Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 174 -

Ca khúc tạ ơn

 

Ca khúc tạ ơn.

Minh Thanh

(RVA News 31-08-2023) - Từ những trải nghiệm thực tế cuộc sống, nhiều người đã đồng tình với nhận định: Nỗi buồn được chia sẻ, thì nỗi buồn sẽ vơi một nửa. Niềm vui được chia sẻ, thì niềm vui sẽ tăng gấp đôi." Ðón lấy những điểm nhấn tích cực trong việc hình thành những mối tương quan thân thiện và thấu hiểu rất rõ hiệu quả của tinh thần sống sẻ chia với nhau như thế, tác giả thánh vịnh 66 (65) đã không giữ lấy niềm vui và lòng cảm mến tri ân Thiên Chúa cho riêng mình; mà tác giả đã mời gọi toàn thể địa cầu cùng cất tiếng chúc khen và tán tụng danh Chúa. Hòa chung với lời mời gọi thánh thiện này, giờ đây chúng ta hãy dâng kính Chúa tâm tình tạ ơn như tác giả thánh vịnh và đồng thanh ca vang:

Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa,

đàn hát lên mừng Danh Thánh rạng ngời,

nào dâng lời ca tụng tôn vinh!

...

Trước thần lực uy hùng, địch thù khúm núm.

Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ,

và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh.

Sau khi đã truyền cảm hứng cho muôn người dâng lời tạ ơn Chúa, tác giả thánh vịnh như thể đang hối thúc mọi người nhanh chóng đến xem công trình của Thiên Chúa, và hành động của Người đối với phàm nhân... Bởi vì:

Chúa làm cho biển khơi hoá đất liền,

và dân Người đi bộ qua sông;

việc Người làm đó khiến ta hoan hỷ.

Chúa uy dũng hiển trị muôn đời;

đôi mắt Người theo dõi chư dân...

Với những tâm tình này, hồi ức vượt qua Biển Ðỏ năm nào của Dân Chúa tràn về. Gợi nhớ lại như thế, tác giả thánh vịnh cũng đồng thời khẳng định quyền năng siêu việt của Chúa và nguyện ước cho anh chị em mình được luôn đầy tràn lòng cảm mến tri ân. Về phần chúng ta, chắc chắn là không ai có thể kể hết những ân lộc Chúa thương ban trên cuộc đời của mỗi người. Vì thế, những lời ca hiệu triệu tiếp theo sẽ thật phù hợp và trợ giúp hữu hiệu cho những tâm hồn hằng thiết tha dâng lời tạ ơn Chúa.

Nào chúc tụng Chúa Trời chúng ta, muôn dân hỡi,

trổi vang lên lời tán dương Người,

Người là Ðấng bảo toàn mạng sống

và giữ gìn ta khỏi lỡ bước sa chân.

Một khi đã nuôi dưỡng lòng mình bằng những khúc ca tạ ơn Chúa, thì ánh nhìn của ta không còn mang lấy dáng vẻ tiêu cực và bi quan, mà thay vào đó là những dòng suy nghĩ tích cực và lạc quan. Lúc ấy, ta cũng dễ dàng vâng theo sự uốn nắn và thanh luyện của Chúa; bởi vì ta nhận biết:

Chúa đã từng thử thách,

luyện chúng con như luyện bạc trong lò,

đã để cho rơi vào cạm bẫy,

gánh nặng nề chồng chất cả trên vai,

mặc thiên hạ cỡi lên đầu lên cổ.

Cơn nước lửa, chúng con từng gặp bao lần,

nhưng Ngài đã cứu thoát, đem ra chỗ thảnh thơi.

Tháo gỡ được nút thắt do bao nỗi khốn khó trong đời trói buộc nhờ sự trợ giúp của Chúa, người được trả tự do hân hoan nhịp bước và vui mừng thân thưa:

Mang lễ vật toàn thiêu, bước vào nhà Chúa,

con xin giữ trọn điều khấn hứa cùng Ngài,

...

Con tiến dâng Ngài bò chiên dê béo tốt,

làm lễ toàn thiêu nghi ngút bay lên.

Liền sau việc dâng của lễ tựa như cách thức tỏ bày và thể hiện niềm vui cùng lòng biết ơn, tác giả thánh vịnh vừa tiếp tục công bố sự tốt lành của Chúa, lại vừa nhấn mạnh việc cao rao, làm chứng cho Chúa trong cuộc sống mà mạnh mẽ kêu mời:

Tất cả những ai kính sợ Chúa Trời,

đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi.

Vừa mở miệng kêu lên cùng Chúa,

tấc lưỡi tán dương, tôi đã sẵn sàng.

Không những thế, người ấy còn xác tín một cách chắc chắn và quả quyết:

Ðiều gian ác, nếu lòng này ấp ủ,

chắc hẳn là Chúa chẳng nghe đâu.

Thế mà Thiên Chúa đã nghe rồi,

để tâm đến lời tôi cầu nguyện.

Ở đây, rõ ràng là ta biết Thiên Chúa nhìn thấy, nghe thấy mọi sự và chắc chắn là Ðấng Chí Thánh sẽ không hành động nhân danh tội lỗi. Vì thế, ta cần đổi thay và hoán cải mỗi ngày để tấm lòng và tâm trí của ta có thể mang lấy những nét đồng điệu với Chúa như tác giả thánh vịnh đã làm.

Lạy Thiên Chúa tình yêu, Ngài là Ðấng con mến tin và tôn thờ. Xin thương giúp con hiểu rõ giá trị trong từng lời tạ ơn và đừng để cho tất cả chỉ dừng lại ở tiếng ca ngoài môi miệng hoặc là sự giả tạo của niềm vui khi con không thực sự cảm thấy như vậy. Ðón lấy những lời trong thánh vịnh 66 (65), con được khuyến khích để sống với lòng biết ơn và vui mừng, nhưng không đến mức con phải kìm nén xúc cảm, nỗi buồn và những phiền muộn thực sự. Nguyện Chúa Trời tươi nét mặt và lắng nghe những lời tạ ơn mà con thành kính dâng lên:

Xin chúc tụng Thiên Chúa

đã chẳng bác lời thỉnh nguyện con dâng,

lại cũng không dứt nghĩa đoạn tình.

Amen.

Minh Thanh

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page