Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 178 -

Tình yêu cuộc sống

 

Tình yêu cuộc sống.

Phương Anh

(RVA News 05-09-2023) - Trong cuộc sống muôn hình muôn vẻ, mỗi người chúng ta đều ôm ấp khát vọng được sống và sống dồi dào sung mãn. Thánh Têrêsa Calcutta đã chiêm nghiệm về ý nghĩa của cuộc sống và có những lời chia sẻ như sau:

"Cuộc sống là những điều may mắn, hãy đón nhận. Cuộc sống là niềm hạnh phúc, hãy trân trọng, hãy tận hưởng. Cuộc sống là một bản nhạc, hãy ca vang. Cuộc sống có nghĩa là bổn phận, hãy hoàn thành nó. Cuộc sống có nghĩa là một lời hứa, hãy gắng giữ lời. Cuộc sống có nghĩa là sự cố gắng không ngừng nghỉ, hãy chấp nhận nỗ lực.

Cuộc sống là sự mạo hiểm, hãy can đảm lên. Cuộc sống là một cuộc chạy đua, hãy cố gắng hết mình. Cuộc sống là một trò chơi, đừng ngần ngại, hãy cứ tham gia. Cuộc sống là nỗi buồn phiền, hãy thử vượt qua. Cuộc sống là tấm bi kịch, hãy đồng ý đương đầu. Nhưng cuộc sống còn là thời cơ, hãy tìm cách nhận ra và thu lời từ nó. Cuộc sống còn là một giấc mơ, hãy biến giấc mơ thành hiện thực. Cuộc sống này quá đỗi kỳ diệu, vậy nên đừng phá hủy nó". (Thánh Têrêsa Calcutta, Cuộc sống là cái đẹp, hãy chiêm ngưỡng)

Quý vị và các bạn thân mến,

Ngay từ thuở tạo thành trời đất, Thiên Chúa đã chuẩn bị cho loài người một môi trường sống trong lành và hoàn hảo, bởi lẽ "Thiên Chúa yêu thích niềm vui của con cái Người" (AL 146). Kinh Thánh diễn tả hình ảnh ông Ađam chiều chiều đi dạo và trò chuyện với Thiên Chúa trong địa đàng. Cũng nơi ấy, Ađam đã tìm thấy hình ảnh của mình nơi Evà, ông đã cảm nếm vị dịu ngọt của tình yêu và hạnh phúc đích thực nếu không có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba, đó là con rắn.

Tội lỗi đã xen vào trần gian khiến cho hạnh phúc tan vỡ, niềm tin chao đảo hoang mang, vị dịu ngọt của tình yêu bị thay thế bằng vị chua cay, đắng đót và mặn chát. Thế nhưng, không vì vậy mà con người từ bỏ ước mơ, họ lại tiếp tục vun quén cho hạnh phúc, chắt lọc từ những hy sinh để tìm lại nét tinh khôi của thuở ban đầu. Ðúng lúc ấy, Thiên Chúa đã cho Ðức Giêsu đến khơi lên niềm hy vọng sống, thắp sáng ước mơ về Miền Hạnh Phúc. Cuộc sống con người còn nhiều những thương tích của tội lỗi và đau khổ. Cho dù sống trong vui vẻ hạnh phúc hay buồn khổ, thành công hay thất bại, sum họp hay chia ly, hãy khám phá ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống trong mọi biến cố, mọi giây phút của thời gian.

Trong Hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, Giáo hội xác nhận nhiệm vụ của con người là tiếp nối công trình của tạo hóa, làm cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành: "Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, đã được lệnh phải khắc phục trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng, phải theo lẽ công minh và đường lối thánh thiện mà quản trị thế giới. Con người nhìn nhận Thiên Chúa là Ðấng tạo thành vạn vật, thì phải quy hướng bản thân và muôn loài muôn vật về Người, để khi mọi loài đã quy phục con người, thì danh Thiên Chúa được tôn vinh trên toàn cõi đất".

Hôm nay, phụng vụ Giáo hội kính nhớ thánh Têrêsa Calcutta, vị thánh đã tô điểm cuộc sống qua cung cách chăm sóc phục vụ những người cùng khổ nhất. Vượt qua những định kiến, sự phân biệt về đẳng cấp trong xã hội, thánh nhân đã đến với những người nghèo bị bỏ rơi ở từng góc phố Calcutta, đưa họ về chăm sóc như chăm sóc chính thân thể của Chúa Giêsu. Trong vóc dáng một nữ tu bé nhỏ, nhưng thánh Têrêsa có một trái tim vĩ đại khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ và trìu mến gọi người là "Mẹ Têrêsa". Mẹ Têrêsa chăm sóc những người nghèo khổ, đau bệnh như chăm sóc chính thân thể Chúa Kitô vậy. Mẹ đã làm tất cả những việc xem là dơ bẩn, thấp hèn nhất trong xã hội thế mà mẹ vẫn khiêm tốn tự nhủ: "Tôi chỉ là cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa để Ngài vẽ nên những gì Ngài muốn".

Lạy Chúa, một ngày mới lại được trao tặng cho chúng con với bao ân phúc nhiệm mầu. Chúng con xin tri ân cảm tạ tình thương Chúa. Cuộc sống hôm nay còn nhiều những người nghèo khổ mang đầy thương tích, xin cho mỗi người chúng con tích cực thực thi tình bác ái, chia cơm sẻ áo cho tha nhân, hầu trở thành chứng nhân về Thiên Chúa giàu tình yêu thương. Amen.

Phương Anh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page