Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 180 -

Tình yêu giải thoát

 

Tình yêu giải thoát.

Phương Anh

(RVA News 07-09-2023) - Có một chàng trai nọ bị cuốn vào cuộc tình mật ngọt với một cô gái. Ngày ngày anh không làm việc gì mà chỉ lảm nhảm hát vu vơ, đầu óc luôn mơ tưởng đến hình sắc đẹp đẽ của một bươm bướm. Thấy vậy, người hàng xóm liền nói: - Quái lạ, anh chàng này làm gì mà như người mất hồn vậy. Ðúng là khi ta yêu không đúng cách, tình yêu liền trở thành một dây xích vô hình, nó trói buộc ta trong ngục tù. Ngoài việc yêu bản thân ra, ta không nhìn thấy người nào khác. Còn tình yêu đích thực thì hướng ta tới người xung quanh và đạt đến tự do.

Quý vị và các bạn thân mến,

Ai trong chúng ta cũng khát khao yêu và được yêu. Yêu thương là khả năng căn bản và là nhu cầu thâm sâu nhất của con người. Thuở ban đầu Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta có một trái tim biết yêu thương. Tội lỗi nhập vào trần gian khiến trái tim chúng ta bị tổn thương. Thói ích kỷ đã tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và các mối liên hệ cộng đồng nhân loại. Vì thế Ðức Giêsu đã đến để dạy chúng ta bài học yêu thương. Người đến để kiện toàn Luật Yêu Thương, phục hồi nhân phẩm, băng bó và chữa lành mọi vết thương do tội lỗi gây ra.

Trong Tin Mừng, Ðức Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta thực hành giới răn yêu thương, đó là thái độ đổi ghét thành yêu, biến thù thành bạn, Người nói: "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính" (Mt 5,43-45).

Trái ngược với yêu thương là thói ích kỷ, hận thù ghen ghét. Ðó là thái độ tự tôn, nâng mình lên, coi mình là trung tâm mà không mở lòng ra để đón nhận và cảm thông người khác. Ðức Giêsu đã dạy phải sống hai điều quan trọng: "Ðiều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Ðiều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác quan trọng hơn các điều răn đó" (Mc 12,29-31).

Yêu thương là lấy thiện thắng ác (x. Rm 12,21), lấy tha thứ hóa giải hận thù. Yêu thương con người chính là thước đo lòng kính mến Chúa. Chúng ta dễ dàng tôn vinh Thiên Chúa nhưng lại chối bỏ con người. Kính mến Thiên Chúa và yêu thương con người phải là hành động thống nhất song song với nhau không thể tách rời. Thiếu một trong hai vế trên tình yêu không thể trọn vẹn. Thiên Chúa là Ðấng vô hình nhưng Người lại hiện diện hữu hình qua con người Ðức Giêsu. Ðức Giêsu chính mà mặc khải trọn vẹn và hiện thân của tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, ai yêu mến Ðức Giêsu và thi hành lời Người dạy thì người đó trở nên giống Thiên Chúa. Ðức Giêsu thấu cảm nỗi tâm tư, những cơn cám dỗ và những khoảng trống trong tâm hồn ta. Người đếm từng sợi tóc, từng mạch máu nhỏ li ti đang ngầm chảy trong ta. Người biết ta yếu đuối để đỡ nâng vực dậy, biết ta cô đơn trống vắng để lấp đầy. Thiên Chúa biết rõ từng nhịp đập con tim, từng bước chân ta vụng về dễ dàng vấp ngã, vì thế Người đã tự nguyện gánh lấy mọi khổ đau để cho ta được hạnh phúc viên mãn. Thiên Chúa đã tự trói buộc mình vào tình yêu nhân thế để đem lại cho con người niềm tự do của thuở ban đầu Sáng Thế. Người hủy diệt ta trong sự chết để tái sinh ta trong sự sống mới vinh quang. Khi sống kết hợp với Ðức Giêsu, chúng ta biết tìm điều Người đang tìm, yêu điều Người yêu. Tình yêu Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi thói hẹp hòi ích kỷ, giúp ta nhận biết chính mình, nhận biết dung mạo của Chúa nơi tha nhân, biết tôn trọng và giúp nhau cùng tiến bước trên đường hoàn thiện.

Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội của tình yêu, xin cho chúng con biết yêu thương và đón nhận mọi người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn. Tình yêu Chúa luôn bao trùm phủ kín thân phận con người, trái tim Chúa luôn rộng mở để ôm trọn những tâm hồn yếu đuối, quảng đại thứ tha cho những ai lầm lỗi, xin cho chúng con mỗi ngày cảm nghiệm sâu xa hơn tình yêu của Chúa vì chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con nguồn tình yêu và hạnh phúc đích thực. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page