Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 153 -

Chiến binh hòa bình

 

Chiến binh hòa bình.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

(RVA News 20-07-2023) - Quý ông bà và anh chị em thân mến,

"Chiến binh hòa bình" là tựa đề tiếng Việt của một bộ phim Mỹ, được công chiếu hồi năm 2006. Nội dung bộ phim xoay quanh nhân vật là một nam sinh viên đại học điển trai, đầy tài năng trong bộ môn thể dục dụng cụ tên là Dan Millman. Mặc dù có được nhiều điều mà bao bạn trang lứa mơ ước, Dan vẫn không cảm thấy hạnh phúc và thường khó ngủ vào ban đêm. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Dan với một người đàn ông luống tuổi tên là Socrates, đã làm cho cuộc đời của anh thay đổi.

Ông Socrates đã giúp Dan tìm ra ý nghĩa cuộc đời, qua cái nhìn mới về công việc và những điều đang xảy ra xung quanh. Trong khi Dan chỉ nhìn thấy công việc của anh chỉ là bơm xăng cho khách, ông Socrates đã nói với Dan rằng đó là công việc phục vụ mọi người. Khi Dan nổi cáu khi ông Socrates hứa huấn luyện anh trở thành một chiến binh mà chỉ sai anh đi quét sân, bơm xăng, chà nhà vệ sinh, ông Socrates đã giải thích cho Dan hiểu rằng để trở thành một chiến binh thật sự, anh phải biết từ bỏ những gì ràng buộc mình đó là niềm tự hào, những thứ không phù hợp và cả phản xạ hành động theo cảm xúc. Nhưng Dan đã xem thường những lời chỉ dẫn đó và bỏ ông mà đi. Sau đó, anh đã gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chân phải của anh bị vỡ thành mười bảy phần khác nhau và các bác sĩ đã tuyên bố rằng anh có thể đi lại, nhưng sẽ không thể thi đấu được nữa. Trong tuyệt vọng và đau buồn, Dan chống nạng quay trở lại tìm người bạn già của mình là ông Socrates. Ông đã giúp anh khổ luyện về thể lực lẫn ý chí để trở thành một chiến binh đu dây trong an bình, bắt đầu bằng việc vượt qua nỗi sợ hãi, cảm xúc giận dữ, và niềm ao ước chiến thắng bằng bạo lực trong tâm hồn mình.

Kết quả là mười tháng sau, Dan Millman đã giành chiến thắng hết sức xuất chúng trước sự kinh ngạc của mọi người trong trận Olympic của toàn nước Mỹ. Anh đã truyền cảm hứng cho biết bao người về nghị lực vượt qua chính mình và nghịch cảnh một cách thật tuyệt vời.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Những rủi ro, nguy hiểm do nhân tai, thiên tai xảy đến bất ngờ; những sự đe dọa của các thế lực và nhân tố tồn tại khắp nơi và cả những xao động, giằng co, bất ổn ngay trong chính tâm hồn là nguyên nhân gây ra những cuộc chiến tranh dưới nhiều hình thức. Người thanh niên trẻ trong bộ phim "Chiến binh hòa bình" đã trải qua nhiều năm tháng sống trong đêm tối của cuộc chiến tranh xảy ra trong nội tâm của mình. Nỗi sợ hãi bởi những cơn ác mộng, niềm tự hào về bản thân khi lành lặn và sự khủng hoảng, cô đơn sau khi gặp tai nạn khủng khiếp đã khiến cuộc sống của anh đảo lộn và tâm trí của anh mất bình an. Nhờ gặp được một người đàn ông kỳ lạ truyền cho anh cảm hứng về sức mạnh của sự bình an trong suy nghĩ và cảm xúc, cuộc chiến tranh giữa hy vọng và tuyệt vọng trong anh đã chấm dứt. Anh được bình phục hoàn toàn, chạm đến được chiến thắng tuyệt vời trước sự ngỡ ngàng của bao người và trở thành một chiến binh truyền cảm hứng về sự bình an cho những người xung quanh.

Bất cứ cuộc chiến tranh nào, dù diễn ra cụ thể về địa lý, không gian, thời gian hay âm ỉ âm thầm trong cõi lòng con người, ngày này qua tháng nọ, đều có khả năng hủy diệt và để lại cho con người những hậu quả hết sức đáng sợ. Do vậy, hòa bình là điều mà mọi quốc gia và mọi con người đều khao khát và mong ước. Thế nhưng, hòa bình không tự nhiên mà có. Hòa bình chỉ xuất hiện và hiện diện khi có bàn tay kiến tạo và xây đắp của tất cả mọi người. Con người ngày nay đang có nguy cơ bị những thứ bình an giả tạo và mau qua của đời này ru ngủ. Do vậy mà sự dữ, chiến tranh và đau khổ vẫn cứ lan tràn.

Chúa Giêsu - vị Hoàng Tử Hòa Bình của Thiên Chúa đã đến thế gian và thắp lên ngọn lửa bình an trong nhân loại. Chỉ có ngọn lửa bình an của Chúa Giêsu mới có thể đẩy lui bóng dáng của chiến tranh và sự dữ. Giữa một xã hội đầy những mầm mống và nguy cơ nảy sinh chiến tranh, người Kitô hữu chúng ta cần ý thức lại sứ mạng của mình đó là trở thành những chiến binh hòa bình của Chúa Kitô bằng lối sống hiền hòa, hiếu thuận với mọi người và kiên trì, giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa - Ðấng luôn hiện diện, ban bình an và dẫn dắt chúng ta đi qua mọi thử thách và đêm tối của đời mình.

Lạy Chúa, xin ban bình an của Chúa cho thế giới, đặc biệt là những mảnh đất mà chiến tranh vẫn đang diễn ra khốc liệt và con người đang đau khổ vì phải gánh chịu những hậu quả hết sức thương tâm. Xin Chúa cũng ban cho chúng con một tâm hồn quý chuộng hòa bình và không ngừng nỗ lực kiến tạo hòa bình ở những nơi chúng con hiện diện, hầu xứng đáng trở thành những chiến binh hòa bình của Chúa trong cuộc sống hôm nay. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page