nhất trong cuộc đời của Mẹ đã trở nên nguồn hy vọng dồi dào, tràn đầy nghị lực sống cho chúng ta, những người con của Mẹ đang trên đường lữ hành dương thế.

Mẹ Maria đã dùng mọi biến cố dù lớn hay nhỏ trong cuộc sống để tìm kiếm và nhận ra thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời. Vậy niềm tin của mỗi chúng ta như thế nào trước những biến cố đau thương và trái ý? Chúng ta đã tin tưởng, phó thác, cậy trông ơn Chúa hay oán trách, than thở và thậm chí đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa?

Quý vị và các bạn thân mến!

Hiện diện trên cõi đời này, mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một Thánh Giá, chỉ khác nhau ở kích thước và sức nặng mà thôi, bởi chúng ta chỉ là những thụ tạo bất toàn cho nên không ai tránh khỏi đau khổ. Ðau khổ chúng ta thường gặp trong cõi nhân sinh thường đến từ ba nguyên nhân: Thứ nhất đau khổ vì giới hạn của kiếp người như sinh, lão bệnh tử. Thứ hai đau khổ đến từ tội lỗi của con người như nghèo đói, bất công, vì thiên tai, nhân tai, tù đày,..Và cuối cùng là đau khổ của thập giá, nơi đây chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và bình an khi dám đối diện, chấp nhận và vượt qua nó giống như Mẹ Maria. Cho nên đứng trước những đau khổ thập giá, chúng ta có thể noi gương Thánh Gioan Tông Ðồ, đón mẹ về nhà mình, để Mẹ dạy ta cách thế đối diện với những đau khổ trong cuộc sống bằng con đường của tin yêu và hy vọng. "Này con, Ðây là Mẹ con" - Lời của Chúa Giêsu nói với người môn đệ được người thương mến cũng chính Lời Chúa đang ngỏ với chúng ta.

Lạy Mẹ Maria sầu bi, xã hội chúng con đang bị bao vây bởi hàng loạt những nỗi khổ đau: rất nhiều người anh chị em đồng loại chúng con đang phải sống trong một xã hội bị tha hóa về đạo đức, hay thiếu lương thực, thiếu nhân phẩm, không ít những bậc làm cha mẹ đang phải vất vả với gánh nặng mưu sinh, biết bao anh chị em chúng con đang là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực gia đình, thiên tai, đói kém, hạn hán, lũ lụt,... và còn rất rất nhiều nhiều những nỗi đau khác đang bủa vây chúng con từng ngày, từng phút, chúng không chỉ là những nỗi đau thể xác nhưng còn là những vết thương hằn sâu trong tâm hồn chúng con khiến lòng tin của chúng con lung lay, lòng mến của chúng con đang nguội dần và lòng trông cậy không còn vững vàng... xin Mẹ hãy đến và ở lại với từng người chúng con để an ủi, vỗ về, và dạy chúng con biết cách đón nhận những đau khổ Chúa gửi đến trong niềm hy vọng, cậy trông để những đau khổ trong cuộc đời chúng con không trở nên vô ích nhưng nảy nở hoa trái thiêng liêng cho chính chúng con và những người chúng con đã, đang và sẽ gặp gỡ. Lạy Mẹ, chúng con cần đến Mẹ, xin Mẹ luôn đồng hành và giúp chúng con trung thành với ơn gọi và với Chúa Giêsu Con Mẹ giữa những đau thương của phận người. Amen.

Bích Liễu

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page