Niềm Tin

(Những Chia Sẻ Mục Vụ và Những Câu Chuyện Gợi Ý

Suy Tư Và Cầu Nguyện hằng ngày)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 147 -

Sống cho đi

 

Sống cho đi.

Sr. Maria Goretti Nguyễn Thị Thảo Sương

(RVA News 26-07-2023) - Ở tuổi 45, Scott Neeson có đủ thứ mà một con người mơ ước: chức vụ Chủ tịch hãng phim XX Century FOX, biệt thự sang trọng, xe hơi thể thao và danh sách những người nổi tiếng trong đám bạn bè. Song, ở trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp, bất ngờ với tất cả, anh đã bỏ ngành kinh doanh điện ảnh, bán đi tất cả tài sản và mãi mãi biến mất, không dây dưa với thế giới điện ảnh để chia sẽ và phục vụ người nghèo.

Trước đó, Scott đã tình cờ đến Phnom Penh, thủ đô của Campuchia trong đợt nghỉ phép. Anh chỉ muốn nhìn thấy chùa chiền Châu Á và Campuchia chỉ là một chặng dừng chân trong dự kiến vài nước cần đến. Một lần, ngồi uống cà phê vỉa hè, khi Scott cho một đứa trẻ ăn xin chút tiền thì một vị khách ngồi kế bên bỗng nói: "Nếu ông muốn giúp trẻ em thật sự thì hãy đến bãi rác thành phố."

Ơn trên thúc đẩy, anh nghe theo lời khuyên này. Những gì được chứng kiến khiến anh sốc nặng: Khoảng 50 đứa trẻ bới các thùng rác hôi hám để tìm đồ ăn thừa sống qua ngày. Anh nghĩ: mình phải làm gì đó để giúp đám trẻ hoặc đành để đám trẻ bơ vơ bên thùng rác. Anh có thể quay đi và làm bộ không nhìn thấy gì. Nhưng rồi, anh bỗng cảm thấy mình phải có nghĩa vụ ở đây.

Ngay hôm đó, anh thuê phòng cho hai đứa trẻ vô gia cư tá túc, cách xa bãi rác, rồi lo chữa bệnh cho chúng.

Trên đường về lại Mỹ, Scott nghĩ đến cách giúp đám trẻ tội nghiệp và anh thấy thiên chức của mình là ở mảnh đất đầy đau thương này. Anh nhận ra những thứ xa hoa ở Hollywood chỉ là phù phiếm. Anh đã bán tất cả tài sản ở Mỹ và bay sang Campuchia để nuôi hai trăm đứa trẻ ăn học trong tám năm. Anh đã lập ra tổ chức Cambodian Children's Fund giúp trẻ cơ nhỡ. Ðến nay, số trẻ được anh giúp ăn học, chăm lo y tế, chỗ ở đã lên tới hai ngàn. Scott không có con riêng. Anh cũng không có ý định lập gia đình hoặc trở lại Los Angeles vì giờ đây cuộc đời anh đã gắn liền với những trẻ em đường phố.

Chúng ta không còn xa lạ với những câu chuyện tương tự như Scott. Chẳng hạn như câu chuyện về cuộc đời của mẹ Têrêsa Calcutta, hay câu chuyện về nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tên là Louise Bannet. Chỉ qua một câu nói của Ðức Cha Fulton Sheen - Giám mục New York, cô đã trút đi bộ cánh đẹp đẽ của một nữ tiếp viên hàng không và rời bỏ một nghề nghiệp thời thượng để đến phục vụ các bệnh nhân phong tại trại phong Di Linh. Sau này, chị đã gia nhập Hội dòng Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Việt Nam và dành trọn cuộc đời cho các bệnh nhân phong ở Việt Nam và Tahiti. Chính trên quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay, không ít những người đang thầm lặng khoác chung một chiếc áo hay xỏ chung một đôi giày của những người nghèo. Tuy nhiên cũng không phải ai cũng sẵn lòng thể hiện lòng cảm thương với những người bất hạnh nhất là trong một xã hội đầy sự lừa lọc, vu khống và vô ơn. Trong một xã hội như vậy, những cử chỉ bác ái nhỏ nhặt cũng khiến chúng ta dè dặt, hoài nghi.

Chúa Giêsu khi đến thế gian đã chia sẽ thân phận nghèo hèn của nhân loại. Ngài dành tình thương đặc biệt cho những người nghèo khổ, đau yếu. Ngài hiệp thông với phận người bằng cách đồng hóa mình với những người đau khổ nhất. Ngài cũng dạy các môn đệ: "Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu" (Mt 10, 40-42). Các mẫu gương sống cho đi để yêu thương phục vụ không thiếu, vấn đề ở chỗ là cõi lòng chúng ta còn thiếu điều gì đó để có thể học theo mà yêu thương.

Ước gì chúng ta cũng luôn mở rộng lòng để có thể cảm thông trước những mảnh đời bất hạnh mà chia sẻ yêu thương với họ.

Lạy Chúa, những gánh nặng cuộc sống vẫn đè nặng trên đôi vai chúng con nhiều khi khiến chúng con mỏi mệt không còn muốn mở lòng ra với tha nhân. Cuộc đời chúng con lắm lúc khốn khổ đến mức chúng con nghĩ rằng mình chẳng còn gì để cho đi. Hoặc chúng con bị cuốn vào cuộc sống vật chất và đua đòi thành công cá nhân mà quên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Xin ban cho chúng con lòng nhân ái và sự nhạy bén để nhìn thấy những người xung quanh chúng con đang cần sự giúp đỡ. Xin cho chúng con sức mạnh và sự kiên nhẫn để tiếp cận với những người bất hạnh và sẵn lòng cống hiến để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Amen.

Sr. Maria Goretti Nguyễn Thị Thảo Sương

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page